Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 72



*Từ từ đứng lên,Bá Long nhìn về phía con mãng xà chiến ý tràn đầy

Đã rất lâu rồi Bá Long không gặp một đối thủ mạnh như vậy,dẹp bỏ hết những suy nghĩ lung tung Bá Long bây giờ toàn tâm tập trung vào trận chiến.

“Ngươi rất mạnh”Bá Long nhìn về con mãng xà tán thưởng.

Con mãng xà vẫn không lên tiếng,nó chỉ chăm chú vào vào việc tấn công Bá long.Nó khống muốn bỏ phí bất cứ cơ hội tấn công nào cho dù là một giây,giết được Bá Long sớm hơn được phút nào thì vợ của nó được trả thù sớm phút ấy.

Con mãng xà lao tới cắn về phía Bá Long,Bá Long nhảy lên tránh né.Bá Long đáng tính chém một đạo xuống đầu con mãng xà nhưng đột nhiên đuôi của con mãng xà quật tới,Bá Long thấy thế thì cố gắng cưỡng ép xoay người trên không trung.

Nếu là trước đây thực hiện tư thế xoay người trên không này thì hắn có lẽ đã bị làm cho đau cho nhăn mặt,nhưng hiện tại nhờ vào thể chất vượt trội và khả năng điều khiển cơ bắt trên cơ thể đã thành thạo nên bây giờ làm tư thế này đối với Bá Long cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Sau khi rơi xuống Bá Long nhanh chóng di chuyển để tránh đi cái miệng khủng bố của con mãng xà đang cắn tới,thế công của con mãng xà liên tiếp không cho Bá Long chút cơ hội nghỉ ngơi hay phản công.

Bá Long cũng không thích chỉ bị động tránh đòn,Bá Long nhanh chóng nhảy lên trên tay xuất hiện vài đốm lửa ném về con mãng xà.

Do nãy giờ liên tiếp sử dụng Hắc Viêm để tấn công đám yêu thú nên hắn đã khá thành thục khi sử dụng chúng,tốc độ tạo ra Hắc Viêm cũng nhanh hơn.

Nhưng với khả năng của hắn hiện tại thì chỉ có thể tạo ra cùng lúc ba quả Hắc Viêm mà thôi,nếu như vượt qua số lượng này thì Hắc Viêm có thể bất ổn và nổ tung.

Vừa tiếp đất thì Bá Long nhanh chóng tăng tốc tiếp cận gần,tay hóa thành quyền đấm về phía con mãng xà.

Lần này Bá Long sử dụng Vô Minh Kình để tấn công,với kỹ năng phản chấn mà con mãng xà này sở hữu thì việc tấn công vật lý thông thường không thể làm cho nó bị thương quá nhiều ít nhất là với Bá Long ở hiện tại.

Với kỹ năng phản chấn kia thì nó như một kỹ năng vừa phòng ngự vừa phản đame vậy cực kỳ khó chịu,nếu như bình thường thì một quyền mà hắn đánh ra chỉ phát huy được khoảng 70% uy lực vốn có của nó.

Kỹ năng phản chấn đã hấp thụ và phản lại cho hắn một phần như vậy uy lực một đấm kia chỉ còn khoảng 50% mà thôi,một kỹ năng cực kỳ máu chó.

Bá Long cũng sợ hưu kỹ năng này nên hắn cũng là người hiểu rõ được sức mạnh của kỹ năng này là bao nhiều,đã không biết bao nhiêu lần hắn chiến thắng được nhờ vào kỹ năng này rồi.

Tuy nó không chiếm hoàn toàn công lao nhưng mà công lao của nó xác thực là không nhỏ,hơn nữa kỹ năng này tùy vào từng trưởng hợp mà phát động chứ không phải cứ bừa bãi 24/24 luôn phát động.

Tuy nói là kỹ năng bị động nhưng nó vẫn có thể được phát động nhờ vào ý nghĩ của hắn,nếu như bình thường không có chuyện gì thì nó sẽ ngủ yên.

Nhưng một khi Bá Long rơi vào trạng thái chiến đấu thì nó sẽ bắt đầu phát động,tuy không biết rõ cơ chết hoạt động cụ thể là như thế nào nhưng thông qua nhưng quan sát của hắn thì bá Long rút ra được kết luận đấy.

Con mãng xà thấy những đốm lửa bay tới thì vội vàng tránh né,nó quả thật là bị đốm lửa này dọa sợ.

Nó quan sát Bá Long từ nãy đến giờ nên cũng biết được sự đáng sợ của Hắc Viêm,không thể dập tắt,nước xối vào thì càng cháy mạnh thêm chỉ có cách là cắt đứt đi phần bị đính Hắc Viêm thì mới có thể thoát được.

Tuy nói việc cắt đị một vài miếng thịt đối với yêu thú không là gì nhưng có một vấn đề lớn làm chúng không thể sử dụng được cách này,chính là chúng nó không có thứ gì để tự cắt thịt mình xuống.

Nếu như là yêu thú có móng vuốt hay là yêu thú có khả năng cầm nắm còn đỡ nhưng nó mà một con mãng xà,mà ngoài việc lấy miêng ngoạm đứt miếng thịt dính Hắc Viêm ra thì chẳng còn cách khác.

Mà nếu làm như vậy thì cái chết sẽ đến nhanh hơn mà thôi,một khi Hắc Viêm dính phải thì chỉ có nước toang thôi không còn cách khác.

Lúc nãy nó quả thật là trốn trong đám cây gần đó,khi đốm lửa nổ tung thì nó đánh phải sử dụng một kỹ năng đặc biệt mới có thể tránh thoát.

Uy lực nổ của đốm lửa này không mạnh nhưng khả đặc tính không thể bị đập tắt bằng cách thông thường của Hắc Viêm khiến nó rất khiêng kỵ,vì thế nên nó mới sử dụng kỹ năng lột xác để tránh né.

Đây là một kỹ năng dùng để thoát thân mà mỗi tháng nó chỉ có thể xài một lần,đây chính là kỹ năng bảo mệnh duy nhất cũng là mạnh nhất của nó.

Nhờ vào nó mà nó đã giết chết không ít yêu thú có tu vi cao hơn của nó,nó muốn đánh đổi kỹ năng này một phần là để tránh Hắc Viêm một phàn nữa là để cho Bá Long bớt cảnh giác.

Và nó đã thành công,Bá Long quả thật đã buông lỏng cảnh giác một chút.Nhưng xui cho nó là Bá Long hắn lại có kỹ năng cảm nhận nguy hiểm này,nếu như không có kỹ năng này thì Bá Long quả thật phải nằm xuống với đòn đánh lén của nó.

Tốc độ của Hắc Viêm cũng không phải quá nhanh để không thể tránh được,còn mãng xà dễ dàng né tránh Hắc Viêm mà không phải dùng tới kỹ năng đặc biệt gì.

Đến đây thì điểm yếu của Hắc Viêm được lộ ra,tuy Hắc Viêm có đặc tính rất mạnh mẽ và khó chơi nhưng tốc độ của nó không nhanh.

Chỉ cần biết được điểm đáng sợ của nó và chỉ cần không quá chậm thì sự uy hiếp của Hắc Viêm đã giảm đi rất nhiều,nó chỉ thích hợp dùng trong hỗn chiến hoặc sử dụng với nhưng kẻ không biết được sự đáng sợ của nó mà thôi.

Nhưng vừa tránh được Hắc Viếm chưa kịp vui mừng thì lại bị một quyền của Bá Long đấm trúng,cú đấm làm cho nó bị tổn thương rất lớn.

Cú đấm vừa rồi thì đã được Bá Long truyền vào không ít ám kình+hỏa nguyên tố+thôn phệ linh lực truyền vào Vô Minh Kình nên sát thương của cú đấm này là cực lớn,dù sao Hắc Viêm cũng là do linh lực+hỏa linh nguyên tố nên bây giờ chỉ là chuyển đổi cách đánh mà thôi.

Con mãng xà cố nhịn đau mà cắn tới Bá Long,Bá Long cũng dễ dàng tránh né được vì vừa tốn công thành công thì hắn đã lập tức giữ khoảng cách với con mãng xà.

Bá Long không biết được con mãng xà này còn giấu đi sát chiêu nào nên hắn chỉ có thể từ từ bào mòn nó,như vậy mới là cách làm khuôn ngoan nhất hiện tại.

Bỗng dị biến phát sinh,từ trong miệng con mãng xà phong ra một cây châm nhỏ lao tới với tốc độ cực nhanh.

Do là đang ở trên không trung nên Bá Long không thể tránh né,hắn đành phải hóa tơ thành khiên chắn dỡ lấy trước mặt.

Tuy biết là tấm khiên này không có được độ cứng như khiên thật nhưng Bá Long là vậy cũng không phải không có tác dụng gì,với khả năng chắc chắn và chịu lực cực tốt của tơ nhện thì tấm khiên này có thể cản được mọi cú dâm nào với điều kiện là nó không quá mạnh và độ sắc bén không quá lớn .

Nhưng điều Bá Long không ngờ là uy lực của cây châm này,cây châm xuyên qua tấm khiên một cách nhanh chóng như tấm khiên không tồn tại vậy.

Tuy uy lực đã bị giảm đi không ít nhưng tốc độ vẫn cực nhanh,Bá Long chỉ kịp tạo ra một lớp giáp tơ mỏng thì đã bị cây châm đâm xuyên qua cắm vào trong người

Cương thiết chi khu của Bá Long dù đã lên 7* nhưng vẫn không thể cản lại hết được uy lực của cây châm,cây châm vừa cắm vào thì Bá Long tuy không cảm nhận được đau đớn nhưng vãn cẩn thận sử dụng kỹ năng[Độc]phong tỏa lại.

Còn con mãng xà thấy Bá Long bị cây châm đâm trúng thì trong mắt hiện lên vẻ đắc chí và hung tàn,cây châm độc đó cũng là một kỹ năng áp hòm của chính nó.

Khi bị châm độc này đâm trúng thì cơ thể sẽ không có dấu hiệu gì là trúng độc cả,nhưng nó đặc biệt ở chỗ độc không phải là dùng cho cơ thể mà là đầu độc linh lực.

Khi người bị cây châm độc đâm trúng thì chất độc sẽ từ từ ô nhiễm linh lực,tiếp theo đó là bào mòn linh lực.

Khi người bị trúng độc sẽ không phát giác,cho dù cơ thể vạn độc bất xâm cũng vô đụng đây cũng là một trong những kỹ năng mạnh nhất.

Cho dù hôm nay nó không giết được Bá Long thì chất độc này vẫn sẽ tiếp tục ăn mòn linh lực của hắn,cộng thêm vào mùi hương đặc biệt thì nó tin chắc Bá Long chắc chắn phải chết.

Thế công của con mãng xà ngày cầng nhanh,Bá Long cũng tránh né liên tục hắn vừa tránh né vừa kiểm tra cơ thể.

Bá Long đoán chắc rằng trong cây châm này có huyền cơ nhưng hắn không thể cảm nhận dược cái gì cả,thân thể,linh hồn,linh lực,thiên phú,...đều vẫn bình thường.

Nếu như đã nghĩ không ra thì dừng nghĩ nữa là được,Bá Long nhanh chóng phản công.

Vì địa hình nơi đây khá trống trải nên Bá Long không thể sử dũng kỹ năng gia tốc để chiên đấu,Bá Long bất đắc dĩ đành phải sử dụng Hắc Viêm để từ từ mài mòn con yêu xà này vậy.

Còn con mãng xà thì càng đánh thì lại càng khó hiểu và nôn nóng,nếu như theo kế hoạch thì Bá Long bây giờ đã cạn kiệp linh lực rồi mới đúng.

Tại sao nhìn Bá Long bây giờ thì nhìn như không quá tốn linh lực,còn nó thì chịu Hắc Viêm thiêu đốt nên càng lúc càng yếu.

Tuy tốc độ của Hắc Viêm không nhanh nhưng khi kết hợp với tốc độ của Bá Long khi sử dụng tăng tốc thì lại khác,ai nói Hắc Viêm chỉ dùng để ném đâu chứ.

Chỉ cần bao bọc Hắc Viêm trên tay rồi đấm thẳng vào người con mãng xà không phải xong sao,Bá Long vừa chiến đấu vừa cải tiến kỹ năng của chính hắn.

Tần suất bị Bá Long đánh trúng ngày càng nhiều,nó không nhịn được mà mở miệng hỏi:

“Ngươi tại sao còn chưa cạn linh lực?”Nó cực kỳ khó hiểu với hiện trạng của Bá Long bây giờ,nếu như theo nó tính toán thì bây giờ Bá Long đã là một kẻ không còn chút linh lực nào và đang bị xử trí mới đúng.

“Cạn linh lực?”Bá Long cũng rất bất ngờ và khó hiểu.

Bất ngờ là con mãng xà lúc nãy giờ không nói câu nào lại mở miệng hỏi hắn,còn khó hiểu là cây hỏi kia.

Cạn kiệt linh lực?Như hiểu ra gì đó Bá Long vội vàng cảm nhận linh lực trong cơ thể,nhưng làm Bá Long khó hiểu là linh lực hắn không những không giảm bớt mà lại hình như có cái gì thay đổi.

“Chẳng lẽ con giun này lừa mình?”Bá trong long thầm nghĩ,nhưng hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này.

Nhìn giọng điệu kia thì có vẻ là nó không lừa mình cho dù có lừa cũng không có tác dụng gì với tình trạng hiện tại,vậy thì là do chất độc gì đó không có tác dụng với linh lực của chính hắn.

Hay nói cách khác không nhưng không có tác dụng mà còn là đồ bổ cho linh lực của mình,nhớ tới sự thay đổi khó hiểu của minh lực thì Bá Long lập tức hiểu ra.

Xem ra chất độc không những không có tác dụng mà còn bị linh lực của mình thôn phệ,nghĩ tới đó Bá Long nhìn về phía con mãng xà đang ngơ ngác ở kia với ánh mắt đồng tình.

“Không phải là chất độc người kém mà là do linh lực ta quá dị”Bá Long trong lòng nghĩ,nói thật thì đến bây giờ Bá Long cũng chưa biết được linh lực của hắn mạnh mẽ và tà dị đến bao nhiêu.

Có thể sau này nó sẽ còn có biến hóa nữa hoặc hắn sẽ phát hiện thêm khả năng đặc biệt nào của nó,nhưng với những gì nó đang thể hiện thì cũng quá đáng sợ rồi.

Thế cục đã định thì Bá Long không muốn dây dưa nữa,con mãng xà cũng không còn bao nhiêu lực để phản kháng nữa rồi nên cũng nên kết thúc thôi.