Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 55



Bá Long nhìn thấy biểu hiện của Triệu Hàn thì cũng gật đầu tán thưởng,vài tháng chiến đấu liên tục đã khiến cho Triệu Hàn từ một kẻ không biết gì trở thành chiến binh dũng mãnh

Bá Long cũng không ngăn cấm việc đệ tử chiến đấu với nhau chỉ cần không ra tay quá ác độc là được,dù sao thì việc luận bàn cũng có rất nhiều lợi ích

Các đệ tử có thể thông qua luận bàn để học hỏi them kinh nghiệm,cách chiến đấu,....hơn nữa nó còn giúp các đệ tử trong tông gần gũi với nhau hơn

“Các ngươi chiến đấu rất khá”Bá Long bước ra từ trong đám đệ tử vỗ tay khen ngợi

“Tông chủ” X2

“Không cần đa lễ,các ngươi chiến đấu thì ta sẽ không ngăn cấm nhưng các ngươi không thể chiến đấu trong tông môn như thế này được.Nếu như kiến trúc tông môn không được gia cố từ trước thì bây giờ nơi này đã xuất hiện vài cái hố rồi,thật là phá hoại”Bá Long mở miệng trách móc

“Đệ tử biết lỗi” X2

“Thôi,các ngươi về chữa thương đi đừng để bị thương tật gì”

“Còn các ngươi nữa,một tháng sau mà còn chưa đạt tới luyện huyết cảnh thì biết tay ta”Bá Long quay lại nhìn về đám đệ tử đang xem trò hay nói

Đám đệ tử nghe vậy thì nháo nhác chạy đi,tuy hai tháng nay tiếp xúc nhiều với Bá Long nhưng cảnh tượng Bá Long giết con yêu thú lần đầu tiên gặp mặt vẫn khắc sau vào trong đầu bọn chúng

Bá Long thấy vậy thì cũng không có quan tâm nữa,hắn còn phải tiến sau vào trong Yêu khu xem xem có yêu thú gì mạnh mẽ hay không

Lạc Thần tông chỉ là nằm ở phía rìa của Yêu khu mà thôi nên yêu thú cũng không phải thuộc dang mạnh mẽ gì,lần Bá Long tiến sâu vào nhất là hôm trước tiến vào khoảng 500



Khi tiến vào thì Bá Long bắt gặp không ít luyện linh cảnh cửu tầng và thập tầng yêu thú,lúc đó vì o tăng tiến tu vi sớm ngày đột há lên luyện linh cảnh nên Bá Long cũng không gây sự với chúng

Nay mọi việc đã xong xuôi nên Bá Long có thời gian tiến vào Yeu khu xem xét,Yêu khú quá rộng lớn nên trước đay Bá Long tiến vào một 1000 m thì cũng chưa tới 1/10 của Yêu Khu 1*

Bây giờ hắn muốn xâm nhập sau vào Yêu khu nơi này,tuy nơi này là Yêu khu 4* nên độ rộng của nơi này phải hơn trước đây nhiều

Nhưng Bá Long có tự tin tiến vào 700m có thể an toàn trở ra,Bá Long đoán thì vào khoảng 700 m thì sẽ xuất hiện yêu thú Võ Tướng cảnh

Bá Long được hệ thống phổ cập khoa học khá nhiều nên biết rất rõ về yêu thú Võ Tướng cảnh,khi yêu thú tu luyện tới trình độ này thì đã có trí tuệ không thua gì những đứa trẻ 16 đến 17 tuổi

Chúng cũng có thể cải biết giây thanh quản cảu mình để nói tiếng người,tuy vậy nhưng yêu thú vẫn còn một khuyết điểm

Nhân loại khi đạt tới Võ Tướng cảnh thì có thể cảm nhận được một chút ngụy áo nghĩa,khi cảm nhận được ngụy áo nghĩa thì sẽ có thể có khả năng phi hành còn yêu thú thì không

Tuy vậy nhưng không có Võ Tướng nào của nhân loại dám khinh thường yêu thú Võ Tướng cảnh cả,yêu thú tuy không thể bay nhưng trái lại sức chiến đấu lại rất mạnh

Khi dao chiến với yêu thú cùng giai thì nhân loại thường phải hai đánh một thì may ra mới có phần thắng,không phải là nhân loại ở đây yếu đuối gì mà yêu thú ở nơi đây quá tà môn

Ở những thế giới khác thì thiên đạo sẽ ưu tiên cho nhân tộc nhưng ở Ma Vũ thế giới thì lại khác bọt,ở nơi này kẻ nào hung tính càng mạnh thì sức chiến đấu càng biến thái

Mà hung thú là một loài đầy hưng tính vì thế nên ở thế giới này nhân loại bị thất thế,tuy nhiên không biết là do thiên đạo vì cảm thấy có lỗi với nhân loại hay sao mà bắt yêu thú trên các lục địa phải hội tụ về một phía cũng là sự hình thành Yêu khu



Đối với sự tích này thì Bá Long cũng chẳng thèm quan tâm hắn hcir quan tâm là Yêu thú Võ Tướng cảnh không thể phi hành mà thôi,nếu như đang đáng nhau hăng say mà còn yêu thú kia tư nhiện bị ngáo rồi bay lên bỏ đi mất thì...

Bá Long không muốn nghĩ tới cái cảnh đó,Bá Long trong lòng tự đặt ra một mục tiêu là phải có kỹ năng phi hành càng sớm càng tốt

Nhưng mà muốn có kỹ năng phi hành thì phải giết yêu thú biết phi hành,nhưng mà muốn giết được yêu thú phi hàng thì đối với Bá Long là chuyện chỉ có thể xuất hiện trong mơ mà thôi

Cũng may là yêu thú Võ Tướng cảnh không biết phi hành nếu không Bá Long chỉ biết khóc tiếng chó mà thôi,lúc đó thì trách ai bây giờ đây a

Bá Long cũng bắt đầu công việc tiến vào Yêu khu để thăm dò,cũng vừa chiến đấu để củng cố tu vi

Khi tiến vào khoảng 600m thì Bá Long bỗng cảm thấy có yêu thú đang ẩn nấp,Bá Long nhanh chóng chém phong nhận liên tiếp vào bụi cây gần đó

“Écccc”

Một tiếng khêu thảm vang lên,Bá Long tiến lại xem xét thì thấy một con khỉ đăng nằm thoi thóp

Bá Long thầm cảm thấy nghi hoặc,một con yêu thú yếu như vậy thì không thể sống ở sâu bên trong Yêu khu này trừ khi

“Gàooo”Quả nhiên một tiếng rống lên đầy giận dữ vang lên,Bá Long cảm thấy một vật đang tiến tới với tốc độ cực nhanh

“Mẹ nó,chọc phải tổ kiến lửa rồi”Bá Long thầm kêu khổ

Không nghĩ tùy tiện đi vào thì lại chọc phải con ông cháu cha thật là quá xui xẻo a,nhìn tốc độ và tiếng rông kia thì con yêu thú sắp tới không phải là dễ xơi rồi a