Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 54



Một tháng nữa lại trôi qua,Bá Long đang ngồi tu luyện trong phòng của hắn

Một tháng,đối với người bình thường thì một tháng không làm được cái gì quan trọng nhưng đối với Bá Long thì là quá trình quan trọng trong lần đột phá này

Bá Long một tháng nay đã chuẩn bị tích lũy đầy đủ thần lực,hồn lực thì đã được các đệ tử yêu quý của hắn đã thu thập đầy đủ

Bá Long cũng đã trải qua 5 lần tu luyện nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng,bây giờ Bá Long đang trong quá trình đột phá quan trọng nhất

Bây giờ Bá Long phải chuyển đổi ba loại lực lượng hợp lại thành một,ba loại lực lượng cũng đang từ từ dung hợp lại làm một

Một loại linh lực hắc sắc đang từ từ hiện ra,lúc đầu còn nhỏ yếu nhưng lâu dần thì nó đang lớn mạnh lên một cách nhanh chóng

Lúc đầu Bá Long còn phải cực khổ dung hợp lại nhưng theo hắc sắc linh lực ngày càng lớn mạnh,Bá Long áp lực đang từ từ giảm đi

Hắc sắc linh lực lớn mạnh lên thì bắt đầu chuyển sang thôn phẹ lại ba loại lực lượng kia,nó đang dần dần chiếm cứ vị trí và cuối cùng là linh lực Bá Long đã chuyển sang hoàn toàn màu đen

“Đùng”

Lại tiếng kêu quen thuộc lại phát ra từ cơ thể Bá Long,Bá Long hắn đã thành công đột phá luyện linh cảnh

Cảm nhận linh lực hùng mạnh đang cuộn trào trong cơ thể,Bá Long cảm nhận được thế nào mới gọi là lực lượng vô tận

Bá Long mở ra bảng trạng thái bản thân ra xem xét:

''Tên:Cao Bá Long

Chủng tộc:Nhân tộc

Thể chất:Thôn Thiên thần thể

Thiên phú:Sinh Tử lĩnh ngộ,lĩnh ngộ cấp tốc.

Kĩ năng bị động: Cương thiết chi khu(6*),Siêu cấp hồi phục(6*),cảm nhận nguy hiểm(6*),siêu cấp thì giác(7*),siêu cấp kháng độc(7*),thay đổi thanh âm(5*)

Kĩ năng chủ động:phong nhận(6*),bước đi của gió(5*),tơ (7*) truy tung(4*),ẩn thân(6*),bước đi thầm lặng(6*),độc(7*),biến hình(5*),nô dich(4*),Cuồng sát(5*)...

Kĩ năng đặc cấp:Vương giả trời sinh(6*),Thôn phệ lĩnh vực(?*)

Linh căn:6*

Tu Vi:luyện linh nhất tầng sơ kỳ

Chiến lực:Võ tướng cảnh nhất tầng hậu kỳ

Vật Phẩm:Huyết Sát đan6*tuyệt phẩmX17,Luyện thể đan 5*X3,Huyết Sát đao.



Điểm:38956

Đánh giá: Thượng đẳng''

Nhìn thấy chiến lực của mình không ngờ vậy mà là Võ Tướng cảnh,Bá Long thắc mắc hỏi:

“Hệ Thống,nới đây là cao võ thế giới sao?”

“Không phải,thế giới này có chút đặc biệt nên kí chủ hiểu làm cũng là bình thường”

“Đặc biệt,đặc biệt như thế nào?”

“Thế giới này là một thế giới vô định hình,là thế giới hay nói đúng hơn là vũ trụ này bị hỗn loạn nên xuất hiện cả hai hiện tượng của cao võ thế giới và huyền huyễn thế giới”

“Cao võ thế giới cùng với Huyền huyễn thế giới tiếp xúc với nhau tạo nên một thế giới mới cũng chính là vũ trụ này”

“Cũng chính vì thế cách tu luyện có chút hỗn loạn,kí chủ không nên hoảng sợ.Cách tu luyện này tuy hỗn loạn nhưng được chắt lọc từ những gì tính túy nhất làm chủ”

“Nói cách khác thế giới này vẫn làm huyền huyễn là chủ cao võ làm phụ,vì cao võ thế giới có khả năng làm vững căn cơ rất tốt nên người ở thế giới này mới bước vào tu luyện thì đều phải theo cao võ thế giới”

“Tuy là vậy nhưng nó vẫn pha trộn một chút huyền huyễn nên kí chủ mới có thể tu luyện nhanh chóng như vậy”

“Thì ra là thế,bảo sao ta cứ có cảm giác kỳ lạ”

Sau một hồi được hệ thống phổ cập kiến thức thì Bá Long mới hiểu ra,hắn như phát hiện ra một tân thế giới vậy

“Cond một điều nữa ta cần thông báo cho kí chủ,ở thế giới này đã bị một kẻ khác xâm phạm mong kí chủ có thể tiêu diệt hắn”

Bống hệ thống nhắc nhở khiến Bá Long hơi sững người,nói như vậy thì lại có đồng hương xuyên không qua hay sao

Không suy nghĩ lung tung nữa,Bá Long quyết định chăm chỉ tu luyện một tháng sau bắt đầu triển khai kế hoạch

Bước ra bên ngoài,Bá Long vươn vai lên khởi động một lát rồi mới đi tới quảng trường

Bên trong quảng trường đang có rất nhiều để tử tụ họp,Bá Long thấy thế thì cũng tò mò mà đi tới xem xem có chuyện gì

Vừa bước tới thì có một sô đệ tử nhìn thấy Bá Long vội vàng cung kính hành lễ

“Tông chủ,ngài tới”

“Ừ,ở đây có chuyện gì mà tu tập đông như vậy.Các ngươi không lo chăm chỉ tu luyện đi mà lại tu tập làm cái gì?”

“Bẩm tông chủ Triệu Hàn sư huynh cùng với Tạp Khắc su huynh đang luận bàn với nhau”

“Ra là vậy,được rồi ngươi lui đi”



Bá Long nghe Triệu Hàn cùng Tạp Khác đánh nhau thì hưng thú tràn đầy,một tháng qua hắn chỉ có chiến đâu và tu luyện mà thôi

Tuy Bá Long thích cảm giác mình lúc nào cũng mạnh mên nhưng cũng cần phải giải trí một chút,vì thế Bá Long mới hớn hở chạy lại xem trò vui

Lúc này Triệu Hàn cùng Tạp Khắc đang đánh nhau rất hăng hái nên cũng không để ý tới Bá Long tới,trận chiến lúc này đang rất cân bằng

Cự chùy của Tạp Khác hung mãnh tấn công Triệu Hàn,Triệu Hàn cũng nhanh chóng nhày về phía sau lấy lùi làm tiến nhảy tới phía trước đâm tới

Tạp Khắc cũng nhanh chóng sử dụng cự chùy đỡ lấy

“Keng”

Âm thanh của binh khí va chạm nhau,ánh lửa léo lên.Tạp Khắc bị lui về phía sau một chút,Tạp Khác nhanh chóng nhanh chóng vung ra tiếng ma sát với không khí phát ra từ tiếng hung mãnh

Nhưng mà đối thủ của Tạp Khắc lại là Triệu Hàn,Triệu Hàn dễ dang tránh né một cách dễ dành

Triệu Hàn nhảy lên đạp vào cự chùy mượn lực nhảy lên,cự chùy của Tạp Khắc bị Triệu Hàn đạp trúng thì đập mạnh vào đất

Triệu Hàn sau khi nhảy lên cao thì hắn lấy kiếm đâm xuống thế công sắc bén,Tạp Khắc bị cự chùy lún xuống đất nên có chút mất đà

Tạp Khắc đành phải bỏ cự chùy mà tránh né,Triệu Hàn tấn công không trúng thì không chút dừng lại

Chỉ thấy kiếm hắn khẽ cong ra,Triệu Hàn dùng sức khiến cả người hắn bắn ra xa Triệu Hàn bay tới lại là hướng Tạp Khắc đang đứng

Tạp Khắc vốn không am hiểu thân pháp nên chỉ đành ngạng khánh,chỉ thấy kiếm của Triệu Hàn bay tới nhanh như mũi tên va chạm với cự quyền của Tạp Khắc

“Keng,đùng phụt”

Tiếng va chạm của kim loại vang lên,thân hình cường tráng của Tạp Khắc bị bắn ra phun một ngụm máu

Tay của Tạp Khắc bây giờ đang có một vết kiếm may mắn là không sau lắm,Tạp Khắc trước đây là cũng là một thể tu nên thân thể rất cũng rắn

Triệu Hàn thấy Tạp Khắc không bị thương nặng thì cũng thở ra một hơi,lúc nãy vì chiến đấu quá hưng phấn nên rút tay không kịp

“Sư đệ,ngươi không sao chứ”

“Ta không sao,sư huynh quả nhiên là rất mạnh”

“Sư đệ quá khen,ta còn kém xa Linh Băng sư muội nhiều lắm’’

Nhắc tới Linh Băng thì toàn trường cũng an tĩnh là thường,một số đệ tử da gà nổi lên cả người lạnh ngắt

Trước đây không ít người muốn khiêu chiến Linh Băng nhưng tất cả đều phải nằm trên giường ít nhất một tuần,đó là do có đan dược chữa thương góp vào

Cũng chính vì thế hung danh của Linh Băng cũng truyền ra,không ít để tử nhìn thấy Linh Băng thì tránh như tránh tà còn lại thì không quá sợ hãi nhưng cũng không dám dây vào