Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 48



“Haha,xem ra ông trời còn chưa muốn ta chết a”Bá Long ngửa mặt cười to

“Khụ khụ,chết quên mất đang bị thương”Đang cười như điên thì Bá Long bỗng ho ra máu,hắn quá khích động cười to nên đã làm miệng vết thương rách ra

“Chúc mừng kí chủ nhận được kỹ năng chủ đông [độc]6*”

“Chúc mừng ký chủ nhân được kỹ năng chủ động [Tơ]6*”

“Chúc mừng ký chủ đại nạn không chết,mong ký chủ nỗ lực hơn nữa..”

“Ngươi im mẹ mồm vào,hệ thống từ khi nào ngươi trở nên mất dạy như vậy.Mẹ nó ngươi cứ suốt ngày mong muốn ta chết hay gì”

Bá Long không chờ hệ thống nói hết thì đã chửi ầm lên,hắn phải cực khổ chiến đấu mà tên hệ thống này lại chúc mừng với cái giọng mỉa mai kia khiến Bá Long không nhìn được mà chủi lớn

Còn vì sao hắn không sử dụng hai kỹ năng [Biến Hinh]và[Cuồng Sát] thì hăn cũng xin giải thích,địa hình ở nơi này đã bị giăng vô số tơ nhện nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường

Kỹ năng [Biến Hình]chỉ làm hắn trở nên cồng kènh và dễ bị tổn thương hơn mà thôi,còn[Cuồng Sát] là kỹ năng mạnh nhưng khuyết điểm nó là đánh mất di lý trí

Mà khí đánh nhau tại nơi toàn là bẫy như vậy thì việc đánh mất lý trí chẳng khác nào đi chịu chết cả,chính vì vậy nên Bá Long mới không sử dụng hai kỹ năng này

Nhưng nhận được hai kỹ năng 6*cũng đủ để Bá Long cười không ngậm được mồm,đây chính là hai kỹ năng 6* đầu tiên mà hắn có

Không chỉ thế hai kỹ năng này còn rất mạnh,nhìn những sợi tơ chắc chắn nhưng không kém phần sắc bén thì đủ hiểu uy lực của kỹ năng này tới đâu

“Đùng”

Lại một âm thanh nhỏ bé phát ra,lần này lại là từ trong người Bá Long phát ra



“Đột..đột phá luyện tạng ngũ tầng viên mãn?Hahaha đúng là song hỷ a”Bá Long cười càng lúc càng lớn,cười đến nỗi không ngậm được mồm

“À đúng rồi,hình như ta quên cái gì đó thì phải?”Bá Long bỗng nhớ tới điều gì,gãi gãi đầu nhíu mày tự hỏi

“À,chết mẹ quên mất tên nhóc Triêu Hàn.Không biết nó có bị bọn nhẹn hoảng quá mà làm thịt hay không nữa”

Nghĩ một hồi thì Bá Long mới nhớ tới mình vào đây là để cứu Triêu Hàn,không biết Triệu Hàn cảm thấy thế nào khi biết tông chủ của mình quên mất việc cứu mình nữa

Bá Long nhanh chóng đi tìm kiếm nơi Triệu Hàn bị bắt nhốt,tìm một hồi thì Bá Long tìm thấy một đống tơ nhên đang bọc xung quanh những xác yêu thú

Bá Long mồ hôi chảy ra,hắn sợ tên Triêu Hàn này không phải là bị bọn nhện giết chết rồi làm thức ăn dự trữ

Vội vàng tìm kiếm thân ảnh của Triệu Hàn,rất nhanh Bá Long đã tìm thấy

Triệu Hàn cũng bị bọc một đám tơ nhện nhưng còn chưa chết,thấy Triệu Hàn đang bất tỉnh nằm một đống thì Bá Long cũng thở ra một hơi

Dù sao Triệu Hàn cũng là một phần của tông môn,còn là một máy pham quái hiệu quả nên Bá Long cũng không muốn hắn chết

Nhưng Bá Long hắn lo lắng phần nhiều vì Triệu Hàn là một phần của tông môn,ừ thì chắc vậy

“Triệu Hàn tỉnh,ngươi chết chưa a.Uy tỉnh lại,mặt trời mọc sắp lặn rồi mà ngươi còn ngủ được à”

“Hả...cái gì ta không phải đang ở trong hang nhên sao?Như Nguyệt là các ngươi cứu ta sao”

“Không phải,là tông chủ cứu ngươi”

“Tông chủ?ngài ấy đâu rôi?”

“Ngươi biết rõ mà,tên kia cứu ngươi xong thì đã bỏ đi rồi.Chắc lại là đi săn giết yêu thú hay à ngồi đọc võ kỹ chứ làm hì,suốt ngày chỉ biết chiến đấu không biết thương hoa tiếc nguyệt gì cả’’



Như Nguyệt nhổ Bá Long vài ngum nước bọt phàn nàn

Thì ra sau khi Bá Long cứu Triệu Hàn ra thì cũng không ở lại mà chạy đi,Bá Long dương nhiên là đang nóng lòng thử nghiệm kỹ năng mới của hắn rồi

“À đúng rồi,trước khi đi hắn còn giặn tối nay tập hợp dầy đủ.Dường như có chuyện gì quan trong muốn thông báo”

“Vậy sao,vậy thì cũng nên chuẩn bị trở về đi”

Triệu Hàn cười khổ đáp,cô nàng Như Nguyệt này dường như rất có thành kiến với Bá Long nên lúc nào cũng nhân cơ hội nhổ nước bọt cho Bá Long

Đương nhiên là cũng chỉ nói sau lưng,cô nàng này tuy thường xuyên nói xấu Bá Long nhưng độ trung thành lại là 89%

Buổi tối tới cũng rất nhanh,xung quanh đám lửa đang cháy đang đứng môt đám người

Tổng cộng là ba nam hai nư,đây chính là đám người Bá Long Lãnh Tuyệt

“Các ngươi phải nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ,trong vòng một tháng tới các ngươi sẽ phải rời đi nơi này.Ta hi vọng tới lúc đó tu vi các ngươi không yếu dến mức bị một con nhện làm cho chật vật như vậy nữa”

“Được rồi giải tán đi,nhớ kỹ trong một tháng tới các ngươi phải đẩy nhanh tu vi nếu không thì các ngươi sẽ không thể chịu đựng được nới sắp tới đâu”

Bá Long sau một hồi thông báo cùng với nhắc nhở thì khoắt tay ý bảo giải tán,hắn cũng không phải nói quá lên

Bách Hành đại lục là một đại lục bốn sao nên ngườ ở nơi đó mạnh hơn ở đây rất nhiều,Bá Long hắn trong vòng một tháng tới cũng phải đẩy nhanh tiến độ tu luyên của mình

Mà làm sao để tăng tiến nhanh nhất?Đương nhiên là săn giết yêu thù,làm sao săn được nhiều yêu thú nhất?Đương nhiên là phải tiến sâu vào bên trong Yêu khu

Bá Long đự tính trong một tháng tới hắn sẽ tiến vào sâu hơn trong yêu khu để chiến đâu,ở bên ngoài này tốc độ tăng tiến quá chậm