Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 49



Thời gian thấm thoắt thoi đưa một tháng nữa lại đã qua,tất cả thành viên của Lạc Thần tông đã tập hợp đầy đủ tại đây

Bá Long nhìn đám để tử đang nhìn mình chăm chú khẽ mỉm cười

“Các ngươi một tháng nay đâ rất cố gắng,hy vong khi tới nơi mới các nguoi có thể thực hiện một tiếng hot vang trời không làm cho tông môn chúng ta mốt mặt”

“Rõ thưa tông chủ” X5

“Tốt lắm,vậy chúng ta bây giờ khởi hành”

Nói xong thì Bá Long lấy từ kho đồ ra một lá bùa,đây chính dịch chuyển bùa chỉ cần xé nó thì có thể dịch chuyển tới bất kỳ đâu mà hắn muốn

Bá Long không một chút do dự xé xuống,đây là hệ thống tặng cho hắn hôm qua để hắn nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thành lập tông môn

Sau khi xé thì một đạo ánh sáng từ trên trời rơi xuống bao phủ lấy đám người Bá Long,chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy địa hình dưới chân có chút thay đổi

Mở mắt ra thì cũng xuất hiện ở một nơi toàn là cây cối,nhìn sơ qua thì chẳng khác Yêu khu là bao nhiêu

“Tông chủ,chúng ta đã tới Bách hành đại lục chưa vậy a”

“Đã tới rồi”

“Nhưng xung quanh đây chẳng khác Yêu khu là mấy a”

“Tất nhiên vì chúng ta đang đứng tại Yêu khu mà,nhưng mà là Yêu khu tại Bách Hành đại lục”Bá Long cười nói giả thích nghi hoặc cho Như Nguyệt

“Yêu khu?Không phải ngài nói chúng ta đi xây dựng tông môn sao?Sao bây giờ lại tới Yêu khu làm cái gì a”

“Đương nhiên gần Yêu khu để thuận tiện cho các đệ tử lịch lãm a”Bá Long cười cười nhưng trong lòng lại nghĩ”Đương nhiên là bắt các ngươi làm công cho ta a”

“Vậy tông chủ,ngài định xây tông môn ở đâu”Lần này thì Lãnh Tuyệt cũng không nhịn được lên tiếng

“Cái đó thì các ngươi không cần lo,mọi việc ta đã tính toán cả rồi”Bá Long thần thần bí bí đáp

Quả thật là đã có tính toán cả rồi nhưng không phải là Bá Long tính toán mà là hệ thống,hệ thống đề nghị hắn xây tông môn ở Yêu khu

Lúc đầu Bá Long không đồng ý,phải biết tông môn ở gần Yêu khu thì chẳng khác nào bia ngắm cho lũ yêu thú tấn công cả



Không những thế ở nơi này không có người sinh sống a,không có người sinh sống thì làm sao thu nhận để tử

Nhưng sau khi hệ thống uy hiếp và khuyên nhủ thì Bá Long mới phải đồng ý trong bất lực,tìm một ngọn núi đẹp Bá Long trông đầu nói:

“Hệ thống,chọn nơi này làm tông môn đi”

Vừa dứt lời cả ngọn núi bỗng phát ra ánh sáng chói lóa,sau một lúc thì ánh sáng mới từ từ biến mất

Ngọn núi vốn đang trống trải hoang vu nay đã mọc ra những tòa nhà san sát nhau,từng công trình kiến trúc hùng vĩ từ đâu xuất hiện

“Từ nay đây chính là tông môn của chúng ta,các ngươi đi tìm nơi ở của mình đi”Bá Long giả vờ trấn tính đáp

Thấy Bá Long trấn tính như vậy thì đám để tư nhao nhao đi tìm phòng,bên ngoài nhìn ngoan ngoãn nhưng bên trong nhóm chát tông môn thì lại khác

Như Nguyệt”Đây là sức mạnh của Lạc Thần tộc sao?Thật mạnh mẽ a”

Triệu Hàn”Ừ,xem ra chúng ta rất may mắn mới có thể gia nhập vào Lạ Thần tông a”

Như Nguyệt”Không phải là tên khia thấy ta xinh dẹp lại thiên phú tốt mới nhận ta làm đệ tử hay sao”

Như Hoa”Tỷ tỷ ngươi quên lúc trước là ngươi phải quỳ xuống cầu xin tông chủ thu lưu sao?”

Như Nguyệt”Như Hoa,ngươi bây giờ thấy sắc quên bạn phải không?Ta thật thất vọng về ngươi”

......

Nhóm chat tông môn như thế nào thì Bá Long cũng không để ý,hắn một tháng trước đều đổ những thứ như hệ thống hay việc giết yêu thú đẩy cho Lạc Thần bộ lạc

Bá Long còn bịa Lạc Thân bộ lạc không phả ở thế giới này,phải hắn đến đay là đẻ phát dương phang đại cho Lạc Thần tông...

Không nghĩ tới bọn Triệu Hàn tin răm rắp,khuôn mặt lắng nghe chăm chú đến say mê

Điều đó làm cho Bá Long hơi chột dạ,hắn cảm thấy mình kiếp trước đi buôn bán hàng đa cấp thì có lẽ sẽ lừa được không ít con mồi béo bở a

Bá Long đi tới đại điện,đại điện là nơi tông môn họp mặt cũng như tổ chức các nghi lễ

Nhìn đại điện uy nghi to lớn kia Bá Long không khỏi tự hào,đại điện được thiết kế theo lối kiến trúc thời Lê nên trông rất khí phách



Đi dạo một vòng đại diện thì Bá Long bước lên chiếc ghế tông chủ,ngồi trên cao nhìn xuống Bá Long có thể nhìn thấy cả tông môn

Tông môn bây giờ nói lớn thì không lớn,nói nhỏ thì cũng không nhỏ chứa được khoảng một ngàn tên để tử

Bá Long quyết định phải nhanh chóng thu nạp vào thêm đệ tử,một tông môn chỉ có năm người thì quá ít phải cần chiêu đệ tử gấp

“Kí chủ có thể chiêu mộ đệ tử ở nơi khác tới a”

“Nơi khác?Là nơi nào”Bá Long khó hiểu đáp,nhưng trong lòng hắn đẫ có dự đoán

“Thì là để tử ở thế giới khác a,ngươi nhìn không ít tiểu thuyết rồi mà đúng không”

Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nghe hệ thống xác nhận thì Bá Long không khỏi hít vào một hơi,Bá Long lắp bắp nói:

“Hệ thống-sama,ngài là Thôn Phệ hệ thống hay là Toàn Năng hệ thống vậy a”

“Ngươi bị ngốc không,ta dương nhiên là Thôn Phệ hệ thống a.Ta có thể thôn phệ hết tấ cả mọi thứ bao gồm cả hệ thống,ta trước đây thôn phệ không ít hệ thống nhưng do quá lâu nên ta bị quên mất đi cách khởi động cũng như vận hành mà thôi”

Nghe hệ thống nói mà Bá Long như có sét đánh ngang tai,hắn không chú ý đến việc có thể thôn phệ hệ thống kia điều hắn chú ý là từ quên của hệ thống vừa nói

“Ta...ta bây gờ có thể khẳng định ngươi không phải là Thôn Phệ hệ thống mà là Bại Gia Tử hệ thống.Mẹ ngươi,ngươi nói quên là quên được sao?Người có biết nếu như ngươi có những chức năng kia có lẽ ta bây giờ đã trở thành kẻ mạnh nhất thế giới này rồi không...”

Bá Long chủi một tràng dài để phất tiết nỗi bực dọc trong người,hắn bây giờ ý nghĩ muốn đi chết đi cũng có

Vốn có thể trong vòng một năm là đứng trên đỉnh cao thế giới nay lại bị tên hệ thống này quên mất đi mà phải suốt ngày hì hục cày cấp,hắn bây giờ muốn tự bế ý nghĩ cũng có

“Aiz,vậy ngươi có muốn chức năng triệu hồn hay không?Nếu như không muốn thì ta sẽ hủy đi”

“Muốn muốn,hệ thống-sama ngài có gì thì từ từ nói chuyện.Ta chỉ là nhất thời bị đoạt xá nên mới chửi ngươi mà thôi,ta thè là ta không hề có ý trách ngươi a”

“Vậy thì xin mời Kí chủ lựa chọn cách triệu hồi đi”Hệ thống giọng cũng hòa hoãn đi,xưng hô từ ngươi cũng chuyển sang kí chủ

“Vậy thì lựa chọn triệu hồi ngẫu nhiên đi”

“Lựa chọn triệu hồn ngẫu nhiên,triệu hồi nhiều nhất bây giờ là 100 người kí chủ có xác nhận triệu hồi hay không?”

“Có”