Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 47



Đang lúc Bá Long tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì kỹ năng cảm nhận nguy hiểm điên cuồng phát đông,Bá Long nhanh chóng nhảy ra nơi đang đứng

“Đùng”

Nơi Bá Long vừa đứng bây giờ đã xuất hiện một cái hố to,nhìn về phía kẻ tấn công Bá Long khó hiểu

Chỉ nhìn thấy một những tảng đá mà thôi không có nhìn thấy một con yêu thú nào,hoặc không thể nhìn thấy được

Bá Long lại cảm nhận được nguy hiểm,Bá Long lại nhanh chóng tránh né hắn xoai người lại quan sát thì chỉ thấy bông xuất hiện một cái hố to tự nhiên xuất hiện

Ngoài ra hắn không thể nhìn thấy một cái gì khác,làn này thì Bá Long có thể khẳng định đối thủ lần này của mình có thể tàng hình

Bá Long nhanh chóng chém phong nhận ra xung quanh,phong nhận không có mục tiêu cụ thể chém xung quanh hang động

“Đùng đùng,keng”

Một tiếng như âm thanh va chạm vang lên,Bá Long ngay lập tức đánh liên tiếp Vô Minh quyền về phía nơi đó

“Keng...gào”

Quả nhiên khi Vô Minh quyền đánh tới thì phát ra âm thanh và cùng theo đó là tiếng dã thú kêu gào đau đớn,Bá Long cũng chỉ dám đánh từ xa chứ không dám tiếp cân

Bỗng vô số tơ từ đâu hiện ra bắn về phía Bá Long,nhìn uy lực của tơ nhên thì không kém con nhên chúa vừa rồi thậm chí còn mạnh hơn

Ngay lập tức Bá Long xác định được con nhên đang tấn công mình là một con yêu thú luyện linh cảnh,không chỉ vậy mà tu vi của con này còn mạnh hơn

Bá Long cúng không ngu gì đứng im chịu trận,hắn nhanh chóng tránh né đóng tơ nhện đang bắn tới

“Xoẹt”Bống trên khuôn mặt anh tuấn của Bá Long xuất hiện vết cắt,Bá Long hắn có thể khẳng định mình đã tránh né hết tất cả tơ nhện bắn tới

Bống Bá Long cảm nhận thấy nguy hiểm,hắn nhanh chóng dừng lại nhìn kỹ về phía trước

Mồ hôi lạnh của Bá Long đã toát ra ướt thẫm hết sau lưng,phía trước là vô số sợi tơ nhện nhỏ còn hơn sợi chỉ hơn nữa còn rất khó phát hiện

Bá Long lại một lần nữa bảo toàn được mạng sống nhờ kỹ năng cảm nhận nguy hiểm,hắn cẩn thận tránh né hết đám tơ nhỏ kia

Bỗng một lưỡi đao bằng tơ nhện bắn tới,Bá Long nhanh chóng nhảy sang chỗ khác đánh liên tiếp tới và nơi mà đao tơ vừa xuất hiện

“Gàooo”Lại một tiếng kêu gào vang lên

Vô số tơ nhện lại một lần nữa bắn tới,Bá Long nhanh chóng tránh né nhưng bỗng xuất hiện dị biến

Vốn đang tránh né rất bình thường thì bỗng đầu đau nhức,điều đó khiến Bá Long tránh né chậm đi một nhịp



“Phập”

Tơ nhện nhanh chóng đâm xuyên qua bả vai của Bá Long gim cả thân thể hắn vào trong tường,Bá Long nhanh chóng rút tơ nhện nhọn như mũi thương kia ra

May mà hắn phản ứng nhanh,mặc kệ nỗi đau xé tim gan đó hắn khẽ nghiêng người để cho tơ nhện xuyên qua bả vai phải của hắn

Nếu như không phản ứng kịp thì thì cái tơ nhện như lao đã xuyên qua tim hắn,Bá Long thầm kêu may mắn

Bá Long hắn không nghĩ chỉ là một vết cắt nhỏ trên mặt vậy mà khiến hắn mém chết,Bá Long vội vàng kìm chế chất độc lại

Bá Long lại nhìn về phía bả vai mình,trên vai Bá Long đã xuất hiện một lỗ thủng máu tuôn ra ướt đẫm cả vai hắn

Bỗng Bá Long lại cảm nhận được nguy hiểm,hắn nhanh chóng tránh né nhưng trước mắt Bá Long lại xuất hiện vỗ số tơ nhện nhọn như lao

Bá Long lần này thì bối rối thật sự,hắn không biết con nhện tấn công từ phía nào nên không biết đường mà tránh né

Bá Long đành phải tìm đại một hướng để tránh né,rất may Bá Long đã chọn đúng

Nơi hắn vừa đứng lại xuất hiện một cái hố to,Bá Long không thể để tiếp tục để tình hình diễn ra như thế nữa

Bá Long nghĩ tới điều gì đó,hắn nhanh chóng mở cừa hàng ra mua một lọ sơn ra ném liên tiếp về phía tơ nhện vừa xuất hiện

“Nếu như ta không thể nhìn thấy vậy thì ta chỉ cần làm ngươi có thể nhìn thấy là được”Bá Long đắc ý thầm nghĩ

Quả nhiên lọ sơn vừa ném tới thì một cái chân to tướng xuất hiện,thấy hiệu quả Bá Long mua hẳn thùng sơn để ném tới

Không qua một phút,một con nhện đầy đủ bảy sắc cầu vồng to lớn xuất hiện trước mắt Bá Long

“Để xem ngươi còn tàng hình được đi đâu”Bá Long đắc cười to

Đã nhìn thấy được mục tiêu Bá Long nhanh chóng ngựa quen đường cũ,Vô Minh quyền đánh liên tiếp về phía con nhện

“Gàooo”Con nhện bị đánh trúng thì gào lên đau đớn

Con nhện mở cái miệng của nó ra phun một chất lỏng kỳ la về phía Bá Long,Bá Long cũng không ngu mà để chất lỏng kỳ la kia dính phải

Dùng chân cũng biết chất lỏng kỳ là kia là gì,chất lỏng khi rơi xuống đất thì cũng không xuất hiện hiện tượng ăn mòn như hắn tưởng tượng

Nhưng điều đó càng làm Bá Long sợ hãi hơn,Bá Long ngàn vạn lần không tin chất độc của con nhện này vô hại

Vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất,chất độc của con nhên này là chất đọc thần kinh chứ không phải là chất độc ăn mòn



Phải iết chất độc thần kinh càng king khủng và khó đỡ hơn chất đọc ăn mòn nhiều,chất độc ăn mòn thì cùng lắm cắt ngay phần bị thương là xong

Còn chất đọc thần kinh thì vô thanh vô thức không có giấu hiệu trúng độc,chỉ khi nào đôc phát tách thì mới có thể biết mình trúng độc

Cũng chính vì thế Bá Long mới bị ghim một nhát lên bả vai như vậy,đúng là càng thần bí thì càng nguy hiểm

Không cho Bá Long cơ hội phản công,vô số tơ nhện bắn tới phía Bá Long

“Xoẹt”

Lại một vết cắt xuất hiện trên người Bá Long,không biết từ khi nào xung quanh đã vô thanh vô thức xuất hiện vô số tơ nhện nhỏ bé

Xem ra cứ tiếp tục nhự vậy thì Bá Long chẳng mấy chốc sẽ thua,hắn quyết định liều một phen

Bá Long không còn tránh né mà lại chủ động tiếp cận,hắn nhanh như sóc né tránh vô số tơ nhên nhọn như lao

Con nhện thấy Bá Long tiếp cận mình nhanh chóng tấn công,hai chân trước của con nhện đâm liên tiếp về phía Bá Long

Bá Long cũng nhanh nhẹn tránh né,nhưng không có cái gì là tuyệt đối cả

“Xoẹt”

Lại một vết rách nữa xuất hiện trên người Bá Long,trong lúc tránh né con nhện tấn công còn phải cẩn thận tránh vô số tơ nhện nữa nên Bá Long bị cái chân con nhệ đâm rách phần eo

Máu chảy ra làm ướt đẫm một vùng,mặc dù bị thương nhưng Bá Long hắn lại cười

Hắn cười khoảng cách của Bá Long hắn cùng con nhện kia đã rút ngắn,hắn từ trong kho đồ lấy ra Huyết Sát đao vận dụng linh lực chém ra một đòn

Một đòn này là một đòn toàn lực của hắn,thất bại như thế nào đều phải trông cậy vào một đao này

“Xoẹt..gào..”

Một tiếng rống lớn phát ra từ con nhện,trên người nó xuất hiện một vết đao dài chém sâu vào trong

Cái chân to lớn của nó dơ lên đâm xuống,Bá Long bây giờ sức cùng lực kiệt hắn cười khỏ một tiếng

“Xem ra là thất bại rồi sao”

Bá Long nhắm mắt lại chờ đợi cái chết,nhưng hắn còn chưa cảm nhận được đau đớn thì một đổ gục phát ra

“Dùng...”

Thì ra con nhên sau khi chịu một chém của Bá Long thì đã không chịu nổi nữa mà ngã xuống,một đao kia nhìn vết chém không sâu nhưng bên trong ẩn chứa ám kình cực kỳ kinh khủng