Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 113: Thu phục Yêu Phong Lang



*Hồn lực dù sao cũng liên quan tới linh hồn,mà nếu như linh hồn bị tổn thương dù chỉ là nhỏ nhất thì cũng khiến người đó chịu trọng thương cực kỳ lớn.

Sau một lúc thì khắng cự của con Yêu Phong Lãng cũng dần yếu đi nhưng hắn cũng không vì đó mà chủ quan,hiện tại là lúc quan trọng nhất nếu như sơ sẩy một chút cũng kiến hắn lãnh hậu quả nặng nề.

Hồn ký dần được hinh thành và rõ ràng hơn,sau một lúc hồn ký đã dần thành hình và ổn định lại.

Lúc này Bá Long mới ngội phịch xuống dưới đất cả người toàn là mồ hôi,cảm nhận hồn ký hình một con sói trong đầu Bá Long nở ra một nụ cười rạng rỡ “Thành”

“Mẹ kiếp,thứ đồ chơi này quá hao sức.Đánh một con yêu thú Võ Tướng cảnh còn không phí sức như vậy,hy vọng không làm thất vọng”Bá Long chửi rủa một phen.

Hiện tại cả người hắn ướt nhẹp vì toát mồ hôi,việc này cũng do hắn còn chưa có kinh nghiệm về việc dùng hồn lực.

Sau này khi đã quen thì cũng không cần phải vất vả như vậy nữa,nhìn về phía con Yêu Phong Lang đang nằm ểu oải ở kia.

Khi hắn nhìn về phía nó hắn cũng có thể cảm nhận được có một sự liên kết vô hình giữa hắn và nó,khi còn Yêu Phong Lang nhìn về phía Bá Long cũng không còn địch ý nữa.

Thay vào đó là hình như có một tia vui mừng và....có lẽ là lấy lòng chăng?hắn cũng không dám xác định nhưng nói chung thì mọi việc có vẻ đã thành công mỹ mãn.

Một người một sói ngồi trên đất khôi phục lại hồn lực,hồn lực đong vai trờ rất quan trọng với cơ thể.

Vừa rồi hao tổn hồn lực Bá Long có cảm tưởng như gần một nửa chiến lực của hắn biến mất vậy,vì thế hắn cũng không dám kinh thường mà thành thật ngồi khôi phục.

Sau một khoảng thời gian,cảm nhận được hồn lực của mình đã hồi phục không sai biệt lắm Bá Long mới đứng dậy.

Con Yêu Phong Lang đang nằm đưới đất nhắn mắt tĩnh dưỡng cảm nhận được Bá Long có hình động,nó lập tức đứng đậy ngó đầu lên nhìn Bá Long.

Nhìn con Yêu Phong Lang cao gàn nửa cơ thể hắn Bá Long có chút trầm ngâm,hắn đang suy nghĩ nên sắp xếp con sói này như thế nào.

Việc đưa vào Thiên Tuyệt Thành thì đơn giản là không cần nghĩ,tuy nơi này không nghiêm cấm tọa kỵ không thể vào thành nhưng hắn bây giờ còn đang là người nổi tiếng.

Huống hồ con sói này tuy tu vi cũng không quá cao nhưng dù sao cũng là luyện linh cảnh nhị tầng đỉnh phong,ở Thiên Tuyệt Thành tuyệt đối là đại hung vật.

“Vậy cứ để ngươi trở về bầy đàn đi,lúc nào rời đi ta sẽ tới đón ngươi”Bá Long nhìn con Yêu Phong Lang trầm ngâm nói.

Như hiểu được lời Bá Long nói,con Yêu Phong Lang hú lên một tiếng rồi gật gật cái đầu trong qua còn rất đáng yêu.

Bá Long thấy vậy cũng mỉm cười cười một tiếng,vuốt vuốt bộ lông mượt mà của nó bỗng hắn nhận ra mình vậy mà quên mất một vấn đề cực kỳ quan trọng.

Đấy chính là việc đặt tên cho nó,dù sao nó cũng là một thành viên của Lạc Thần tông rồi vì thế cũng nên cho nó một cái tên nha.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ nát cả óc,tốn không biết bao nhiêu chất xám mà vẫn không nghĩ tới cái tên hắn đành đặt nhũ đanh cho nó trước vậy.

“Ngươi tạm thời được gọi là Tiểu Lang đi,sau này có thể nói chuyện thì việc lấy tên sẽ là chuyện của ngươi”Bá Long bỗng nghĩ ra một cách,dù sao cũng là tên của nó nha.

Hắn đặt cũng không quá thích hợp,vì thế để nó tự mình lấy tên cho mình như vậy là tốt nhất.

Tiểu Phong nghe Bá Long nói vậy thì cũng vui mừng chạy vòng vòng người Bá Long một lát rồi lấy cái đầu to lớn của nó cạ cạ vào người Bá Long lấy lòng.

Thấy cảnh này hắn cũng thở ra một hơi,việc đặt tên này quá khó khăn hắn hoàn toàn không có một chút thiên phú nào về lĩnh vực này.

Cũng còn may là tiểu Phong còn thích cái tên này,nếu không thì hắn lại phai đau đầu suy nghĩ một cái tên mới.

“Được rồi,chắc hẳn đàn của ngươi hiện tại cũng đang rất lo lắng cho ngươi nên trở về đi”Xoa xoa cái đầu của Tiểu Phong Bá Long mỉm cười nói.

Tiểu Phong nghĩ vậy cũng tru lên một tiếng xem như đồng ý,Bá Long nhìn thấy thế cũng gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi.

Hắn còn muốn tham quan một chút sau trong Yêu Khu cảnh sắc nhân tiện cũng tìm yêu thú khởi động cơ thể cũng như kiếm chút ít thôn phệ điểm,dù sao thịt muỗi cũng là thịt.

Hắn ở trong Yêu Khu náo hơn hai tiếng thì mới rời đi,để lại đó là sự hoảng sợ lan tràn ra khắp Yêu Khu những yêu thú.

Trở về biệt viện của mình tắm rửa,chờ các đệ tử trở về đầy đủ Bá long mới cho gọi tất cả lại.

Sau khi các đệ tử tụ tập đủ thì Bá Long bắt đầu nới về chuyện tỷ thí của ngũ đại gia,đương nhiên lần này cũng không phải là để chúng tới tham gia cái đại hội này nữa.

Lần này nói đơn giản là để xem có ai có hứng thú đến xem thì xem còn hắn thì còn không quan tâm tới mấy cái đại hội này,hắn tính sắp tới mau chóng bồi dưỡng Tiểu Phong mạnh lên như vậy khi tới Bách Hành đại lục cũng có sức chiến đấu.

Chứ với cái tu vị nhược kê của Tiểu Phong hiện tại tiến vào Yêu Khu ở Bách Hành đại lực chắc chắn sẽ bị ngược thảm,vây thì còn mong muốn nó bảo vệ tông môn cái gì nữa.

Lúc đầu thu phục Tiểu Phong một phần do muốn thử nghiệm hồn ký,một phần còn do hệ thống đề xuất,còn lại là muốn bồi dưỡng nó trở thành thần thú hộ tông.

Các đệ tử sau khi nghe xong Bá Long nói thì không ít người ánh mắt sáng lên,xem ra ;à muốn đi rồi nha.

Tuy chênh lệch của chúng so với đám đệ tử thế gia rất lớn nhưng như vậy cũng muôn thể cản được bản tính thích nhìn chuyện vui của con người,như việc một người trung niên thích nhìn đám hài tử đánh nhau vậy rất thú vị.

Bá Long cũng chả quản chúng có đi hay không,hắn trở về phòng yên giấc mộng đẹp.

Tuy sáng này hồn lực tiêu hao đã bù lại hết nhưng mệt mỏi trên tinh thần vẫn là có,với tâm thái khó có cơ hội hiếm có để nghỉ ngơi như vậy đương nhiên là phải đánh một giấc Bá Long liền đi ngủ.

Khi tính lại thì cũng đã là nửa đêm,lười biếng ngáp một cái Bá Long vươn vai ngồi dậy.

Nhìn sắc trời đầy sao tuyệt đẹp kia Bá Long có chút chán ghét nói:”Mẹ nó,nửa đêm dậy lại chơi với mà à”

Đi ra ngoài sân nhìn thấy phòng các đệ tử đã tắt đèn đi ngủ hắn cũng không làm phiền chúng,Bá Long lười biếng ngáp một cái gãi gãi cái đầu.

Giờ thì làm cái gì để giải trí đây nha,không lẽ ngồi ngắm trong đến tậm sáng sao.

Sau một hồi không tìm ra cái gì có thể làm để giết thời gian Bá Long quyết định đi dạo,nói tới thì hắn trước giờ cũng chưa từng đi dạo Thiên Tuyệt thành vào ban đêm nay đi tham thú cũng tốt.

Bước đi trên con đường vắng hoe,Bá Long cảm thấy mình có chút bại não.

Vậy mà còn mong có chuyện gì thú vị xảy ra ở cái giờ này,hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người đều đi ngủ hết thì lấy cái gì cho hắn trông mà thú với chả vị.

Đi trên con đường một cách không tự chủ,sau khi cảm giác được không khí truyền tới một mùi hôi thối đặc biệt thì hắn mới tỉnh lại nhìn ngó xung quanh.

Vậy mà hắn lại không tự chủ đai tới khu ổ chuật của Thiên Tuyệt thành,nhìn cảnh sắc tiêu điều Bá Long trở dài một hơi.

Đây cũng là nơi hắn tìm thấy Triệu Hàn cùng ba cô nàng Như Nguyệt,Như Hoa và Linh Băng,cũng là nơi bắt đầu dể thành lập Lạc Thần tông.

Mặc dù Lạc Thần tông đã lập ra từ trước nhưng cho tới hôm đó Lạc Thần tông mới có người trên danh nghĩa là đệ tử gia nhập,còn về Lãnh Tuyệt thì là cao tầng nên cũng không tính được là đệ tử.