Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 114: Kế hoạch



*Nếu như đã đi tới nơi này rồi Bá Long cũng không ngại tiến vào xem xét một phen,lần trước tới đây hắn cũng chỉ đi qua ngó một lát chứ cũng không đi sau vào bên trong.

Hơi nhíu mày một chút Bá Long bắt đầu nỉn thở rồi mới tiến vào,dây không phải do hắn xem thường nơi này.

Đơn giản vì hắn có một vài kỹ năng bị động liên quan tới khứu giác khiến mùi nơi này khuếch đại lên trăm ngàn lần,dù là một cao thủ luyện linh hắn cũng không thể chịu được tra tấn khứu giác như này.

Cảnh vật nơi này thì cũng chả có gì để ngắm nhìn nên Bá Long một mạch tiến sau vào bên trong,bên ngoài do các vệ binh đi tuần nên không thể ngủ ở đó.

Đi vào không được bao lâu thì Bá Long đã nhìn thấy những thân ảnh nhở bé nằm queo quắt vì lạnh,hắn nhìn cảnh này cũng có chút thương cảm.

Tuy không phải loại người vì người khác mà hy sinh bản thân nhưng nhìn thấy cảnh này hăn có chút nhói lòng,chúng không chỉ không có cha mẹ còn phải chịu cảnh đầu đường xó chợ.

Nói đầu đường còn là đang nói khác quan,độ khác nghiệt thế giới này không phải thế giới cũ có thể so sánh.

Kiếp trước dù là bị mồ côi còn có nhà nước bảo vệ,còn có quyền trẻ vị thành niên được nuôi nhận và chăm sóc.

Thế giới này thì đừng nói là có quyền lợi,dù là chút thương cảm cho chúng cũng rất ít nếu không muốn nói là hiếm hoi.

Nhìn nhưng thân ảnh tội nghiệp phía trước Bá Long có chút trầm tư,hắn muốn là một cái gì đó có thể giúp cho những đứa trẻ này.

Đương nhiên không thể có được quyền lợi gì to lớn nhưng ít nhất cũng đủ cho chúng sống sót được trong cái thế giới chết tiệt này,hắn làm vậy có lẽ cũng vì một chút đồng cảm xuất phát từ sâu thẳm trong linh hồn.

Mất đi ba mẹ từ nhỏ hắn đã phải cực khổ trang trải cuộc sống cho đến khi gặp được ông nội,bao nhiêu khó khắn và ác liệt hắn hoàn toàn hiểu thấu.

Nếu như không có ông nội nuôi dưỡng dạy bảo thì hắn cũng không chắc mình có thể sống sót được không,tuy nói là có nhà nước chiếu cố nhưng không có nghĩa là cuộc sống được đảm bảo.

Sau một lúc trần tư Bá Long bỗng nảy ra một ý tưởng,tạo ra thế lực bảo hộ cho chúng,đương nhiên việc này cũng không miễn phí.

Chúng nhận được bảo hộ và sự dạy bảo thì chúng cũng phải trung tâm với hắn,như vậy thì đôi bên đều có lợi.

Nhưng mà muốn tạo ra một thế lực mới ở cái Thiên Tuyệt thành này cũng không dễ,còn việc những đứa trẻ kia có đồng ý hay không Bá Long khỗng nghĩ tới.

Giao địch này tuy nói đôi bên đều có lợi nhưng người có lợi nhất không nghi ngờ là đám nhóc này,vừa có người bảo hộ vừa được dạy dỗ dàng hoàng,

Việc trung thành với hắn là chuyện hiển nhiên,vì thế điều kiện mà hắn đưa ra không nghi ngờ gì là để cho có.

Nhưng trước hết hắn cần tìm người có thể điều hành được tổ chức này cũng như đủ mạnh để khiến ngũ đại gia tộc không có dị nghị gì,trước mắt thì Lạc Thần tông chưa có được một người nào đủ những điều kiện trên.

“Không đúng,chảng phải vẫn cò một người sao?”Bỗng chợt nhớ ra,hắn nở một nụ cười bỉ ổi.

Lần này xem như là một lần lịch luyện cho hắn luôn đi,tìm được người rời thì mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn hẳn.

Việc còn lại chỉ cần cho loan tin này khắp khu ổ chuột này là xong,Bá Long đoán chẳng mấy chốc sẽ có người tự tìm tới.

Đăng nằm ngủ ngon lành trên giường bỗng cả người căng cứng bật dậy,Văn An vuốt vuốt mồ hôi chảy ra từ trên trán.

Hôm nay vậy mà còn gặp mộng,hơn nữa còn là ác mộng.Điều này làm một người nhát gan như hắn dọa cho sợ,cái này cũng không phải điềm báo gì a.

Tiếp tục dạo chơi một lúc thì cũng không còn gặp được cái gì có ý tứ,đang lúc muốn quay người trở về thì một việc xảy ra làm Bá Long hứng thú.

Một tia khí tức như có như không bị hắn phát hiện ra,người phát ra tu vi cũng chỉ là tầm luyện linh nhất tầng đến tam tầng đỉnh phong nhưng thủ thuật che giấu rất cao siêu.

Ít nhất thì so với tên được cái tên đại trưởng lão Bắc gia phái tới còn cao minh hơn chục lần,nhưng làm hắn chú ý cũng không phải là cái này.

Một luyện linh cảnh lại xuất hiện trong khu ổ chuột rách nát làm gì,hơn nữa còn là làm chuyện không muốn để cho người ngoài biết được.

Cảm thấy mình có lẽ hôm nay sẽ gặp một số chuyện có ý tứ,Bá Long nhanh chóng lần theo khí tức còn sót lại ấy tìm ra vị trí chủ nhận của nó.

Người này mặc một bộ hắc bào che đậy cơ thể hắn từ trên xuống dưới làm Bá Long cũng không nhìn rõ mặt mũi hắn ra thế nào,tên này đang đứng đựa vào tưởng như đang chờ đợi người nào đó vậy.

Quả nhiên không bao lâu sau một thân ảnh nữa lại từ trong bóng tối bước ra,vẫn là thủ đoạn che giấu khi tức kia.

Sờ sờ cái cằm suy xét,Bá Long đoán hai người này xem ra là tới cùng một tổ chức.

“Làm sao giờ mới tới?”Vốn chờ đã lâu người áo đen trầm giọng hỏi.

“Chậc,đám người Lữ gia kia cũng không đễ thuyết phục”Người áo đen tới sau chậc một tiếng rồi than vãn.

“Mọi chuyện thuận lợi sao?”Không để ý tới lời than vẫn của đồng bạn người áo đen kia nghiêm túc hỏi.

Vẫn là thái độ vật vờ kia người áo đen nói:”Ngươi cũng biết mà,Lữ gia đám người kia hiện tại ốc chả mang nổi mình ốc họ sẽ không tham giự vào vũng nước đục này đâu”

“Hừ,cũng chả sao.Lữ gia có tham dự chuyện này hay không cũng không quan trọng,chuyện này đã nắm chắc chín thành thành công”Người áo đen trầm giọng nói,trong giọng nói còn lộ ra chút sát ý.

“Ây ây,ngươi cũng đừng quá tự tin.Đám người Bắc gia kia cũng không phải dễ nuốt đâu,còn bên thành chủ kia nữa..”

“Bên Thàn chủ đã có người tới đàm phán,chỉ cần không ảnh hưởng tới Thiên Tuyệt Thành thì hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.Dù sao thì tân kia chỉ cần cái thành trì này không bị ảnh hưởng là tốt,còn chuyện Bắc gia kia tồn tại hay không hắn sẽ không để tâm”

Bá Long đang ngồi hóng chuyện nãy giờ nghe vậy thì hứng thú mười phần,tới tới rồi rốt cuộc sắp có trò vui để xem.

Mấy ngày nay ngồi chơi làm hắn chán đến phát hoảng,nay có biến hơn nữa còn là biến lớn thì sao hắn không hứng thú cho được.

Còn chuyện này liên quan tới nguy cơ sinh tử Bắc Gia sao,liên quan gì tới hắn.Cùng lắm thì Bắc gia gặp họa hắn có thể cứu được anh em nhà Bắc Thiên Tâm,còn sống chết của những kẻ còn lại Bá Long hắn chưa từng để tâm tới.

“Đúng rồi,tổ chức có thông báo khi nào hành động sao.Ta đã có chút chịu không nổi rồi a,dù sao lần này cũng là Bắc gia cự đầu thế lực nha”Vật vờ người áo đen bỗng nhiên đặt câu hỏi,trong giọng nói còn lộ ra vẻ chờ mong.

Bá Long ngồi trên cũng là vểnh tay lên nghe ngóng,đồng dạng với lần hành động này chờ mong.

Nếu như Bắc Thiên Tâm biết được người huynh đệ mình lại đang hào hứng khi cả gia tộc mình sắp bị người ta giệt đi không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào,bỏ qua vấn đề này Bá Long chờ mong câu trả lời của tên áo đen.

“Chuyện này chắc hản ngươi cũng đoán được rồi,kế hoạch sẽ triển khai vào lúc đại hội ngũ đại gia tộc được bắt đầu lúc đó chính là lúc lực lượng Bá gia bị phân tách và yếu nhất”

Cả hai người Bá Long cùng với tên áo đen kia đều đem chuyện này ghi sâu vào trong đầu,chờ đợi đến ngày đó xem chuyện vui.

Vốn ngày đấy đi vào Yêu khu hỏi thăm sức khỏe vài con yêu thú Bá Long cũng quyết định ngày đấy không thể vắng mặt,nếu không hắn sẽ ân hận cả đời.