Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 115: Tiểu Phong chiến đấu



*Sau một hồi bàn bạc thì cả hai người áo đen ai về nhà nấy,chỉ còn Bá Long đang lót dép xem kịch không biết nên làm thế nào.

Hiện tại hắn đang phân vân không biết vẫn nên đi dạo tiếp hay là trực tiếp về ngủ một giấc đây,sau khi nghĩ kỹ thì hắn quyết định đi thêm một lát xem sao.

“Mẹ nó,hiện tại muốn ngủ một giấc cũng khó khăn như vậy sau”Chửi thầm một tiếng hắn tiếp tục đi dạo đêm.

Con chuyện thành lập thế lực thì đành để đó sau chuyện Bắc gia tính sau vậy,dù sao sau chuyện chấn động này thì Bắc gia có bị giệt hay không không quan trọng.

Quan trọng lúc đó chính là thời cơ mà các thế lực mới xuất hiện tốt nhất,vì thế nên hắn cũng không vội vàng làm gì.

Thậm chí đến giờ hắn vẫn còn là chưa nghĩ ra được cái tên cho cái thế lực này đây,nghĩ tới chuyện đặt tên đầu hắn ẩn ẩn lại xuất hiện đau.

Mặc kệ cái vấn đề đáng chết qua một bên,Bá Long xác dép tiếp tục đi dạo.

Sau đó thì hắn cũng không có cơ hội gặp được cái chuyện gì kỳ thú nên đi dạo một lúc cũng phủi đít quay về,hắn phải sắp xếp một chút chuyện để chuẩn bị cho ngày đó mới được.

Khi trở về thì trời cũng bắt đầu rạng sáng,ánh sáng yếu ớt chiếu xuống Thiên Tuyệt thành làm không khí nơi đây trở nên trong lành hơn.

Nhìn khung cảnh yên bình và nhộn nhịp này không ai nghĩ tới lại sắp có đại sự xảy ra,sống ngầm đang không ngừng chảy ở trong thành trì này.

“Hy vọng bọn chúng còn có chút cố kỵ,không ảnh hưởng tới những người vô tội”Bá Long trong lòng thầm nghĩ,dù sao những người này cũng chỉ là người ngoài cuộc cũng không có tội tình gì.

Trở về biệt phủ của mình hắn cũng không nói chuyện này cho các đệ tử,dù sao tuy chúng trung thành nhưng chúng vẫn còn quá trẻ.

Bá Long không thể đảm bảo chúng có thể che dấu cảm xúc hoặc không để lộ ra dị dạng gì khi biết được tin Bắc gia sắp bị người ta tính kế giệt tộc,vì vậy vì đảm bảo nên chuyện này mình hắn biết là tốt nhất.

Đại hội kia cũng sắp chuẩn bị diễn ra rồi,hắn đi trên đường mười người thí có bảy đến tám người bàn đén chuyện này.

Nghĩ tới thời gian cũng còn dư dả hắn lại không biết làm gì tiếp theo,trò vui thì phải vài ngày nữa mới nhìn xem được hiện tại thì quả thật là không có gì để làm.

“Vậy đi xem tiểu Phong vậy”Bỗng nhớ tới con yêu thú mình vừa thu phục được không lâu trước đó,Bá Long quyết định tới xem tình hình nó sao rồi.

Lấy từ trong kho đồ ra một ít yêu linh Bá Long nhanh chóng chạy ra khỏi thành,vì có hồn ký nên hắn có thể xác định được vị trí của Tiểu Phong.

Không dùng tới mười phút Bá Long đã tới nơi,lúc tới thì bầy phong lang của nó đang săn mồi.

Tiểu Phong cũng nhận ra sự hiện diện của hắn trong qua hồn ký,Bá Long cũng không cho nó lại gần mà chỉ từ trên ngọn cây qua sát chiến đấu.

Còn mồi lần này của chúng quả thật có chút mạnh,yêu trư luyện linh cảnh nhị tầng hậu kỳ hình như còn có huyết mạch cao cấp nên sức chiến đấu tiếp cận luyện linh tam tầng.

Nhưng dù có là hư vậy đi chăng nữa thì nó vẫn bị đám phong lang quần cho tơi tả,trên người chằng chịt vết thương máu chảy ra không ngừng.

“Quả nhiên vẫn chiêu kia hiệu quả”Bá Long thấy thế thì không khỏi có chút xúc động,trước đây hắn cũng như con yêu trư kia bị lối chơi của đám phong lang làm cho tức hộc máu.

Cũng mai là hắn còn có thể chạy còn con yêu trư này lại không,cứ một đám cận chiến rồi một đám đừng sau chơi phong trảm.

Đám phong lang cận chiến này sát thương gây ra vậy mà rất mạnh,thậm chí là mạnh hơn phong trảm trảm trúng.

“Móng vuốt”Bá Long nhận ra chúng mỗi lần tấn công thì móng vuốt chính là vũ khí mạnh nhất,hình như chúng sử dụng một loại kỹ năng nào đó để cường hóa móng vuốt mình lên/

Hơn nữa chúng còn biết phân chia công việc,những con yêu phong lang mạnh hơn thì cận chiến còn để cho đám phong lang con ở sau sử dụng phong trảm.

Tiểu Phong chỉ đứng nhìn cũng chưa từng ra tay,vì thế Bá Long cũng chưa xác định được nó bây giờ mạnh như thế nào.

Không trụ được tới năm phút sau thì con yêu trư kiệt sức mà gục xuống,đám phong lang cũng nhanh chân kéo xác nó về tổ chờ phân chia.

Thấy thế Bá Long cũng chọn rời đi,dừng ở một chỗ trống gần đó không bao lâu Tiểu Phong xuất hiện.

Vừa xuất hiện thì cái gì khí thế vương giả,oai nghiêm của sói cũng bị nó vứt ra sau đầu lao tới nhảy xồ vào người Bá Long.

“Chậc”Bá Long chậc một tiếng rồi lấy cái tay đẩy đầu nó ra đứng dậy,vuốt ve bộ lông của Tiểu Phong hắn mỉm cười.

Lấy ra một bao tải lớn từ trong kho đồ hệ thóng ra nèm xuống đất,Tiểu Phong nhận ra trong bao tải lớn này có món đồ hấp đẫn nó.

“Đây xem như là quà của ta đi,lần trước đi vội quá nên ta cũng quên mất còn chưa tặng gì cho ngươi”Bá Long cười cười nói.

Tiểu Phong nghe vậy cũng hiểu được sung sướng cọ cọ đầu vào người Bá Long,hắn dốc cái bao xuống từ trong một đống yêu linh tuôn ra.

Tiểu Phong thấy thế thì hoài nghi mắt sói vội vàng nhắm chặt mắt,chờ một lúc mới mở ra nhìn lại lần nữa.

Vẫn là một tòa núi nhỏ chất từ yêu linh,ánh sáng lấp lánh đủ màu như muốn làm mù mắt sói của nó vậy.

Bá Long thấy thế cũng phì cười một tiếng,đá Tiểu Phong một cười mắng:”Ngươi đường đường cũng là sói đầu đàn,thất thố như vậy cũng quá mất mặt đi”

Tiểu Phong nghe vậy cũng không quan tâm mà vui sướng hú lên,vội vàng tìm một khỏa yêu linh nuốt vào ăn thử.

Khi vừa nuốt xuống một lường linh lực cuồng bạo bộc phát ra lan ra khắp người Tiểu Phong,nhưng nó không quan tâm tới cái đó.

Nó quan tâm là đống yêu linh trước mắt nó đây toàn là hàng thật,hơn nữa còn là yêu linh từ luyện linh tam tầng trở lên yêu linh.

Yêu Linh là linh hạch của yêu thú,cũng như nhân loại khi đạt tới luyện linh cảnh tất cẩ đều sinh ra linh hạch.

Yêu linh cũng chính là linh hạch của yêu thú sau khi chết đi để lại,nó ẩn chứa yêu linh năng lượng rất tinh thần nên thường được làm thức ăn cho yêu thú.

Trước đây Tiểu Phong tuy là thủ lĩnh đầu đàn của một bầy phong lang,thiên phú cũng cực kỳ tốt nhưng muốn săn một con yêu thú luyện linh cảnh không đễ nhất là cùng giai với nó.

Vì thế trước đây nó cũng chỉ lâu lâu mới nếm được yêu linh cùng giai hoặc kém mình một tiểu cảnh giới,còn thấp hơn thì tác dụng rất nhỏ bé không đáng kể nên nó cho những con trong dàn.

Nghĩ tới đây nó càng ra sức cọ người Bá Long,ánh mắt cũng manh manh nhìn về phía Bá Long làm hắn không biết nói gì.

Tôn nghiêm a,ngươi tôn nghiêm ở đâu rồi,làm sao lại trở thành liếm chó rồi a,mẹ nó phải vững vàng lên nha.

Không để ý tới còn yêu thú sói không ra sói,chó không ra cho đừng kia Bá Long lại trầm tư.Hắn muốn test thử xem năng lực của Tiểu Phong,tuy thiên phú tốt nhưng mà chiến lực phế như tên nào đó thì cũng vứt chứ để làm gì.

“Hắt xì”Đang nghiên cứu võ kỹ Văn An bỗng nghiên hắt xì một cái,hắn trong lòng thầm nghĩ:

“Quả nhiên ta là chăm chỉ tới múc để thân thể không khỏe,vẫn nên nghĩ ngơi đi”Nghĩ thế mời lôi ra quyển võ kỹ chưa được năm phút hắn lại cất vào,chính khí nghiêm minh đi chơi phố.

Vỗ vỗ đầu Tiểu Phong,Bá Long nhanh chóng cảm nhận được có một con yêu thú luyện linh cảnh tam tầng trung kỳ đang ở gần đây.

“Tiểu Phong,cho ta xem ngươi mạnh đến mức nào đi”Sau khi tìm được vị trí con yêu thú kia,Bá Long nhìn Tiểu Phong trong miêng còn đang ngậm yêu linh nói.

Nghe thấy chủ nhân vừa nói xong thì nó tru lên một tiếng,biết đây là cơ hội để nó thể hiện mình đây rồi.

Lao ra như tên bắn,Tiểu Phong một trảo chém tới con yêu hùng đang nằm nghỉ ngơi.Cự Hùng cũng không phải ăn chay nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm,cả thân thể khong lồ của nó nghiêng sang một bên tránh né.

Tuy phản ứng kịp thời nhưng cự hùng vẫn bị một trải kia làm bị thương,tuy vết thương chỉ là ngoài gia nhưng tổn thương lòng tự trọng lại rất cao.

Cự hùng nổi giận một cánh tay gấu dập xuống,Tiểu Phong nhanh nhẹn nó tránh.Nó Xoai ngươi dùng đuôi đập tới chân phả cự hùng,đòn đánh tưởng chừng không có sát thương ấy lại làm cho cự hùng bị mất thăng bằng đau đớn gầm lên

“Gào...”

“Là Kim hệ sao,cũng không tệ lắm”Bá Long nhận ra đòn vừa rồi của Tiểu Phong là sử dụng kim thuộc tính,sát thương cũng không tính yếu.

Cự hùng biết mình đây là gặp phải kẻ địch đáng gờm,nó dùng linh lực bao phủ khắp người tạo ra một lá chán vững chắc.

“Thổ hệ,không tệ nha.Xem ra Tiểu Phong hôm nay gặp kèo khó rồi”Bá Long thấy vậy thì càng hài lòng với đói thủ mà mình chọn trúng,đây gọi là có mắt nhìn yêu nha.

Tiểu Phong thấy thế thận trọng quan sát đối thủ,nó cũng nhận ra đối thủ này không dễ ăn nếu như không cẩn thận nó sẽ bị đánh chết.

Tiểu Phong dùng đuôi trảm ra mười mấy đạo phong trảm về phía cự hùng,đồng thơi nhanh chóng chạy ra sau lưng cào tới một trảo.

Cự hùng chỉ cần dùng một tay đã đạp tan hết mười mấy đạo phong trảm,tuy nhiên khi nhìn lại thì đã không thấy đối thủ đâu.

“Xoẹt”

Một trảo kia của Tiểu Phong vậy mà có thể phá được lớp phòng thủ còn cự hùng,tổn thương da thịt của nó.

Cự hùng cùng Bá Long cả hai đều bất ngờ,vì cả hai đều hiểu rõ tuy lớp phòng thủ kia chỉ là linh lực tạo nên cùng với cũng không dày lắm nhưng vì có thổ linh lực nên phòng ngự cũng không tính yếu.

Bá Long xem như hiểu ra tại sao hệ thống lại đề nghị hắn thu phục Tiểu Phong rồi,thiên phú của nó đơn giản là quá mạnh.

Tuy chưa tới mức cùng giai vô địch nhưng tìm được đối thủ mạnh hơn nó cũng rất khó,hơn nữa nó còn là chưa phát triển toàn diện.

Tiểu Phong không chờ đối thủ kịp phản ứng,nó một đuôi chém tới mắt của cự hùng.Cự hùng nhanh chóng phản ứng đánh ra một trảo,cả hai đồng thời va chạm.

“Ầm..”Tiểu Phong lần này thất thế bị đánh lui ra xa,cự hùng dù gì cũng là loài sức mạnh hơn người.