Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 112: Yêu Phong Lang



*Biệt viện của đại trưởng lão Bắc gia,hiện tại sắc mặt của đại trưởng lão Bắc gia có chút ngưng trọng xem lẫn chút do dự.

Hắn vừa nhận được tin người mà hắn phái đi tới giờ vẫn chưa có tin tức báo lại,điều đó chứng tỏ cái gì hắn hiểu rõ hơn ai khác.

Người kia cũng là một trong những kẻ mà hắn âm thầm bồi đưỡng không nghĩ tới tác dụng còn chưa phát huy được bao nhiêu thì đã vong mạng,cái này làm lão có chút đau lòng.

Nhưng điều làm lão chú ý hơn là người kia đã là luyện huyết cửu tầng hậu kỳ,vậy mà đột nhập còn bị giết thì tên hảo hữu của Bắc Thiên Tâm này không đơn giản.

Hắn cũng có chút phân vân không biết có tiếp tục ra tay hay không,dù sao thì người này cũng là một thành phần ẩn rất có thể khiến kế hoạch hắn gặp vấn đề.

Nhưng sau một hồi cân nhắc hơn thua thì lão quyết định từ bỏ,cái giá để giết kẻ này quá lớn không bù cho lợi ích đạt được.

Hơn nữa nếu như lần nữa ra tay chỉ sợ phải phái từ luyện linh cảnh nhất tầng trở lên mới có thể nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ,đúng như Bá Long đoán hắn cũng không có nhiều luyện linh cảnh như vậy.

Đừng nói là hắn,cho dù là cả cái Bắc Gia cũng không tới năm mươi vị luyện linh cao thủ,hắn trong tay cũng chỉ có hơn mười vị.

Chỉ riêng mình hắn cũng đủ sáng ngang với một ít gia tộc mạnh mẽ khác,thậm chí gần có thể so sáng với Lữ gia.

Lữ gia là gia tộc yếu nhất trong ngũ đại gia tộc,tuy đã sinh sống ở cái Thiên Tuyệt thành này rất lâu nhưng đã bị một trận chiến kia giết gần hết luyện linh cảnh.

Ở một nơi khác,trong sáng đường của Bắc Gia.

Bắc Tiếu đang bắc chân thưởng thức trà,quỳ dưới đất vẫn là nam tử áo đen lần trước.

“Gia chủ,ngươi xem chuyện này như thế nào”Sau khi bẩm báo chuyện hôm nay vừa xảy ra,nam tử áo đen cung kính hỏi.

“Còn thế nào nữa,tên kia đương nhiên đã biết người nào đứng đằng sau chuyện này.Chỉ là không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào,giả vờ không biết hay trực tiếp đối đầu với đại trưởng lão”

Bắc Tiếu nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:”Nhưng ta xem ra tên kia là lựa chọn không để ý tới,dù sao thì vướng vào đống rắc rối này cũng không đễ thoát ra thậm chí còn mất mạng.Nếu như hắn lựa chọn đối đầu thì ta mới lo lắng,tốt nhất cứ như một người qua đường không hiểu chuyện là tốt nhất”

Bắc Tiếu vẫn đang kiêng kỵ về thân phận và mục đích của Bá Long,hơn nữa gần đây trong thành lại xuất hiện thêm mốt ít thế lực mới.

Điều này đã khuấy lên không ít nước đục ở Thiên Tuyệt thành,Bắc Tiếu hoài nghi chỉ sợ Bá Long là một cơn cờ của một thế lực nào đó cái vào Bắc Gia.

Nhưng trước khi chưa xác định được mục đích cũng như thái độ của thế lực kia Bắc Tiếu cũng không dám ra tay,dù sao thì thế lực mạnh hơn Băc Gia ở trên cái đại lục này nhiều lắm hắn không dám cược.

Sáng hôm sau,Bá Long đén biệt phủ Bắc Thiên Tâm thăm bệnh.Đậy cũng là hắn không có gì để làm nên mới mò mặt tới,hắn còn chưa tốt bộng tới nỗi mấy ngày lại thăm bệnh một lần như vậy.

Vừa tiến đến không bao lâu thì Bá Long đã thấy Bắc Hàn Tuyết đang đỡ Bắc Thiên Tâm ngồi xuống ghế đá,sắc mặt Bắc Thiên Tâm cũng đã hồng hào lên không ít.

Vừa nhìn thấy Bá Long tiến tới thì Bắc Thiên Tâm đã tính đứng lên chào hỏi,Bá Long thấy vậy thì cũng vội vàng ngăn cản:

“Bắc huynh cứ ngồi ở đấy,ta chỉ là đến thăm bệnh mà thôi.Ở đây cũng không có người ngoài ngươi khách sao như vậy làm gì”

“Vậy ta đành thất lễ với Long huynh”Bắc Thiên Tâm nghe vậy cũng chăp tay cười nói,hắn hiện tại cũng không đứng nổi chứ nói gì tới đứng dậy chào hỏi.

Nhìn Bắc Thiên Tâm như vậy Bá Long bỗng nhớ ra cái gì,trầm tư một lúc Bá Long mới vỗ mạnh vào đầu mình một cái rồi nhìn Bắc Thiên Tâm nói:

“Bắc huynh,ta có một món đồ khá hữu hiệu với tình trạng của huynh hiện tại.Lát nữa trở về ta sẽ cho người mang tới”

“Hahaha,Long huynh khác khí rồi”Bắc Thiên Tâm mỉm cười nói,hắn cũng không từ chối ý tốt Bá Long.

Hắn cũng có chút tò mò với món đồ mà Bá Long nói tới,dù sao thì Bá Long xuất hiện tới giờ đều rất bí ẩn và thần bí.

Sau một lúc trò chuyện vui vẻ về trên trời dưới đất thì Bắc Thiên Tâm bỗng nhớ ra còn có chuyện quan trọng,vội nới cho Bá Long đang tính rời khỏi.

“Long huynh,sắp tới ngũ đại gia tộc tổ chức một cuộc tỷ thí giữa các thiên tài với nhau không hạn chế thân phận.Huynh nếu nhưu có hứng thú có thể tham gia,ta tin với thực lực của huynh sẽ nắm chắc tiến vào top 10”

Bá Long nghe vậy thf cũng có chút hứng thú,đương nhiên hắn cũng không vác mặt đi tham dự bắt nạt đám con em gia tộc.

Cái hắn hứng thú là muốn nhìn xem thiên tài của Thiên Tuyệt thành này không biết có kẻ nào lọt được vào mắt của hắn không,dù sao hôm ở đấu trường kia cũng chỉ là mốt số ít kẻ mạnh ở nơi này mà thôi.

Còn đám thiên tài mà các gia tộc nâng như nâng trứng cùng với một đám thức giả heo ăn thịt hổ đều còn chưa xuất hiện,hắn có chút chờ mong đến ngày đó.

Sau khi trò chuyện cùng Bắc Thiên Tâm một lúc thì Bá Long mới chợt hỏi:

“Bắc huynh thân thể có thể hay không hổi phục kịp,dù saoo thì tham dự cái đại hội kia cũng khá thú vị nha”

“Chỉ sợ là không được,hơn nữa ta cũng không muôn tham gia cái đại hội kia.À phải,Hàn Tuyết sẽ tham gia đại hội này nha”Bắc Thiên bỗng nhìn Bắc Hàn Tuyết cưng chiều nói.

“Vậy chúc Hàn Tuyết muội muội thi đấu tốt,thuận lợi đạt được kết quả tốt”Bá Long nghe vậy cũng mỉm cười chắp tay chúc Bắc Hàn Tuyết.

“Cảm tạ ca ca”Bắc Hàn Tuyết cũng thẹn thùng cảm ơn.

Xong thì Bá Long cũng chắp tay xin rời khỏi,hắn còn đang có chuyện cần phải làm.

Sau khi Bá Long rời đi Bắc Hàn Tuyết mới cau mày nhìn Bắc Thiên Tâm hỏi:

“Đại ca,tại sao phụ thân lại muốn long ca ca tham dự vào đại hội lần này nha”

“Ta cũng không biết,nhưng nhìn qua thì cõ lẽ huynh ấy sẽ không tham gia cùng lắm chỉ là đi xem mà thôi.Có thể phụ thân là lo lắng Long huynh có vấn đề,muội cũng không cần lo lắng”

“Hy vọng phụ thân không làm cái gì quá trớn”Bắc Hàn Tuyết nghe vậy thì cũng chỉ có thể cầu mong,mấy chuyện trong gia tộc nàng còn chưa đủ tư cách tham dự quá nhiều.

“Muội cũng nên làm chuẩn bị đi,đại hội cũng đã sắp tới rồi.Thời gian tới nên tập trung bế quan tu luyện,không cần tới chỗ ta ăn chục”Bắc Thiên Tâm cưng chiều nhìn muội muội mình nói.

“Ta biết,sư huynh”Bắc Hàn Tuyết cũng biết chuyện thi đấu quan trọng,miễn cưỡng vâng lời.

Bá Long sau khi rời khỏi biệt phủ Bắc Thiên Tâm thì một đường chạy ra khỏi Thiên Tuyệt Thành,hắn đây là không chịu nổi tịch mịch nên tiến vào Yêu Khu chiến đấu một phen.

Hơn nữa hắn cũng vừa tìm được một cái khá thú vị trong cửa hàng hệ thống,hôm nay tiến vào Yêu Khu cũng chủ yếu là thử nghiệm nó.

Các đệ tử thì từ lâu đã tiến vào Yêu Khu lịch luyện,sau vài ngày ăn chơi thì chúng cũng không quên nhiệm vụ của bản thân.

Dù sao thì những người Bá Long đem đến đều là thiên tài nổi bật trong Lạc Thần tông,đương nhiên không ai muốn bị người khác vượt mặt.

Chúng không quên trong thời gian chúng đang thăm thú khắp nơi thì ở tông môn các đệ tử khác đang không ngừng mạnh lên,nếu như chỉ cần lười biếng một hai ngày cũng rất có thể bị các sự đệ chính mình vượt mặt.

Bá Long sau một quãng thời gian thì cũng chọn ra một yêu thú thích hợp để thử nghiệm,không ai khác ngoài đám phong lang mém giết hắn khi mới tới thế giới này.

Không nghĩ tới ở nơi này vậy mà chúng vẫn xuất hiện hơn nữa còn khá phát triển,bầy đàn cũng có tầm có trăm con có ít.

Trước đây hắn không thấy là do đám này vậy mà sinh sống sâu trong Yêu Khu vì thế hắn cũng không gặp được,Bá Long cũng không dám tiến quá sâu vào Yêu Khu.

Không ai có thể biết sau bên trong Yêu Khu có thứ gì tồn tại,dù là Bá Long gan có lớn tới đau cũng không dám đùa dỡn tính mạng của mình.

Không cần quá mất công sức Bá Long đã nhìn thấy được con đầu đàn của đám phong lang này,không phải vì tu vi hay gì khác đơn giản nó gia hỏa này quá nổi bật,

Nguyên một đám lông màu xanh lục vậy mà gia hỏa này thuần túy một màu hoàng kim,nhìn qua là đã có thể xác định được ai là đầu đàn.

“Hệ Thống,gia hỏa này là bị gì nha”Bá Long tò mò hỏi hệ thống,dù sao thì gia hỏa này có chút kỳ hoa nên bá Long mới tò mò.

“Gia hỏa này là nhận được cơ duyên,tiến hóa thành “Yêu phong lang” một chủng tộc khá hiếm thấy đề nghị ký chủ thu phục sẽ có lợi ích cực kỳ lớn về sau”Hệ Thống hiếm thấy vậy mà lại đứa ra đề xuất.

“Để ngươi để mắt tới,xem ra gia hỏa này là không bình thường nha”Bá Long vuốt vuốt cằm ra bộ suy tư.

Để hệ thống chú ý tới đương nhiên là không đơn giản,Bá Long không chút do dự làm theo hệ thống đề nghị.

Từ tên ngọn cây nhảy xuống,không chờ đám phong lang kịp phản ứng Bá Long đã nhanh như chớp khống chế con yêu phong lang.

Làm xong chuyện thì Bá Long ngay lập tức chạy đi,động tác nhanh gọn lẹ không một động tác thừa cứ như đã rất thành thục vậy.

Đám phong lang một lúc sau mới hoàn hồn lại,cả đám tức giận tru lên một tiếng rồi chỉa ra đuổi tới phía Bá Long vừa chạy đi.

Con Yêu phong lang bị Bá Long bóp cổ mang đi giờ cũng mới hoàn hồn trở lại,vội vàng giãy dụa nhằm tránh thoát khỏi ma trảo của Bá Long.

Sau khi thấy khoảng cách đã đủ xa Bá Long mới dừng lại,nhìn con Yêu Phong Lang đang cố gắng dãy dụa thoát khỏi tay hắn Bá Long phát hiện vậy mà trong mắt nó lộ ra một chút sợ hãi cùng bối rối.

“Vậy mà đã có linh trí,có chút môn đạo nha”Bá Long không khỏi giật mình,tuy con Yêu Phong Lang này ti vi không kém đã là luyện linh cảnh.

Nhưng phải biết luyện linh cảnh cũng chỉ giúp yêu thú mở chút linh trí,biết hành động một cách thông minh thôi chứ cũng không có linh trí rõ ràng như vậy.

Bá Long bắt đầu sử dụng thuật pháp mà hắn vừa mua được,đây là môn thuật pháp giống như khống hồn thuật nhưng là phiên bản nhược hóa nên chỉ có thể tác dụng lên yêu thú hơn nữa không được quá mạnh.

Vậy mà đồ chơi này lại tốn mất hơn 100 ngàn thôn phệ điểm,nếu như không phải đang cần thì hắn cũng không bao giờ động tới thứ này.

Bá long bắt đầu tác ra một luồn hồn lực dung nhập vào trong đầu con Yêu Phong Lang,trong đầu bắt đầu thực hiện theo những gì thuật pháp viết.

Lúc đầu con Yêu Phong Lang còn không có quá nhiều quản ứng nhưng sau một lúc,nó đã liều mạng dãy dụa Bá Long lúc này cũng không giữ chặt nó nữa.

Thứ quan trọng bây giờ là thành công thực hiện hồn ký lên con Yêu Phong Lang này,một khi thành công thì nó chạy đằng trời cũng không thoát được.

Bá Long phát hiện tuy chỉ mới luyện linh cảnh nhị tầng đỉnh phong nhưng hồn lực của nó cực kỳ hùng hậu,có thể sánh với yêu thú luyện linh tứ tầng.

Nếu như không phải bản thân cũng là một hồn tu,hô nay có lẽ hắn đã thất thủ thậm chí vì việc này mà bị phản phệ đẫn tới trọng thương.