Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 111: Thích khách



*Sau mớ hỗn độn ở đấu trường thì Bá Long cùng các đệ tử vẫn vô tư ăn chơi,tham thú mọi nơi trọng cái Thiên Tuyệt thành này.

Bá Long lần này cũng không thu hoặch được bảo vật gì,điều này làm hắn buồn suốt một ngày.

Nhưng ở trong cáo tần Thiên Tuyệt thành thì đang nổi lên một trận sóng ngầm,sự xuất hiện của người áo đen ở đấu trường khiến cao tầng các đại gia tộc và thành chủ chú ý.

Sự xuất hiện đột ngột của một thế lực mới hơn nữa còn không yếu, àm cho các gia tộc cảm thấy nguy cơ,tất cả đang chú ý vào mọi ngóc ngách trong Thiên Tuyệt thành.

Chỉ cần qua việc khiến không ít cao thủ luyện linh cảnh bất động cũng đủ khiến cho các gia tộc coi trọng,phải biết một điều ràng ngoài ngũ đại gia tộc ra thì hầu hết các gia tộc còn lại đều có rất ít luyện linh cao thủ.

Thậm chí không thiếu gia tộc nhỏ còn không có nổi một cao thủ luyện linh cảnh,vậy mà lại bị một kẻ xa lạ không biết dùng các gì không chế.

Hơn nữa theo như tin tức bao cáo thì các đệ tử của người áo đen kia chiến lực đều cực mạnh,chỉ mới luyện huyết cảnh nhưng đã có chiến lực uy hiếp được luyện linh cao thủ,

Khi biết được điều đó đã khiến không ít gia chủ của gia tộc đứng ngồi không yên thậm chí là không tin,nhưng sau khi xác định tin tức là thật thì sắc mặt người nào cũng ngưng trọng.

Chưa nói người áo đen kia chiến lực như thế nào,chỉ riêng việc luyện huyết cảnh uy hiếp được luyện linh cãnh cũng đủ để cho Thiên Tuyệt thành chấn động rồi.

Thủ phạm của mọi chuyện thì hiện tại còn không biết chỉ vì thú vui nhất thời của mình đã khiến Thiên Tuyệt thành nổi lên sóng gió.

Mấy ngày nghỉ ngơi đi tham thú thì Bá Long cũng nhận biết rõ hơn về cái gọi là mạnh được yếu thua quy tắc,hắn đi gặp không ít cảnh kẻ mạnh đánh đập,thậm chí ra tay giết người.

Hắn cũng chỉ đứng từ xa quan sát,vì hắn biết làm như vậy cũng chả có ích lợi gì.Bây giờ bảo vệ được hắn nhưng sau này thì sao,không lẽ Bá Long phải 24/24 bảo vệ người này sao.

Thân Bá Long hắn hắn còn lo chưa xong làm gì có tính lực để đi can thiệp chuyện người khác,nếu như sai thì chỉ trách hắn quá yếu mà thôi.

Bắc Thiên Tâm sau một khoảng thời gian tĩnh dưỡng thì cũng đã có thể miễn cưỡng đi lại,nhưng sức vẫn còn rất yếu cần người khác đỡ thì mới có thể đi.

Bắc Hàn Tuyết thì bị thương lần đó cũng không quá nặng,chỉ cần nghỉ nghơi một hai ngày là có thể bính phục hoàn toàn.

Điều rắc rối là trong quãng thời gian này Bá Long phát hiện vậy mà có mấy con chuột đi giám sát hắn,đoán chừng do chuyện Bắc Thiên Tâm để lại.

Tuy có chút không thích nhưng Bá Long cũng không ra tay,dù sao thì hắn cũng chả cần làm gì quan trọng nên nếu như muốn nhìn thì có để bọn hắn nhìn.

Tối này do thấy trời khá đẹp cộng thêm cảnh sắc không tệ nên Bá Long mắc võng nằm đu đưa,nhìn bầu trời đầy ánh sao tên kia Bá Long không khỏi cảm thán.

Nói về cảnh sắc thiên nhiên thì thế giới này ném thế giới trước ra xa hàng ngàn cây số,nói tới hùng vĩ hay cảnh đẹp thì thế giới cũ hắn đều không thể so bì.

Đang nhắm cảnh đẹp hưởng thì không khí yên tĩnh thì bỗng Bá Long cảm nhận được có một con chuột nhắt lẻn vào,kỹ năng ẩn thân vậy mà cũng không tệ.

Nhưng đối với đám đệ tử trải qua sinh tử tôi luyện thì chút bản lĩnh này không xứng đặt vào trong mắt,tên này nhanh chóng bị các đệ tử bắt lại.

“Tông chủ”Triệu Hàn lôi tên đột nhập tới ném cho Bá Long chắp tay chào,tên tên nhập này tu vi cũng là luyện huyết cảnh cửu tầng hậu kì cũng có thể tính là cao thủ ở Thiên Tuyệt thành này.

Nhưng chút tu vi này so với đám Triệu Hàn thì cũng có thể miễn cưỡng đặt lên mặt bàn mà thôi,làm sao có thể tránh thoát được.

“Được rồi,các người trở về chơi”Bá Long cũng biết đám Triệu Hàn đang chơi nên cũng không làm phiền chúng nói.

Nói tới thì cũng có chút buồn cười,trước đây trong lúc buồn chán Bá Long sử đụng thôn phệ điểm yêu cầu hệ thống tạo ra bộ bài để chơi lúc chán.

Không nghĩ tới cái hệ thống này lại đem chúng sản xuất rồi bán cho các đệ tử,các đệ tử sau khi biết được thì cũng cảm thấy thú vị kêu hắn chỉ các chơi.

Vậy là giời nếu như không có chuyện gì làm thì cả đám rủ nhau lấy bài ra đánh,cũng may cái thói cờ bạc cũng ảnh hưởng không quá mạnh.

Các đệ tử cũng không quá quan tâm chỉ khi nào chán mới lấy ra đánh,nếu không thì hắn lại thành tội đồ reo giắc tệ nạn cho cả tông môn.

Nhìn tên đột nhập trước mặt Bá Long lạnh lùng hỏi:”Người nào phái ngươi tới,tới đây làm gì?Tốt nhất nên nói thật nếu khôg ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường đâu”

“....”Tên đột nhập vẫn không nói gì,chỉ nhìn chằm chằm Bá Long.

“Hmm,có chút cứng miệng nha.Để ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu”Cười lạnh một tiếng,một ngón tay Bá Long đâm thẳng vào cánh tay cả kẻ đột nhập.

Cánh tay của hắn đễ dàng bị ngón tay Bá Long đâm xuyện qua,làm xong thì Bá Long rút ra khăn lau máu dính trên ngón tay.

Hắn đã tiêm vào cơ thể tên kia một chút độc nho nhỏ,tuy không thể giết chết hắn nhưng mà cơn đau nó đem lại thì không phải người bình thường có thể chịu được.

Quả nhiên không bao lâu thì tên kia dãy dụa,miêng la hét thất thanh nhưng tất cả vô vọng.Cánh tay của hắn đã bị buộc chặt lại,miệng cũng bị bịt lại nên chỉ có thể kêu những tiếng ư ư mà thôi.

Loại độc này quả thật rất đáng sợ,lúc bị trúng phải thì cơ thể sẽ bị một cơn ngứa kinh khủng ập tới.

Cho dù gãi thì cũng không có tác dụng,hơn nữa cơn ngứa ngày càng mạnh lên.Hiện tại tên này còn bị buộc chặt hai tay không thể gãi,cơn phê cứ phải nhân lên chục lần có ít.

Thử nghĩ khi ta bị muỗi chích không gãi cũng là một sự hành hạ về tinh thần rồi,hơn nữa cơn ngứa này so với cơn ngưa khi bị muối chích phải mạnh hơn vạn lần có ít mà còn không được gãi thì đủ hiểu tra tấn đáng sợ như thế nào.

Hơn nữa cơn ngứa ngày càng tăng,như vậy thứ nào chịu nổi nha.Nhìn tên kia đang dãy dành đạch như một con cá mắc cạn,ánh mắt Bá Long không chút dao động.

“Đây là cơ hội cuối cùng của người”Bá Long lạnh lùng nói,nếu như không lần này không được nữa thì Bá Long cũng lười hỏi tiếp.

Dù sao thì người nào phái tới cũng không quan trọng,hắn muốn hỏi là để muốn xác định kẻ nào muốn chết đên vậy mà thôi.

Mà không biết cũng không sao,dù sao hắn cũng không có ý định ở lại nơi này lâu.Bá Long thấy tên này vẫn không chịu nói chuyện đang tính ra tay thì lại chợt nhớ,hình như tên này còn chưa giải độc nha.

Vậy là Bá Long lại vội vàng điều khiển đọc tố khiến nó ngừng lại,sau khi độc vừa dứt thì cả người tên đột nhập nằm bẹp xuống thở đốc.

Cả người hắn cứ như một kẻ vừa phải chịu đựng cực hình nhân gian vậy,Bá Long cầm tháo khăn bịt miệng cho hắn chờ cho hắn lấy lại sức mới hỏi lần nữa.

“Ngươi.....”

“Nói,ta nói.Làm ơn đừng dùng thứ đó nữa”Không để Bá Long nói xong thì hắn đã dành lên nói trước,thái độ cực kỳ khẩn cầu.

“Tốt,vậy kẻ nào đã phái ngươi tới,đến đây làm gì?”Bá Long lại hỏi lại câu hỏi cũ.

“Là đại trưởng lão Bắc Gia phải ta tới,đến đây để ám sát ngươi”

“Quả nhiên,xem ra dính phải rắc rối thật rồi”Bá Long trong lòng nghĩ thầm.

Tuy không sợ đại trưởng lão Bắc Gia nhưng mà lâu lâu lại bị làm phiền cũng rất chán ghét nha,hơn nữa cố kỵ mặt mũi cho Băc Thiên Tâm nên hắn cũng không thể trực tiếp chạy tới giết người được.

Nhưng sau nghĩ kỹ một lúc thì Bá Long đoán hản tên kia cũng không ngốc tới nỗi lần nữa ra tay với hắn,việc phái tới một luyện huyết cảnh đã là cực kỳ coi trọng hắn rồi.

Luyện linh cũng không phải như chó gà mà muốn là có được,vì thế nếu như tên này thất bại đại trưởng lão kia sợ là sẽ không ra tay với hắn nữa.

Dù sao hắn cũng chỉ là vô tình bị cuốn vào tránh đấu gia tộc Bắc Gia,Lão già đó cũng không có lý do gì để bỏ ra đại giới ra tay với hắn.

Nghĩ tới đây Bá Long không chút do dự bẻ cổ người này,ném ra một ngọn Hắc Viêm thiêu đốt rồi hắn tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp.

Đối với hắn hiện tại thì việc vừa rồi chẳng qua cũng là chút phiền phức thôi,dù sao thì với sức mạnh của hắn hiện giờ trong Thiên Tuyệt thành này tuyệt đối là đại lão nắm giữ quyền sinh sát đương nhiên không sợ chút rắc rối cỏn con này.