Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 52: Cờ bạc chân chính



_ Thiên Thiên tiểu thơ , cô chịu chơi lắm ! Vậy thì tôi đây không khách khí !

Lão Chu thấy tiền là mắt như đèn pha .. xe lửa ...@@ , lão cười sằc sặc rồi đập mạnh tay lên bàn .

Bộ Cards bóng loáng tung lên cao rồi lại hạ xuống nằm ngay ngắn dưới bàn . Laoc Chu cầm lấy , xáo bài 1 cáh điệu nghệ , từng lá bài chao qua chaolại , lên rồi xuống , có khi ông ta chia 2 rồi chèn vào nhau , xong ,ông đặt ở giữa bàn , vơ tay lấy nhanh 3 lá , nó chỉ mỉm cười nhìn cử chỉ rồi hất mặt về phía Kuni .

_ Xin phép !

Kuni nhẹ cúi đầu rồi đưa tay ngang qua bộ Cards , lật bàn tay lên , nhẹ chìa về phía nó .

_ 8 nút !

Ông chu cười nửa miệng , bài của ông là 1 con K cơ , 1 con A , và 1 con 7 cơ .

_ Hừ ....

Nó lắc đầu đánh mạnh 3 quân bài xuống bàn . Thấy vẻ mặt '' bất thường ''của nó , lão Chu cười đắc thắng , vơ tay về phía chiếc cặp đen .

Vừa chạm vào quay trước , bàn tay ông ta đã bị chiếc gậy của Kuni quất 1 cái kêu rõ lớn .

_ Ông Chu , tiểu thư nhà tôi còn chưa lật bài mà !!!

_ .............

Ông ta không đáp , chỉ bực mình rút tay lại .

_ 9 nút !!!

Nó nhẹ vơ 3 lá bài của mình lên , 1 con A cơ , 1 con 8 bích và 1 con K rô .

_ Cái Gì ?!?

Laoc Chu bật người khỏi chiếc ghế . lão nhăn mặt khó hiểu , rõ ràn lúc nãy , trong bộ bài không hề có 3 con ấy ! Vì lão đanh lợi dụng lúc tung hứngbộ Cards , giấu đi , trong bộ Cards này , chỉ có 8 nút là Max !

_ Tôi thắng ! Ông bị loại khỏi cuộc chơi .

Nó liếc mắt , buông nhẹ giọng .

_ Không Thể !!!

Lão Chu hét lên , đạp mạnh bàn .

_ Cho tôi lý do ?!?

_ 3 quân đó không có mặt trong bộ bài !!!

_ Hừ , ông Chu , mội bộ Cadrs đều có 52 lá , và không có chuyện 3 quân đó không xuất hiện trong bộ bài .

_ Vô lý ! Chính ta đã lấy chúng ra khỏi .....!?!?

Lão tím tái mặt mày , hét hết công suất , cái cảm gaics miếng ăn đến miệngvà cuois cùng vụt mất .. Khó nói bàng lời ... Tức đến nghẹn họng mà !!!

_ A Hoàng , ghi lại rồi chứ ???

Nó hài lòng nhìn lão Chu tham lam điếng người vì 1 phút điên đảo mà vạch áo cho người xem lưng , tự nhận mình gian lận !

_ Dạ rồi !

_ Tốt !

Nó ngoắc tay , đứng dậy , trước khi đi , còn quay lại ''an ủi '' lão già Chu .

_ Rất vui vì chính miệng ông thú nhận , cuộc thi sắp tới , mong ông đến xem tôi thi đấu ! Cáo lui .

Tiếng giày cao gót chạm xuống nền gạch , từng tiếng như 1 đòn đánh vào đầulão Chu ... Đường đường là 1 trong 5 Vua Bài tại Hongkong , lại thua 1con nhóc miệng còn hôi sữa ...

================ Quay lại tụi nó ===============

_ Oa ... Nancy a ... chơi hay lắm !

Gin mắt sáng rực nhìn nó long lanh . Nhỏ chăm chú 100% nhìn trò chơi của nó nay giờ , quên cả chụp ảnh .

_ Hì hì .....

Nó cười khì , với lấy ly nước bên cạnh ( của hắn ) uống ực 1 hơi ....

_ À mà , nãy , rõ ràng là ông ta bỏ 3 lá bài vào ống tay phải , sao cậu lại lấy nó ra được vậy ?

Jane thắc mắt hỏi , nhỏ khá am hiểu về cờ bạc chân chính .

_ Đơn giản thôi .... Vì ..........................