Thiên Nam Pháp Hội

Chương 19: Quỷ Đạo Ma Tượng(Viễn cảnh thảm hoạ2)



Những vị pháp sư sau khi nghe Trần Long thét lên về âm mưu của con quỷ. 1 nhóm pháp sư gồm Trần Quân và 1 pháp sư cấp Trấn Lân khác đã chạy ra chặn đầu. 2 người họ cùng niệm phép:

"Lân thần Thủ"

Với luồng sức mạnh tích tụ hình đầu Lân. 2 người lao thẳng vào phía con quỷ hai bên va chạm tạo nên một tiếng bùm lớn các pháp sư cố gắng đẩy ngược con quỷ vào đình, cố gắng ngăn chặn con quỷ ra thảm sát toàn bộ người dân làng Thụ. Phía sau con quỷ những vị pháp sư đồng loạt niệm phép:

"Thần Khí hợp! Dạng xích"

Họ phóng thẳng sợi xích tới phía con quỷ. Những sợi xích chằng chịt mắc vào con quỷ. Mọi người đều đồng lòng dùng hết sức để giữ chặt, cố gắng kéo con quái vật, ngăn cho thảm hoạ tại làng Thụ. Phía trong đình Ông Lộc, Ông Tuần và Thầy Khương đang quan sát tình hình. Ông Lộc vẫn không khỏi bàng hoàng, những gì ngoài kia là vượt quá sức tưởng tượng của ông. Cả đời chưa thấy con ma nó như thế nào. Thế mà bây giờ ông đã được chừng kiến nhiều thứ còn hơn cả ma. Bây giờ ông đang thẫn thờ trải nghiệm cú sốc cuối đời. Ông Tuấn thì tức giận lên tiếng:

" Nhìn bọn họ chiến đấu bảo vệ mình rồi chết ngay trước mặt mình mà không làm được gì"

Thầy Khương vẫn nhìn ra bên ngoài, tay nắm chặt như thể muốn quyết định gì đó, nhưng lại không giám.

Ở bên ngoài những pháp sư vẫn đang gồng mình hết sức để giữ con quỷ. Con quỷ nhận ra tất cả pháp sư đang dùng xích để dữ nó lại, nó lại gồng mình phóng ra từ người những chiếc gai. Đa số các pháp sư đều kịp niệm phép để chống lại những gai. Những có một pháp sư đen đủi do qua nhiều gai phi tới nên tấm khiên từ chiêu thức " Kim Quy Thần Thuẫn" đã không thể chống đỡ được. Và một người nữa đã hi sinh. Trần Thái lại phải chứng kiến một người đồng đội nữa hi sinh. Anh ta gào lên tức giận:

"Khôngggg!"

Trần Thái sau khi hét lên cố kiềm nước mắt, bỗng nhiên anh ta nhận ra. Bọn họ chỉ giữ con quỷ chữ không kết liễu được con quỷ. Nếu tiếp tục thần khí sẽ cạn, tất cả sẽ cạn. Anh quay mặt lại nhìn Trần Long cố tìm một chút hi vọng rằng người thầy của mình có thể làm gì được. Phía này Trần Long cũng đã suy nghĩ vì nếu tiếp tục sẽ chỉ có bất lợi cho phía bọn họ. Đang suy nghĩ thì Lê Nam liền ném xích cho Trần Long cầm rồi lên tiếng:

"Giữ hộ tôi, tôi sẽ ra kết liễu nó"

Nói xong ông ta niệm phép:

"Ngọ khởi"

Một con ngựa vàng xuất hiện lão cưới lên điều khiển con ngựa phi tới húc con quỷ, cùng lúc lão cũng niệm phép:



"Mão khởi"

Một thân ảnh mèo vàng liên túc cáo rất nhiều nhát vào con quỷ. Con quỷ liền vung cú đấm, Lê Nam đỡ cú đấm nhưng bị văng ra một đoạn. Lúc này những sợi xích đã có dấu hiệu đứt dần. Trần Long vứt hai sợi xích cho Lê Nam rồi nói:

"Đến lượt tôi"

Sau đó Trần Long phi tới phía con quỷ:

"Pháp thuật gia tộc Trần có 8 chiêu thức chả nhẽ phải sử dũng đến chiêu chưa hoàn thiện sao. Hừ bây giờ có chiêu gì thì dùng chiêu đó thôi"

Trần Long phi vào dùng chiêu:

"Long thần trảm"

Nhát chém mạnh uy lực nhưng chưa đủ để giết được con quỷ mà chỉ để lại một vệt chém ở vai con quỷ. Trần Long thốt lên:

"Đã vậy thì " Diệt Long Kích""

Trần Long cúi người con rồng vàng bao bọc hết cơ thể, ông ta phóng thẳng tới vị trí con quỷ. Đòn đánh rất nhanh chém mạnh vào con quỷ, ngay lập tức Trần Long bật ra tiếp tục lao vào chém tiếp vào con quái vật. Con quỷ thật sự choáng váng với đòn chiêu thức của Trần Long. Đến đòn chém thứ 3 bỗng nhiên thân ảnh rỗng mờ dần chấp thời cơ con quỷ đấm văng Trần Long vào trong đình. Vừa ngã vào trong đình ngay lập tức ông ta đứng dậy, tuy người đã bị thương quần áo bị rách. Trần Long tức giận chửi đổng:

"Khốn khiếp chiêu thức đang thử nghiệm này, một chút nữa thôi là có thể gây sát thương lớn cho nó rồi"

Tức giận ông ta đấm mạnh xuống đất. Khoảng năm đến mười giây, Trần Long đã lấy lại bình tĩnh. Định lao ra chiến đấu bỗng nhiên thầy Khương lên tiếng:

"Đã vậy thì tôi sẽ sử dụng phép đó" Trần Long khựng lại một chút, chưa đến một phút như hiểu ra điều gì, ông liền quay lại phía thầy khương quát lớn:

" Lão điên à đó là cấm thuật đừng sử dụng. Bọn tôi sẽ giết được con quỷ, quân viện trở sắp đến rồi"

Thầy khương mặt nghiêm nghị đáp lại:



"Quân viện trợ chắc phải gần sáng mới có thể tới, liệu ông có thể cầm cự được nổi không"

Trần Long cứng họng không đáp lời

Thầy Khương bước ra khỏi đình, Trần Long liền chạm tay lên vai nói:

"Tôi đã mất 2 người cấp dưới rồi, tôi không muốn mất thêm ai nữa. Xin ông dừng lại đi"

Bỗng bên ngoài có tiếng hét:

"Xích sắp đứt hết rồi"

Thầy Khương nói:

"Nếu tôi không làm chắc chắn tất cả sẽ chết"

Nói xong thầy khương cắn ngón tay cái của mình, máu chảy ra. Ông ấy cho máu ở ngón tay cái thấm đều các ngón tay, rồi niệm phép:

"Thiên Ủy Phong Trận"

Niệm xong ông đập hai bàn tay chạm xuống đất. Lúc này trên trời bỗng có những luồng sáng màu vàng kim. 5 chiếc cột màu vàng kim lớn lao xuống cắm xung quanh con quỷ, tạo ra kết giới. Những vị pháp sư bị đẩy ra ngoài. Thầy Khương sau khi thực hiện thị gục xuống miệng phun máu. Trần Long lao tới đỡ người bạn của mình. Thầy Khương khó khăn nói lời cuối cùng:

"100 triệu lần này tôi cho ông nợ, kiếp sau phải trả tôi đấy"

Trần Long nước mặt chảy ra đáp lời:

"Chắc chắn tôi sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho ông"