Thiên Nam Pháp Hội

Chương 20: Quỷ Đạo Ma Tượng(Mầm mống thù hận)



Trần Long vẫn bất động giữ chặt thầy Khương. Khuôn mặt bần thần không nói được gì, một người bạn thân đã ra đi mà mình không thể làm được gì thậm chí cái chết đó là điều duy nhất giúp cứu sống tất cả. Trần Long cứ thế tay giữ chặt thầy Khương, người bần thần với hàng đống suy nghĩ, hỗn độn, một giọt nước mắt chảy ra. Một lúc sau Lê Nam chạy tới phía Trần Long lên tiếng:

" Này ông già trận pháp phong ấn con quỷ kia là sao. Không lẽ nào"

Trần Long mặt thất thần không đáp lời.

Lê Nam nhìn thấy Thầy Khương nằm bất động cùng với vẻ mặt của Trần Long, ông bắt đầu nghi vấn khuôn mặt bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi, sợ hãi, hoang mang ông cất lời:

"Đừng nói với tôi là lão Khương đã thi triển Thiên ủy phong trận"

Trần Long gật đầu, Lê Nam liền lao tới bên thi hài Thầy Khương quát lớn:

" Lão già đừng có đùa dậy dậy nhanh"

Vừa quát nước mắt của Lê Nam cũng đã rơi:

"Lão già tham tiền! còn chưa nhận được tiền công vụ này mà sao lại chết rồi"

Lê Nam tức giận túm người thầy Khương rồi khóc. Lúc này chứng kiến Trần Long và Lê Nam đau khổ khi người bạn mình hi sinh. Một người cựu chiến sĩ mạnh mẽ, biết sợ là gì như Ông Tuấn bất giác cũng rơi lệ. Ông khóc bởi vì cảm thấy bản thân vô dụng, khiến cho các pháp sư phải hi sinh mạng sống để bảo vệ mình. Ông Lộc mặt cũng ngẩn ra không nói được gì, cũng chả nghĩ được gì. Bỗng nhiên Trần Long cất lời phá vỡ sự im lặng:

"Trận pháp phong ấn con quỷ có mấy cái cột, lão có nhớ không"

Lê Nam đáp lại:

"Hình như là 5"



Trần Long cổ họng nghẹn đắng nói:

"Toàn bộ sinh mệnh của lão chỉ đổi lại 5 ngày phong ấn con quỷ thôi sao"

Lê Nam đứng dậy lấy lại tinh thần nói:

"Quân của ông tầm 30 phút nữa là nó đến bây giờ tình sao để đánh bại con quỷ sau 5 ngày nữa bây giờ"

Khi trời đã tờ mờ sáng lực lượng pháp sư của nhà Trần đã tới. Trong nhóm này có Trần Đế trưởng tộc của gia tộc Trần. Tuy người này là trưởng tộc nhưng sức mạnh của ông vẫn thua Trần Long một bậc, về sức mạnh. Trần Long giao lại việc xử lý thi hài cho những người pháp sư đã hi sinh và di tản người dân cho Trần Đế và những người còn lại. Còn ông và Lê Nam đi xe về tận quê nhà của Thầy Khương để trao trả xác cho gia đình và tổ chức tang lễ cho người bạn của mình. Đến nơi hai người đưa thi thể thầy Khương về nằm trong nhà. Bà Loan vợ của thầy Khương bàng hoàng khi thấy chồng mình nằm trên giường không còn dấu hiệu của sự sống, bà gào khóc đau khổ nhận xác chồng. Bà ấy cũng từng là pháp sư như thầy Khương nhận ra chồng mình đã thi triển cấm thuật phong ấn để rồi hi sinh, bà đau đớn cất tiếng hỏi hai người là Trần Long và Lê Nam:

"Rốt cục có chuyện gì mà khiến chồng tôi phải làm đến mức đó vậy"

Trần Long đau khổ kể lại tất cả sự việc từ những cái chết trong làng Thụ, tới cuộc chiến tranh giành lệnh bài, rồi cuối cùng là việc con quỷ thoát ra dẫn đến cái chết của Thầy Khương để giữ chân con quỷ. Bà Loan cũng đã chấp nhận sư thật, Trần Long cất lời:

"Hãy nhanh chóng tổ chức tang lễ cho ông ấy. Ông ấy chết do thi triển cấm thuật nếu không nhanh chóng mai táng, các vong hồn sẽ bị thu hút đến và phá hoại gia đình"

Ngay lập tức bà Loan gạt lại nước mắt kêu gọi mọi người bắt đầu tổ chức tang lễ cho ông Khương. Người con trai tên Tuấn của họ phải nhận tin cái chết từ cha mình cậu đau khổ vô cùng. Chính cậu đã thấy cha mình đi với họ rồi họ lạ đữa cha mình đã chết quay về. Cậu không chấp nhận việc cha mình phải chết, từ ngày đó lòng thù hận của cậu bé với Trần Long và Lê Nam bắt đầu nảy sinh. Đối với cậu chính họ đã lôi kéo cha mình vào việc này để rồi khiến ba mình hi sinh.

Tại một nới xa dưới một căn hầm, 7 pháp sư mạnh nhất củ Hội Phản Thần đã tụ họp lại để bàn bạc. Người đừng đầu hội đã tập hợp bọn chúng lại. Mỗi tên ngồi một chiếc ghế phần tựa có ghi thứ hạng, lần này chiếc ghế Hạ Huyền Tứ bị bỏ chống. Tên pháp sư Hạ Huyền Lục lên tiếng:

"Thật không thể tin được Hạ Huyền Tứ Cảnh đã chết dưới tay bọn pháp sư rồi sao"

Pháp sư Thượng Huyền Tam nói:

"Mà hằn đã rời tổ chức rồi mà chả nhẽ bị lộ thân phận rồi chết sao"



Tên mặc áo choàng đen đứng đầu tổ chức lên tiếng:

"Cậu ta đã rời tổ chức để về làng nhưng đã quay lại để nhận nhiệm vụ giải phóng Quỷ Đạo Ma Tượng. Cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hi sinh"

Pháp sư Thượng Huyền Nhất nói:

"Vậy thì ai sẽ thay thế được vị trí của hắn chứ. Tuy sức mạnh không được vượt trội nhưng tôi phải công nhận hắn rất thông minh nhanh nhạy. Đặc biệt là kĩ năng thoát hồn nhập xác thật sự rất hiếm ai có."

Tên khoác áo đen liên tiếng:

"Ta sẽ thắng cấp cho tất cả pháp sư Hạ Huyền. Hạ Lục sẽ lên Hạ tứ, Hạ Thất sẽ lên hạ Lục. Và pháp sư Hạ Huyền Thất mới chính là"

Nói xong hắn nói lớn:

"Mời Vào"

Chiếc cửa mở ra tên đeo mặt nạ tiến vào:

"Xin chào mọi người tôi mới vào xin mọi người giúp đỡ"

Người mặc áo choàng đen tiếp tục nói:

"Vào vấn đề, con quỷ đã được thoát ra ngoài nhưng nó không đủ khả năng để phát huy toàn bộ sực mạnh. Nó hiện đang bị khoá ở làng Thụ. Đó là nguồn thông tin ta nhận được bới Hạ Huyền Thất cung cấp.

Bây giờ ta cần cậu Tân Hạ Huyền Tứ Công, và Tân Hạ Huyền Ngũ Lực. Hãy tới đó tìm cách trở thành nhân trụ lực của Quỷ Đạo ma Tượng lúc đó hai ngươi sẽ có được sức mạnh to lớn của con quỷ"