Thông tin truyện

Thiên Long Hãm Tình

Thiên Long Hãm Tình

Thể loại:

Ngược, Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bị bắt về, bị nhốt, bị cưỡng gian nhưng lại động lòng với kẻ đã gây ra những việc đó cho mình. Một lời thật không thể nói hết vì sao. Có thể chỉ vì trong một phút giây nào đó đối phương đã khiến trái tim mình không khống chế được mà rung động. Rồng xưa nay là sinh vật vô cùng cao quý, có thể thiên biến vạn hóa, trừ ma phục yêu. Vua của rồng là Long vương, mà Long vương được chia theo Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong tứ hải Long vương, Đông hải Long vương Ngao Quảng là người đứng đầu biển cả.


Khí chất phát ra từ Ngao Quảng khiến người khác phải sợ hãi và nể phục, không phải là khí chất biển cả mà là hàn khí cực kì mạnh, từ ánh mắt cho đến thân người hắn. Chỉ cần một cái liếc mắt của hắn, bất luận là tâm tư của kẻ nào cũng đều co rúm lại. Một lần lên trần gian bắt kẻ phản tặc của Long cung, hắn vì không đề phòng nên bị bắt đem về làm công cụ phát dục cho Hoàng Phủ Thanh Cuồng.


Cũng không biết vì sao khi y vui đùa với thân thể hắn lại rơi nước mắt, giọt nước mắt ấy khiến cho hắn động lòng, không hiểu vì sao không ghét bỏ y, cũng không có y định rời đi. Là tâm đã động, là lòng đã rung, là trái tim đã yêu. Dây tơ hồng đã động thì dù gặp người trong hoàn cảnh nào cũng sẽ yêu người, bất luận người có như thế nào cũng vẫn yêu người. Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện