Thiên Hạ Vô Song

Chương 165: Cải Tạo Gai Đất



Kỳ quái là công tượng cũng có thể làm được tới mức độ như vậy, tại saoma pháp sư trên thế giới này lại không đi tham khảo một chút chứ? Đâychính là cách khác đề cao phương diện ma pháp a? Nhưng mà đảo mắt suynghĩ một hồi Mạnh Hàn cũng phát hiện, trên thế giới này đám ma pháp sưchính là lão đại, vô cùng khinh bỉ những công tượng này, những người đêtiện chỉ biêt đùa giỡn kỹ xảo, đối với bọn họ những phương tiện sản xuất đề cao thành quả chẳng thèm ngó tới.

Howard đại sư không ngừng nhìn tới nhìn lui tổ hợp ròng rọc kia, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không có khả năng ah! Tại sao có thể như vậy?

- Đại sư!

Mạnh Hàn lại vẻ mặt tươi cười đi đến đại sư bên người, vỗ nhè nhẹ đập đại sư so với chính mình thấp nhiều bả vai, đưa hắn theo trong lúc khiếp sợđập tỉnh:

- Chuyện tòa thành thì phải nhờ đại sư rồi.

Cười nói hết câu này hắn lại nhớ tới một chuyện gì đó, chỉ vào mấy tổ hợpròng rọc đang treo trên cao kia, lại khuyên bảo đại sư một tiếng:

- Đúng rồi, đại sư, mấy thứ này tầng ngoài nên dùng thứ gì đó che chắnlại đi, ta cũng không muốn có người ngoài nào biết được trong Hoàng SaTrấn có tuyệt kỹ độc môn.

- Như thế nào? Thứ tốt này phổ biến cho mọi người dùng không phải chuyện tốt sao?

Đại sư nghe được Mạnh Hàn noi thì cau máy, nghi hoặc hỏi lại.

Mạnh Hàn nhìn qua Howard đại sư, giống như lúc gặp hắn lần đầu tiên khi tinh linh đưa tới, cao thấp nhìn cả buổi rồi đột nhiên hỏi:

- Đại sư, kỹ thuật rèn của Ải nhân tộc cũng lợi hại như vậy, tại sao không dạy cho tất cả thợ rèn biết đi?

Một câu này làm cho Ải nhân đại sư lập tức không thể nói thêm cái gì.

Đại sư vẫn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ như thế, Mạnh Hàn cũng đã mang theo hai tiểu thị nữ rời đi. Trực tiếp tìm được Grace:

- Grace, kiến thiết tòa thành nên trao đổi với Howard đại sư nhiều mộtchút. Tìm mấy người cơ trí trước sau hầu hạ. Bình thường nên chạy đi lại nhiều, cũng không có việc gì cần lưu tâm thì nên đi theo đại sư họcnhiều một chút.

Học trộm học nghệ Mạnh Hàn không phải mới làm lần đầu tiên, hiện tại hắn làm càng thêm quang minh chính đại, làm choHoward đại sư cũng không nói gì.

- Tiếp theo nên làm cái gì đây?

Mạnh Hàn nhìn qua những chuyện cần mình phải quan tâm tới, tạm thời đúng là không có nhiều lắm.

Vấn đề kim tệ thì lần đấu giá kia đã có được, hơn nữa tạm thời nhân khẩulãnh địa không tăng lên, chỉ những thu nhập bình thường đủ cho hắn chitiêu rồi. Đám kim tệ đấu giá có được thì toàn bộ dùng vào việc kiếnthiết tòa thành cũng không có vấn đề gì. Về phần sinh ý bình thường hiện tại đã sớm vào quỹ đạo, Grace cùng Elyse quản lý ngay ngắn rõ ràng,dường như không cần Mạnh Hàn nói thêm cái gì. Thậm chí khả năng kiếnthiết tòa thành vô cùng phiền toái thì hiện tại cũng có Ải nhân đại sưbị Mạnh Hàn lừa gạt làm rồi. có hắn ở đây thì Mạnh Hàn không cần quantâm tới.

Vệ đội Kiều cùng Chu đang tìm kiếm những người mới.Nhưng mà trong ngoài có khác nhau, vốn huấn luyện những song bào thaikia tuyệt đối là vệ đội tư nhân của Mạnh Hàn, chỉ dùng bảo vệ Mạnh Hàncùng người phủ lãnh chúa. Người mới được nhận vào có tác dụng bảo vệlãnh địa. Khá tốt hiện tại có tường thành và giáo huấn của đám sa đạolần trước, vấn đề về an toàn hiện giờ dường như không cần phải cânnhắc bao nhiêu cả.

Lãnh chúa đại nhân xác thực không có chuyện gì cần phải quan tâm quá mức cả. Nếu như là quý tộc bình thường thì MạnhHàn hiện tại cũng có thể nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt sa hoa mục nát,tìm mấy mỹ nữ điều chế thuốc, hoặc là truy cầu mỹ thực sa hoa gì đó.Nhưng mà Mạnh Hàn biết rõ những chuyện trước mắt mới đi vào quỹ đạo màthôi, ít nhất an toàn của mình còn chưa được can đoan chắc chắn, muốntriệt để vô tư Mạnh Hàn cũng chỉ có thể tự gia tăng thực lực của mìnhlên mà thôi.

- Như vậy cùng đi tu luyện ma pháp a!

Nhìnqua hai tiểu thị nữ, Mạnh Hàn lúc này cao hứng có ý niệm tu luyện mapháp trong đầu. Tu kiến tòa thành vừa vặn cần nhiều đá. Xem như xuất lực cho lãnh địa của mình vậy.

Trở lại mỏ đá quen thuộc kia, MạnhHàn lần này cũng câu thông với đám thợ đá một lần, xác định trước cầnnhững dạng đá gì đó, sau đó hắn bắt đầu luyện tập Địa Thứ Thuật, thuậntiện giúp những thợ đá khai thác đá. Đương nhiên Demi cùng Diana cũnglặng lẽ đứng sau lưng của lãnh chúa đại nhân, bắt đầu luyện tập ma phápbình thường mà không giống như trước kia lén lút như vậy.

Trảiqua tiểu ma nữ ủng hộ không dưới hai ngàn lần luyện tập, Mạnh Hàn đốivới Địa Thứ Thuật đã quen thuộc tới tình trạng vô cùng khủng bố. Nhưngmà khi thi triển Địa Thứ Thuật thì chỉ là gùi đất thô mà thôi. Mạnh Hànvẫn bất mãn với chúng.

Cho dù là dựa vào gai đất giết chết thủlĩnh sa đạo, thế nhưng mà chuyện này không có nghĩa là Mạnh Hàn sẽ ngừng tu luyện gai đất. Tiểu ma nữ còn thì Mạnh Hàn không dám cải tạo mapháp, hiện tại bên người đều là người một nhà, Mạnh Hàn mới không để ý,không kiêng nể gì bắt đầu cải tạo theo suy nghĩ của mình.

Thô như vậy có thể làm được cái gì cơ chứ? Cũng không phải là dựng cột thẳngtrên mặt đất a, mũi nhọn của đao kiếm còn sắc bén hơn đấy, lực sátthương càng mạnh thì gai đất hiển nhiên cũng như thế. Không thể khôngnói phương diện ma pháp chính thống thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cây cột lớn đúng là có hiệu quả rung động đấy, thế nhưng mà đối với giết địch mà nói có chút quá mức lãng phí.

Rõ ràng là gai đấttinh tế và nhọn thì càng dễ đạt được mục đích, vì cái gì còn phải làm ra cây cột lớn như vậy cơ chứ? Đây là điểm Mạnh Hàn không nghĩ tới, nhưngmà nghĩ tới ma pháp sư cao ngạo không quan tâm tới những chuyện khác,Mạnh Hàn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận một ít.

Gai đất lớn nhưvậy tối thiểu tính ẩn nấp không có, khả năng đánh lén cũng giảm đi rấtnhiều, Mạnh Hàn tuyệt đối không đặt vào trong mắt, nếu quả thật muốnMạnh Hàn nói hy vọng gai đất có bộ dáng gì, chỉ sợ Mạnh Hàn có ý nghĩđầu tiên là tu luyện thành Tú Hoa Châm của Đông Phương Bất Bại. Tốc độnhanh, uy lực lớn đó mới là trạng thái lý tưởng nhất.

Tuy hiệngiờ không đạt tới mức độ vừa ý, nhưng mà ít nhất gai đất nên mảnh mộtchú, càng bén nhọn một ít, đại khái có phẩm chất như quả trứng vịt làđược, mũi thì vô cùng nhọn, mục tiêu Mạnh Hàn hiện tại chính là như thế.

Cải tạo ma pháp đối với rất nhiều người mà nói quả thực là chuyện không cókhả năng. Nhưng Mạnh Hàn có kinh nghiệm cải tạo ma pháp thuẫn nên ởphương diện này dường như gặp may mắn. Hơn nữa Mạnh Hàn có kiên nhẫn cóthời gian, một lần không được hai lần, hai lần không được ba lần. Dù sao mỗi lần cho dù thất bại cũng xem như trợ giúp thợ đá, không sợ xuất lực không.

Vài ngày liên tiếp Mạnh Hàn đều ở đây, cơ hồ trừ nghỉngơi ăn cơm và làm một quyển trục Cơ Diện ra, toàn bộ tâm tư đều đặt vào trên Địa Thứ Thuật.