Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 55: Trở lại đúng quỹ đạo



Mộng Khiết đang ngồi nói chuyện với Nikolai Mikhailov, Hạ Nhiên và Hạ Lãng thì nghe tin người làm nói ba cô về. Mộng Khiết không nghĩ gì nhiều liền chạy về nhà thật nhanh.

- Ba cháu đang ở đâu ạ? - Mộng Khiết đi đến hỏi ông John.

- Ông chủ đang ở trên thư phòng thưa tiểu thư.

- Cháu cám ơn nha, cháu phải lên gặp ba cháu đã.

Mộng Khiết còn chạy lên bằng cầu thang bộ. Cô còn không thèm gõ cửa mà đi mở cửa đi thẳng vào trong.

Ngạo Thần đang nói với A Tứ và Thiên Vũ một số chuyện.

- Ba!

Còn chưa kịp nói gì thì Mộng Khiết đã đi đến ôm chầm lấy ba của mình. Cô đã phải chờ tin ông trong vô vọng cho đến tận bây giờ. Cô còn nghĩ sẽ phải lâu hơn nhưng không ngờ nhanh đến vậy.

- Con nhớ ba nhiều lắm đấy.

Mộng Khiết ôm chặt ông hơn. Tuy cô đăng cười nhưng nước mắt cô rơi ra rất nhiều. Ngạo Thần cũng mỉm cười xoa đầu con gái mình.

- Là con làm ba phải chịu khổ rồi.

- Con ngốc như mẹ của con nên ta không thấy gì là lạ đâu.

- Không phải, là con đã không chịu nghe lời ba. Còn ngu muội tin tưởng cái tên đó. Sẽ không có lần sau đâu ba, con hứa đấy.

Mộng Khiết đưa tay lên để thề, ánh mắt cô cũng vô cùng nghiêm nghị. Ngạo Thần cũng phải bật cười đưa tay cốc đầu cô.

- Con nghĩ ta để cho con cơ hội tống ta vào tù lần hai à?

- Ui, con biết rồi. Sẽ không bao giờ có lần nào nữa hết.



Nói rồi Mộng Khiết cũng đi ra ngồi cạnh anh trai mình. Lâu rồi cũng không gặp thấy Thiên Vũ còn điềm tĩnh hơn lúc trước. Cô tiến lại gần tươi cười nhìn anh.

- Anh, lâu rồi không gặp lớn quá rồi ta. - Mộng Khiết vừa cười nói còn vỗ vai Thiên Vũ.

- Mày vẫn thế nhỉ? - Thiên Vũ xoay người lại nói với Mộng Khiết.

- Vẫn thế là ? Vẫn xinh đẹp như trước cô đúng không?

- À không, tao thấy mày có thay đổi hơn một chút.

- Thay đổi gì?

- Ngu hơn trước.

Mộng Khiết nghe vậy tức xì khói. Anh trai cô chưa nói được câu nào tử tế với cô từ bé cho đến bây giờ. Lúc nào cũng nói làm người ta muốn đấm cho cái.

Nói chuyện xong thì Ngạo Thần có nói sẽ qua bên nhà ngoại để đón mẹ của Mộng Khiết và Thiên Vũ nên mọi người cũng nhanh chóng rời đi.

...

Tuyết Vi vừa thấy chồng mình liền chạy đến ôm lấy ông. Bà còn hôn lấy hôn để lên mặt ông nữa. Ngạo Thần thấy vợ mình béo lên cũng cảm thấy đỡ lo hơn. Lúc gặp chuyện thì hai đứa trẻ có thể tự lo cho bản thân nhưng vợ ông thì còn chưa chắc. Cũng vì thể ông đã cho người canh giữ cả biệt thự của Đường gia. Tất cả mọi nơi đều phải đảm bảo tuyệt đối tính an toàn.

- Anh Ngạo Thần đi chơi một mình đúng không?

- Không có, chỉ là một số công việc cần phải giải quyết. Không phải lúc đi anh đã nói rồi sao?

- Ừ, Vi biết rồi.

Ngạo Thần ngồi nói chuyện với ba mẹ vợ một chút rồi đưa vợ mình về. Tuyết Vi vừa về liền ôm hết mấy người làm trong nhà. Rồi đi ra vườn xem mấy bông hoa của mình ra sao rồi mới đi vào nhà.

- Tiểu Khiết đâu rồi anh Ngạo Thần? Cả Tiểu Vũ nữa.

- Con bé đang ở trên phòng. Còn Tiểu Vũ thì thôi khỏi đi, sau này nó khác tự vác xác đến gặp em.



Nghe Ngạo Thần nói vậy thì Tuyết Vi gật đầu rồi đi lên phòng Mộng Khiết. Cô đang ngồi xem lại tất cả các sổ sách thì thấy cửa mở ra.

- Mẹ.

- Tiểu Khiết về rồi, Vi nhớ Tiểu Khiết quá đi.

Hai mẹ con ngồi ôm nhau cười đùa không ngớt. Nhìn thật giống như hai người bạn thân với nhau.

- Tiểu Khiết về rồi có đi nữa không?

Đột nhiên Tuyết Vi lên tiếng. Bà có đúng hai đứa con mà một đứa có lẽ cả năm về chưa quá năm lần mà trong khi ở cùng một thành phố, cùng một nước. Đã vậy còn là một đứa con rất lạnh nhạt nên bà rất ít khi nói chuyện được nhiều với Thiên Vũ. Còn Mộng Khiết thì là người năng nổ hơn. Nhìn bây giờ cũng đủ hiểu hai người thân thiết ra sao. Vậy mà hai năm qua Mộng Khiết cũng đi đến thành phố khác để ở. Trong nhà còn đúng hai vợ chồng bà. Nhìn họ giống không có con cái thì đúng hơn.

- Con sẽ ở lại đây. Không đi đâu hết nữa. Mẹ đừng lo nha, con hứa sẽ ở cùng mẹ hết đời này luôn.

Mộng Khiết đi đến ôm lấy bà rồi nằm vào lòng Tuyết Vi. Tuy Mộng Khiết còn cao lớn hơn mẹ mình nhưng điều đấy chả đáng ngại gì.

- Tiểu Khiết nói rồi đó nha. Nói phải giữ lời đó nếu không Vi sẽ giận Tiểu Khiết đó.

- Con biết rồi mà, đối với con, mẹ là người đứng đầu trong trái tim con rồi. Đây này.

Mộng Khiết mỉm cười đặt tay mẹ mình lên người trái của mình để bà cảm nhận nhịp tim đang đập đều đều của cô.

...

Tối đến hai bên gia đình của Mộng Khiết và Hạ Nhiên có rủ nhau cũng ăn tối. Mọi người quyết định ăn ở nhà Âu Dương nên người làm trong nhà phải mua thêm rất nhiều đồ để có thể chế biến các món ăn ngon và hấp dẫn.

Hai bên gia đình ăn uống cười đùa vui vẻ với nhau. Thậm chí Mạc Chấn Huy còn không biết được đây là do một tay ông bạn của mình dàn dựng lên, thảo nào không tìm được chút manh mối nào.

Ăn xong thì Hạ Xán Xán kéo cô em gái của mình ra phòng khách để nói chuyện. Hạ Nhiên và Hạ Lãng thì lại đi lên phòng Mộng Khiết để chơi.

Xem ra mọi thứ đã trở lại đúng theo quỹ đạo của nó.