Thông tin truyện

Thê Chủ Tà Mị

Thê Chủ Tà Mị
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Phong Lăng Hề vốn là vị tiểu thư tôn kính của Phong gia, cao cao tại thượng, đứng trên mọi người. Nàng bị xuyên về thời cổ đại, không ngờ trúng luôn thế giới nữ tôn. Nàng trở thành công chúa, cũng quý phái như thân phận của nàng ngoài đời thực. Và ở cái thế giới nữ tôn này, cá tính ngang ngạnh, kiêu ngạo của nàng lại càng được bộc lộ rõ ràng. Nàng hận nữ hoàng, luôn chống lại người, dù người chính là em ruột của nàng. Nàng không hề kiêng nể ai, càng không bao giờ nhượng bộ ai. Nàng nói đúng là đúng, nói sai là sai tới nữ hoàng trên kia cũng không dám phản bác.

Vậy mà vì hắn, nàng đã trở nên ôn nhu hơn, dịu dàng hơn. Hắn là ai mà có thể khiến cô gái như nàng thay đổi? Vân Tư Vũ có vẻ ngoài hơn người, thực chất là rất giống... một tiểu mỹ thụ. Chàng ta là con trai của thừa tướng, người mà nữ hoàng thích. Phải, nàng là đang tranh đàn ông với mẹ nàng đó. Nhưng xưa kia nàng nói một là một, hai là hai đâu ai dám chống lại. Người đàn ông này, chắc chắn sẽ thuộc về nàng. "Có việc gì ta sẽ chống cho ngươi". Nàng vẫn luôn như vậy, nàng ôn nhu với chàng nhưng cũng không để bị ai bắt nạt. Chàng cũng chẳng cần lo vì giờ đây nàng sẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ chàng…

Danh sách chương

Bình luận truyện