Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 181: Điều tra



- Khí sắc đang dần hồi phục, vết thương cũng không còn đáng lo ngại nữa.

Hiên Viên Đại Tiên bắt mạch cho Huyết Thần Hy, một bên chậm rãi nói.

Nghe đến đây Âu Dương Giai Tuệ, Phượng Nguyệt Thiền và Chu Nhược Vũ thở ra một hơi, bình ổn tâm trạng bồn chồn.

Biến hoá rất nhỏ trên mặt của Chu Nhược Vũ đều được Lịch Liêu thu vào mắt, bất quá hắn chỉ đơn giản nghĩ Chu Nhược Vũ là đang quan tâm đến đồ nhi thôi nhưng thực ra hắn nào biết suy nghĩ của hắn trật lất.

- Đây là Bồi Khí Huyết Tiên Đan tặng cho bạn nhỏ Huyết Thần Hy.

Hồng Hoang Đại Tiên đưa một hộp gỗ nhỏ cho Chu Nhược Vũ, nói xong liền cùng Hiên Viên Đại Tiên và Lịch Liêu rời khỏi.

Một Linh Hoàng Tam Tinh mà đánh thắng Linh Tông Nhất Tinh bản lãnh thật không tồi, càng vì thế mà hai vị Đại Tiên có phần xem trọng Huyết Thần Hy.

Chu Nhược Vũ nhìn xuống hộp gỗ trên tay, không nghĩ ngợi liền uy cho Huyết Thần Hy.

Bồi Khí Huyết Tiên Đan có công dụng hoàn linh lực và lượng máu đã tiêu hao, lại là tiên đan cấp 4 nên cực kỳ tốt cho vết thương của Huyết Thần Hy. Hồng Hoang Đại Tiên ra tay thật hào phóng.

Gần một tiếng sau Huyết Thần Hy chậm rãi mở mắt, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Chu Nhược Vũ bất quá vẫn còn đang giận nàng cho nên rất nhanh liền đảo mắt sang nơi khác. Hành động này của Huyết Thần Hy làm Chu Nhược Vũ đau lòng, nàng rũ mi chua xót. Lập tức Huyết Thần Hy câu mày anh khí khi nhìn thấy cổ tay Mỹ Mỹ bị băng bó.

- Nàng bị sao vậy?.

Huyết Thần Hy ngồi dậy, nâng niu mà cầm lên cổ tay của Mỹ Mỹ xem xét, quan tâm hỏi.

- Thiếp không sao, chẳng qua lúc nãy cho Hy Hy uống máu nên mới...

Một dòng nước ấm rót vào tim Mỹ Mỹ, nàng cong cong khoé mắt nhìn Huyết Thần Hy, nhỏ giọng nói.

Huyết Thần Hy không nghĩ ngợi, tức thì tháo miếng vải trắng quấn quanh cổ tay của Mỹ Mỹ ra, vươn lưỡi liếm lên miệng vết thương.

Hành động tự nhiên không nhìn trước ngó sau của Huyết Thần Hy làm Phượng Nguyệt Thiền ngồi ở bàn trà gần bên giật mình, nàng tinh mắt thấy được vết thương trên cổ tay của Mỹ Mỹ nhanh chóng lành lại không tì vết.

"Chuyện này làm sao có thể? Việc này có liên quan đến việc Hy Hy uống máu sao?" Phượng Nguyệt Thiền rối não suy ngẫm nhưng vẫn là không có câu trả lời.

- Hy Hy làm thiếp thật lo lắng, sau này Hy Hy không được hành động lỗ mãng như vậy nữa, có biết không?.

Âu Dương Giai Tuệ khóc nấc lên, nhào vào lòng ôm Huyết Thần Hy trách móc.

- Ta biết rồi, sau này ta sẽ chú ý hơn, nàng đừng khóc nữa nha.

Huyết Thần Hy lau nước mắt cho Âu Dương Giai Tuệ, ôn nhu nói lại hôn lên trán nàng an ủi. Cô không thể hứa được bởi vì cô biết sau này cô sẽ tham gia rất nhiều trận chiến, thương tích là điều không tránh khỏi.

Hai tay ôm hai thê tử dỗ dành, còn chỗ cho Chu Nhược Vũ và Phượng Nguyệt Thiền sao, mỗi người đem theo một bầu tâm trạng buồn tủi lặng lẽ rời khỏi.

*

Tiên Giới.

Thiên Đình được xây dựng theo lối kiến trúc cung đình cổ xưa, tông màu chủ đạo là vàng kim sáng chói, trên bục cao trong đại điện là một ngai vàng quyền lực dành cho Tiên Đế.

Một nam nhân diện trang phục phối ba màu gồm đỏ, vàng và trắng, nhìn tổng thể rất hài hoà và đẹp mắt. Tiên Đế rất đẹp trai khác hẳn với Thần Đế là một lão nam nhân. Phía sau lưng Tiên Đế là một chiếc vòng phát sáng lơ lửng, có Chân Long hiện diện quấn quanh.

Đại điện hôm nay chỉ triệu tập có hai người không ai khác đó là Hồng Hoang Đại Tiên và Hiên Viên Đại Tiên.

- Ngươi nói cái gì, người đó tên Huyết Thần Hy à?!.

Tiên Đế phản ứng thái hoá, bậc dậy khỏi ngai vàng, thần sắc kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy thưa Tiên Đế.

Hồng Hoang Đại Tiên khó hiểu trước biểu hiện của Tiên Đế nhưng cũng rất mau gật đầu khẳng định.

- Được rồi, chuyện ta phái hai ngươi đi điều tra tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài.

Tiên Đế trầm ngâm đi qua đi lại rồi phất tay ra hiệu cho hai thần tử lui xuống.

- Chúng thần xin cáo lui.

Hồng Hoang Đại Tiên và Hiên Viên Đại Tiên đồng thanh kính cẩn cúi đầu chào sau đó rời khỏi đại điện.

"Có phải là ngài không? Thượng Thần. Không biết có việc gì quan trọng mà buộc ngài phải hạ phàm xuống Tân Đại Lục?" Tiên Đế tự hỏi với lòng, thở ra một hơi, biến mất trong đại điện.

*

Tân Đại Lục.

Đảo Huyết Ma tràn đầy hắc khí lượn lờ, quan cảnh âm u, chẳng có cây cối xanh tươi cũng chẳng có ánh sáng chiếu rọi. Nơi đây chỉ có những rừng cây đen xì biết di động, những vách núi muôn hình vạn trạng, là một vùng đất chết tăm tối lạnh lẽo, đầy oán niệm và sự quyền rủa.

Trung tâm đảo Huyết Ma chính là tổng bộ của Ma Giới. Nơi đây bao phủ bởi nhung nham sôi trào, vô số cái đầu, vô số cánh tay khúc khuỷu trườn lên khỏi đầm lầy nhung nham nóng rực, hét lên những tiếng gào oán hận cơ hồ là âm thanh chết chóc từ địa ngục truyền đến.

Giữa đầm lầy dung nham là một toà cung điện phủ một màu đen hắc khí chập chờn phát ánh sáng xanh kinh dị, cao sừng sững như chiếc sừng của quỷ dữ. Để đến được đây phải đi qua một cây cầu dài được làm từ xương của Ma Thú, nhìn có phần kinh hãi nhưng bằng một cách nào đó lại đẹp theo kiểu riêng biệt.

Bên trong tổng bộ thiếu sáng có một chiếc ghế quyền lực được chạm khắc từ một viên đá quý đỏ rực to lớn ước chừng cao vài mét. Một nam nhân tráng kiện diện trang phục phạch ngực phơi bày những khối cơ cứng cáp, tóc ngắn màu trắng bách, đôi mắt hắn là một màu xanh của sự hủy diệt, dưới mí mắt có một ấn ký hình tam giác ngược loé sáng ánh xanh cùng màu với đôi mắt. Hắn không ai khác chính là Ma Tông Ám Dạ Tử La vẫn còn sống sót sau trận chiến tổng diệt của chính phái.

Ám Dạ Tử La ngồi trên chiếc ghế quyền lực, kế bên là một thanh kiếm có hình thù hung tà, quai kiếm chạm khắc gương mặt của quỷ dữ với cặp sừng cong, lưỡi kiếm nức nẻ mang một màu xanh diệt vong.