Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 157: 7 ngày 7 đêm triền miên



Bà La Mặc Ca ôm một bụng tò mò, đi đến chỗ chấp sự canh giữ tầng 2, dò hỏi.

- Vị học tỷ vừa rồi là ai vậy chấp sự?, học viên chưa được diện kiến qua bao giờ.

- Là Phượng Nguyệt Thiền đồ đệ của hiệu trưởng.

Chấp sự nhìn Bà La Mặc Ca, cười nói, không khó để nhận ra trong giọng nói của ông có chút cao hứng khi nhắc đến Phượng Nguyệt Thiền.

Một người so về tại mạo lẫn thực lực đều nổi trội hơn người, nhưng không vì thế mà tự kêu, trái lại nàng rất biết cách đối nhân xử thế, một người gần như hoàn hảo về mọi mặt, vì vậy Phượng Nguyệt Thiền ở nội viện chính là thần tượng trong lòng của các đồng học.

"Nàng ta là người đứng đầu Thực Chiến Bảng sao? Thú vị nhỉ. Lại có thêm một mỹ nữ để mình chinh phục rồi" Bà La Mặc Ca thầm vui trong bụng, nghĩ sắp tới đây nên dùng cách gì để làm quen với Phượng Nguyệt Thiền, lấy thiện cảm từ nàng.

*

Định Kiệt vừa nghe tin Phượng Nguyệt Thiền quay trở về học viện A Tích Xa liền lập tức vui lên phơi phới, bất quá rất mau cảm thấy tủi thân khi đồ đệ yêu dấu lại không thương người sư phụ già này, không thèm chào hỏi lão một tiếng mà đã đi vào Cửu Linh Yêu Tháp tu luyện rồi.

- Hiệu trưởng sao ngài lại đến đây?.

Chấp sự bất ngờ không nhẹ khi nhìn thấy Định Kiệt đi xuống tầng 8, bởi vì rất hiếm khi hiệu trưởng đích thân đến Cửu Linh Yêu Tháp để quan sát học viên tu luyện lắm.

- Tôi đến xem đồ đệ, Nguyệt Thiền vào trong đó được bao lâu rồi?.

Định Kiệt vuốt chòm râu vểnh, hài lòng nhìn vào gian phòng nơi Phượng Nguyệt Thiền đang tu luyện, nói.

- Hai ngày 6 tiếng thưa hiệu trưởng. Phượng Nguyệt Thiền là người đầu tiên tiến vào tầng 8 của Cửu Linh Yêu Tháp, quả thật mắt nhìn người của hiệu trưởng đây rất tốt nha.

Chấp sự cười cười nói nhưng lời nịnh nọt này quả thật không sai một chút nào.

- Hắc hắc... còn phải nói nữa sao.

Lời khen như mật rót vào tai Định Kiệt khiến ông đắc ý, nở cái lỗ mũi nói. Hây, già rồi mà vẫn thích nghe lời ngon tiếng ngọt, đúng thật là!.

Ở lại không lâu Định Kiệt đi mất, tầng 8 trống vắng chỉ còn mỗi chấp sự canh gác.

Lại nói những chấp sự đảm nhận nhiệm vụ canh giữ những tầng trọng yếu của Cửu Linh Yêu Tháp, thực lực đều cao cường mới có thể chịu nổi uy áp khủng bố đè ép hằng ngày như thế.

*

Cửa phòng của Huyết Thần Hy vẫn đóng chặt, mấy ngày qua người bên trong chưa ra khỏi phòng lần nào, đừng nói là Huyết Thần và Mỹ Mỹ vẫn còn song tu đấy nhé.

Khoang, bây giờ đã là ngày thứ năm rồi, đã qua giai đoạn phát tình của Yêu Hồ từ lâu, không lẽ...

Trong phòng nồng nàng mùi hương dâm dục, đúng như lời Huyết Thần Hy đã nói qua, khắp nơi đều rải đầy dâm thủy. Mỹ Mỹ bị Huyết Thần Hy chơi đến cao trào vô số lần, số trận làm tình đếm không xuể chỉ có thể tính bằng ngày. 5 ngày rồi chứ ít gì, ấy vậy mà Huyết Thần Hy không hề biết mệt là gì, ngón tay hoạt động hết công xuất, phục vụ Mỹ Mỹ lên đỉnh tình triều hết lần này đến lần khác.

- Ư ư... Chồng... Um... tha cho vợ đi... Á a... Muốn hư... Hu hu...

Mỹ Mỹ vì hưởng thụ quá nhiều khoái cảm trong thời gian dài, chịu không nổi mà khóc lóc xin tha.

Hơi sương phủ trên gương mặt dụ tình đỏ ửng một mảng, cả người nở rộ đầy ý xuân, nàng như một búp hoa nở vào sương sớm bị người dẫm đạp. Mật hoa tiết ra liên tục, phản phất mùi hương quyến rũ động lòng người. Huyết Thần đã sa chân vào vực sâu mê tình khó mà kiểm soát lí trí. Mỹ Mỹ càng yếu đuối, Huyết Thần Hy càng muốn bắt nạt nàng nhiều hơn, đặt nàng ở dưới thân thoả sức đùa bỡn tiểu mỹ nhân muôn phần khả ái.

- Muộn rồi, ai biểu muội quyến rũ tỷ làm chi, đây là hình phạt dành cho muội.

Huyết Thần Hy nhếch mép cười khi nhìn thấy biểu hiện trốn chạy của Mỹ Mỹ, nói xong liền hung ác đâm ngọc dương cụ vào sâu tận bên trong tiểu huyệt, đầu ngọc dương cụ trơn nhẵn mạnh mẽ đội lên hoa tâm yếu ớt. Sự mát lạnh từ ngọc dương cụ đem đến càng thêm kích thích khoái cảm sung sướng đến nóng nảy bên trong vách thịt ấm nóng. Tiểu huyệt bị căng ra cực điểm, mị thịt sưng huyết, nóng như lửa từng chút thiêu đốt lí trí của Mỹ Mỹ. Nàng không ngừng kêu dâm, nội tâm mặc dù không muốn nhưng cơ thể không có cách nào ngăn lại khoái cảm mãnh liệt đến bậc này xâm chiếm.

- A a... đừng đâm nữa... Hu hu... Vợ không chịu nổi nữa... Ưm um... Vợ muốn ra... Á~...

Mỹ Mỹ hét lên một tiếng dài, bụng dưới co thắt, phun ra một cổ dâm khí. Khoái cảm đê mê đến nổi mắt trợn trắng, ý thức mơ hồ, thể xác rã rời, hoàn toàn không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Sướng đến chết khi làm tình là có thật.

"Phụt".

Ngọc dương cụ rút ra, mật dịch theo đó chảy ra xối xả, ướt dầm dề cặp mông vểnh, lỗ nhỏ đã chảy ra không biết bao nhiêu nước thế nhưng chẳng có dấu hiệu ngừng.

Cao trào qua đi Mỹ Mỹ nằm xụi lơ trên giường lớn, tóc tai tán loạn phủ trên má, cộng thêm hơi thở gấp khiến ngực phập phồng, càng tăng thêm dụ hoặc muôn phần.

Dư vị khoái lạc vẫn còn len lõi trong người ngọc, từng nấc da thịt hồng thuận đến lạ, Huyết Thần Hy nhìn đến tư thế câu nhân của nàng mà nóng cả người, dục hoả lại một lần nữa sôi trào cường hãn.

"Chụt".

Huyết Thần Hy hôn lên môi mọng hồng đào của Mỹ Mỹ, nhấm nháp tư vị ngọt ngào, cảm thụ xúc cảm mềm mại, trơn nhẵn do nước bọt tiết ra. Mỹ Mỹ dù rất rất mệt nhưng vẫn hé môi đáp trả, câu cổ Huyết Thần Hy để có thể hoà quyện hơi ấm xác thịt, cả hai mê luyến dây dưa cùng nhau.

Da thịt mịn màng tiếp xúc với nhau sinh ra điện tích phóng thích khắp người. Khoái hoạt tình thú như một liều thuốc phiện, đã nếm thử một lần liền khó dứt ra được, nó âm thầm sinh nghiện mà khiến ta tăng dần tần suất làm tình, trở nên phóng túng một cách dâm dục. Ma đưa lối quỷ dẫn đường khiến ta u mê, sa đoạ vào đại tội dục vọng, dù là thánh nhân cũng không tránh khỏi.

Thời gian dần trôi, trăng đến, trăng đi, trời lại sáng, một hiệp mới lại bắt đầu.

2 ngày sau Huyết Thần Hy loạn choạng bước ra khỏi phòng. Cố lê từng bước chân nặng nhọc đến phòng Chu Nhược Vũ, đứng trước phòng Huyết Thần Hy sức cùng lực kiệt mà dùng tay trái gõ cửa phòng hai tiếng.

"Cốc cốc".

Nghe được tiếng gõ cửa Chu Nhược Vũ đi ra xem.

"Chi nha".

- Đồ nhi bị sao vậy?.

Chu Nhược Vũ hoảng hồn nhìn Huyết Thần Hy nằm xụi lơ ở trước cửa phòng, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm.

Huyết Thần Hy cố nhướng mi, nâng mắt nhìn gương mặt mờ ảo trước mặt rồi ngất lịm đi.