Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 147: Cứu giúp



Với tu vi Đại Linh Sư Bát Tinh bây giờ của Tần Mịch quả thật địch không nổi cùng lúc Yêu Tử Miêu và Nộ Giác Dương. Một địch hai không chột cũng què, Tần Mịch quyết định chọn phương án ngư ông đắc lợi.

"Đùng... ầm".

Đợi mãi một lúc, cảm thấy thời cơ đã chín mùi, lúc này Tần Mịch âm thầm từng bước đi đến chỗ cây Huỳnh Sao.

Yêu Tử Miêu và Nộ Giác Dương vẫn chiến đấu hăng say nào đâu hay biết đã có một người khác đến chỗ cây linh quả trân quý của tụi nó.

Tay ngọc thon thả vươn tới chưa kịp chạm đến Huỳnh Sao quả, ngay lúc này một tiếng gầm vang lên gần bên khiến Tần Mịch giật mình rụt tay về, quay đầu nhìn con Ma Thú to lớn ở trước mặt.

Lại có thêm một kẻ ngư ông đắc lợi đến tranh giành với Tần Mịch. Thất Nhãn Bạch Sư một con Ma Thú 5 Giai có hình dáng tương tự sư tử trắng, ngoài hai con mắt như bao loài ra, trên trán của nó còn có thêm 5 con mắt đỏ loét khác, cộng thêm cái bờm dài ngoằn ngoèo bất thường, nhìn Thất Nhãn Bạch Sư thật hãi hùng!.

Chỉ có Linh Vương mới đấu lại Ma Thú 5 Giai, Tần Mịch lần này gặp nguy rồi!. Một giọt mồ hôi lặng lẽ tuông ra rơi khỏi cằm Tần Mịch.

"Gừ"

Thất Nhãn Bạch Sư nhe hàm răng nanh nhọn rống lên một tiếng, nó phẫn nộ khi có sự xuất hiện của Tần Mịch.

Âm thanh gầm lớn này đánh thức hai kẻ đang chiến đấu hăng say ở phía dưới, Yêu Tử Miêu và Nộ Giác Dương cùng lúc đưa mắt nhìn về phía cây Huỳnh Sao, phát hiện có thêm hai kẻ lạ mặt xuất hiện cùng bọn nó tranh giành linh quả, bất quá nhìn xem có vẻ thế cục đang cân bằng, Huỳnh Sao vẫn còn ở trên cây cho nên bọn nó lại tiếp tục lao vào tấn công đối phương.

Tần Mịch rút kiếm thi triển đấu kỹ chém liên tục mấy đường kiếm về phía Thất Nhãn Bạch Sư. Linh lực tụ hình lưỡi liềm màu kim sắc lao vút đến hướng Thất Nhãn Bạch Sư theo nhiều phương khác nhau.

"Bịch bịch".

Thất Nhãn Bạch Sư vừa lao đến như bay, vừa né đi chiêu thức tấn công của Tần Mịch. Mặc dù thân hình to lớn, thế nhưng Thất Nhãn Bạch Sư di chuyến rất nhanh và linh hoạt đến không ngờ.

"Rầm... Đùng... Bùm".

Chiêu đấu kỹ vừa rồi chẳng ăn nhầm gì với Thất Nhãn Bạch Sư, ngược lại là chém thẳng vào vách đá phía sau lưng nó, để lại vết tích của một trận chiến.

"Xẹt".

Song trảo giơ lên vồ lấy Tần Mịch, nàng nhanh chóng dùng kiếm đỡ, thế nhưng thực lực chênh lệch quá xa, chưa tới ba cái hít thở Tần Mịch liền trở nên yếu thế, mày đẹp câu lại nhìn Thất Nhãn Bạch Sư gần ngay gang tấc, phía sau lưng lại là vực sâu, lòng không khỏi có chút lo lắng cho tình thế nguy hiểm hiện tại.

"Leng keng".

Thanh kiếm bị Thất Nhãn Bạch Sư hất văng đi, đôi chân to lớn đè lên vai Tần Mịch, lưng nàng tiếp đất, móng vuốt sắc nhọn của nó ghim sâu vào phía trước ngực nàng, máu ngay lập tức chảy ra thấm ướt y phục. Tần Mịch bị thương, thế nhưng không hề kêu lấy một lời, gương mặt ẩn nhẫn nhịn xuống đau đớn, tình thế bây giờ của nàng thật chật vật.

"Xoạt".

Kim Phù được kích hoạt, nguồn năng lượng ngân sắc ẩn giấu trong lá phù phóng thích tạo hình một cây giáo sắc nhọn bất ngờ từ phía dưới đâm xuyên qua thân của Thất Nhãn Bạch Sư khiến nó bị thương không nhẹ.

Thân phận là đại công chúa của Tây Thiên Quốc, nhà không có gì ngoài điều kiện, việc Tần Mịch sở hữu vài tấm phù cấp cao là điều chẳng có gì ngạc nhiên.

"Uỳnh".

Tần Mịch vận toàn linh lực vào một chiêu đấu kỹ tấn công Thất Nhãn Bạch Sư, nó nhanh chóng phóng đi, tránh thoát một kích mang hình dáng quả cầu gai bắn tới.

Chớp lấy thời cơ Tần Mịch nhanh tay hái Huỳnh Sao quả, không đắn đo liền nhảy xuống vực, thanh kiếm động đậy trên mặt đất liền bay đến đón chân Tần Mịch phi hành về phương xa.

"Xẹt".

Thất Nhãn Bạch Sư phẫn nộ gầm lên một tiếng long trời lở đất, 5 con mắt đỏ loét trên trán đồng thời bắn ra 5 cột sáng đỏ như tia laser mang sức công phá mạnh mẽ hướng về phía Tần Mịch đang Ngự Kiếm Phi Hành.

Không may, một cột sáng đỏ đã bắn trúng Tần Mịch. Khoảnh khắc cột sáng đỏ đâm xuyên qua vai nàng cũng là lúc thân ảnh một nữ nhân y phục đẫm máu từ trên không chới với ngã xuống vực sâu, ý thức dần mơ hồ, mắt nặng trĩu nhìn trời cao dần dần khép lại.

Chiêu thức quá sức hung tàn mang tám chín phần công lực của Ma Thú 5 Giai, bộ dạng của Tần Mịch bây giờ trong thảm hại vô cùng, máu không ngừng tuông, y phục có chỗ rách, có chỗ nguyên vẹn, hơi thở yếu ớt cực điểm.

Thời gian không sai biệt là bao, lúc này Huyết Thần Hy đi ngang qua, một giọt máu đỏ rơi trên mặt cô, hương thơm huyết tinh này không lẫn vào đâu được, Huyết Thần Hy dừng bước, đưa ngón tay quẹt lên chỗ máu dính trên mặt, đưa đầu ngón tay dính huyết dịch vào miệng liếm thử.

"Độ tinh khiết 80%, không ngon chút nào" Huyết Thần nghĩ thầm rồi lại nheo mắt ngước nhìn lên trời. Đập vào mắt Huyết Thần là một nữ học viên bị trọng thương, cả người vắt lủng lẳng trên cành cây.

Không nghĩ ngợi Huyết Thần Hy dang cánh dơi ra, bay lên cao đón lấy nữ học viên. Nhanh chóng uy cho nàng một viên Trấn Huyết Hoàn có tác dụng cầm máu và giúp cơ thể nhanh chóng tạo huyết dịch mới, phục hồi lượng máu đã mất.

*

Tại hang động của Độc Tam cũng giống như hang động của Khỉ Đột chỉ là diện tích nhỏ hơn một xíu.

Nhìn đến nữ học viên yếu ớt đang nằm trên giường đá được trải cỏ khô, chỗ vết thương đã ngừng chảy máu, bất quá cũng cần phải chữa trị cho thật tốt, Huyết Thần Hy ngập ngừng một chút rồi đưa tay cởi đi y phục của đồng học.

Ngoại y rồi đến trung y lần lượt được cởi phân nửa, lộ ra bên vai trắng như tuyết đối lập với màu đỏ của máu, trông phá lệ dụ hoặc. Vì chỗ vết thương nằm gần xương quai xanh nên không cần phải cởi hết nội y ra. Vết thương rõ ràng trước mắt, hai bên vai sâu hút mấy dấu đâm sắc nhọn của móng thú, chưa kể còn có một lỗ thủng to cỡ quả trứng bên vai phải có thể nhìn xuyên ra phía sau, quá mức kinh hãi! nếu xử lí không tốt e là sẽ để lại thẹo.