Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 146: Hoa Ăn Thịt



"Khà"

Hoa Ăn Thịt há to miệng rống lên hưng phấn, cái lưỡi dài ngoằn như xúc tu đầy gai liếm bờ môi thèm khát con mồi, đồng thời đung đưa dây leo duỗi đến chỗ Huyết Thần Hy túm lấy cô. Hoa Ăn Thịt biết được vị trí của con mồi là vì gai trên các dây leo có thể cảm nhận được thân nhiệt, từ đó xác định phương hướng của con mồi.

- Bằng ngươi mà cũng muốn bắt được ta.

Huyết Thần Hy cong nhẹ khoé môi thích thú nói, lâu lắm rồi không được giãn gân cốt a!.

"Vù...".

Huyết Thần Hy lộn mèo sang một bên giữ khoảng cách khá xa với dây leo ngay khi dây leo vươn tới, ý định quấn lấy người Huyết Thần.

Bắt hụt con mồi, Hoa Ăn Thịt bắt đầu hung hăn lên. Nó dùng một cái dây leo khác tốc độ nện xuống người Huyết Thần Hy.

"Bùm".

Huyết Thần Hy nhanh chóng bậc nhảy lên cao, lại một lần nữa né đi đòn tấn công của dây leo. Lúc mà dây leo rụt về để lại chỗ đất ẩm ướt đó in sâu một lằn dài, lực sát thương của đòn tấn công mạnh thật!.

Huyết Thần Hy không sử dụng vũ khí để tấn công Hoa Ăn Thịt cũng là vì có nguyên do riêng. Dây leo của Hoa Ăn Thịt rất chắc chắn, khó mà cắt đứt, nhưng một khi đã chặt đứt được rồi, tức thì Hoa Ăn Thịt sẽ lại mọc thêm dây leo khác, cứ như những xúc tu của bạch tuộc vậy, càng cố chặt chỉ càng thêm phí sức thôi, chả có ích gì cả.

"Khà... Xẹt xẹt xẹt"

Mấy cái dây leo quanh Hoa Ăn Thịt đồng thời lắc lư mạnh biểu thị cho sự tức giận của nó. Hoa Ăn Thịt xoay tròn búp bông 360° với tốc độ nhanh như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ, đồng thời há miệng phun ra dịch độc xanh có tác dụng làm tê liệt con mồi, bắn ra tứ phía như súng nhiều nòng bắn đạn liên thanh, hàng trăm giọt độc luân phiên bắn liên tiếp đến chỗ Huyết Thần Hy.

"Ồ, còn có chiêu này nữa à!" Tình thế nguy hiểm trước mắt, thế nhưng Huyết Thần vẫn rất thong dong mà bất ngờ cảm thán, giọt độc bắn tới, Huyết Thần Hy điệu nghệ lách người né tránh, thân pháp nhanh như ánh sáng búng những giọt kịch độc bắn ngược lại về phía Hoa Ăn Thịt.

Chiêu thức tấn công chẳng có tác dụng gì với Huyết Thần Hy, Hoa Ăn Thịt dừng lại, lúc này toàn thân nó phủ đầy dịch xanh dính dính mà chính nó đã tiết ra, đây là sản phẩm của nó nên nó chẳng bị làm sao cả, chỉ là nhìn bộ dạng bây giờ của nó càng thêm phần kinh hãi mà thôi.

Ngay tại lúc này, đồng thời nhiều cái dây leo vươn tới bao vây lấy Huyết Thần Hy. Hết dây leo này đến dây leo khác luân phiên quơ rồi nện rồi quấn đến chỗ Huyết Thần Hy tấn công không ngừng. Dường như nó chẳng biết mệt là gì, rất hăng say bắt con mồi.

Bị tấn công từ nhiều phía nhưng Huyết Thần Hy không hề rối loạn chút nào, cô bình tĩnh chiến đấu một cách lạ thường. Huyết Thần Hy không đánh trả mà chỉ bay nhảy tránh né, nhìn chẳng khác chơi nhảy dây là bao.

"Bịch.... Khà!!!".

Mãi một lúc sau, hơn chục cái dây leo bị quấn rối thành một cục chẳng khác bính tóc là mấy. Gai nhọn của dây leo này đâm vào thịt dây leo khác, thành ra Hoa Ăn Thịt tự làm tổn thương chính nó, vì thế mà bím dây càng thêm chắc chắn không thể gỡ rối ra được.

Huyết Thần Hy khoanh tay đứng đó nhìn Hoa Ăn Thịt đang vùng vẫy trong bất lực mà thuận miệng hỏi.

- Đau không?.

Như hiểu được câu nói đầy châm chọc của Huyết Thần Hy, Hoa Ăn Thịt điên loạn lên, một dây thì một dây, nó liền dùng cái dây leo chằng chịt khổng lồ này quơ nhanh đến chỗ Huyết Thần Hy.

Huyết Thần Hy nhếch môi cười gian, nhanh chân chạy đường vòng ngược chiều kim đồng hồ quanh thân Hoa Ăn Thịt, chơi trò rượt đuổi với dây leo.

Tốc độ ngày một nhanh hơn, Huyết Thần Hy cứ chạy như vậy quanh thân nó theo một hướng nhất định. Hoa Ăn Thịt vẫn nhất quyết điều khiển dây leo đuổi theo, nhưng mãi mà chẳng túm được Huyết Thần.

Cũng vì dây leo quay với tốc độ nhanh theo một phương cố định mà thân Hoa Ăn Thịt cũng dần xoay theo phương đó một cách điên cuồng cứ như một con quay. Thân nó đang dần bứng khỏi mặt đất, lớp rễ theo đó chồi lên không khí theo thân cây bay lên cao để lại một cái hố sâu hút, vì do lực hút của hành tinh mà rơi xuống đất.

Mất đi chỗ bám, rễ cây Hoa Ăn Thịt dần khô héo, mất đi sức sống, Hoa Ăn Thịt dần chết mòn.

Hiện tại Huyết Thần Hy đã không còn chạy nữa, mà chỉ đơn giản đứng tại chỗ chờ đợi thời gian thôi.

Dây leo khổng lồ nặng nề giơ lên khỏi mặt đất một chút rồi rớt "phịch" xuống, dấu hiệu cho thấy Hoa Ăn Thịt thực sự đã chết.

Lúc này Huyết Thần Hy mới thu Hoa Ăn Thịt vào nhẫn trữ vật, nhiệm vụ yêu cầu là phải thu thập nguyên cây Hoa Ăn Thịt, chắc là dùng để luyện dược hay độc đây mà. Hiện tại trời đã không còn sớm nữa, Huyết Thần Hy nhanh chóng rời khỏi nơi âm u này.

*

Cùng khoảng thời gian mà Huyết Thần Hy đang thu thập Hoa Ăn Thịt, cách chỗ này không xa Tần Mịch cũng đang làm nhiệm vụ.

Tại một vách núi không cao lắm, có hai con Ma Thú đang gầm gừ lẫn nhau để tranh giành một loại linh quả quý báu.

Tần Mịch núp trong bụi lùm, đưa mắt nhìn đến cái cây linh quả mọc trên vách núi rồi đảo mắt nhìn xuống hai con Ma Thú ở phía dưới.

Một lúc không lâu sau, Huỳnh Sao quả màu xanh trên cây dần biến lớn hơn trước một chút, tiếp đó Huỳnh Sao quả từ từ chuyển sang màu vàng quang, quả đã chín, có thể hái. Loại quả này có hình dạng ngôi sao năm cánh, dồi dào linh khí có công dụng đẩy nhanh quá trình tu luyện, tăng tỉ lệ thành công khi đột phá lên cấp mới, mỗi năm chỉ cho ra một quả duy nhất. Thế cho nên hai con Ma Thú này mới ở đây để mà tranh giành.

Bên trái Yêu Tử Miêu thực lực Ma Thú 3 Giai mang hình dáng một con mèo rừng khổng lồ với lớp lông màu tím có đường vân hình xoắn ốc kì dị. Bên phải Nộ Giác Dương một Ma Thú 4 Giai thuộc hệ hoả với hình dáng con dê hung hãn có cặp sừng to dài cong vút trên đầu, đôi mắt rực lửa.

Lúc này, hai con Ma Thú đã bắt đầu gây chiến, vồ lấy nhau mà tấn công, chỉ có kẻ thắng mới có thể lấy được Huỳnh Sao quả.