Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 143: Cửu Linh Yêu Tháp



" Phụt".

Không một động tác thừa Huyết Thần Hy rút mạnh ngọc dương cụ ra, tức thì dâm thủy ào ạt tuông ra đem tấm lót giường làm ướt thành một mảng lộn xộn.

Được bài tiết Âu Dương Giai Tuệ thoải mái rên nhẹ trong cổ họng, nàng mơ mơ màng màng thiếp đi, khoé môi còn giương lên nụ cười thoả mãn. Một nàng công chúa dâm mỹ loã thể ngủ trên giường.

Huyết Thần Hy lia mắt đến khe suối vẫn còn đang róc rách chảy nước nhờn, dễ thấy miệng huyệt vẫn còn chưa khép lại hoàn toàn, mấp mái như thể mời gọi người ghé thăm. Hình ảnh kích thích xâm chiếm toàn bộ con ngươi của Huyết Thần khiến cô không kiềm chế được ghé đầu vào nơi đó, vươn lưỡi dài liếm một đường nếm thử mùi vị quen thuộc.

Âu Dương Giai Tuệ đã hoàn toàn ngủ say nào đâu hay biết Huyết Thần Hy đang gian dâm thân thể nàng. Dẫu thế cơ thể nàng vẫn rất thành thật mà hưởng ứng, run rẩy nhẹ cộng thêm có chút ưỡn ẹo khen ngợi chiếc lưỡi điêu luyện của Huyết Thần.

Một nơi nào đó trong vòng tay không gian của Huyết Thần Hy. Tại nơi mà tiểu hồ ly đang bế quan tu luyện.

Một luồng sáng chói bậc sáng lên mạnh mẽ mang theo nguồn năng lượng cường đại làm rung chuyển một cánh rừng. Quang mang đỏ rực của hoả nguyên tố bắn ra tứ phía, thực chất gợn sóng đánh ra không ngừng như lửa phừng cháy lên thêu đốt khoảng trời xanh, bằng mắt thường có thể nhìn ra hình dạng của một yêu hồ đang phe phẩy 5 cái đuôi to lớn trong gió, thực chất đây chỉ là hình thái do linh hồn thể tượng hình mà ra.

Chấn động vang vội đột ngột ngừng lại, hình hài của một mỹ nhân đầy phong tình vạn chủng xuất hiện. Mỹ Mỹ hoá hình thành công rồi. Thực đáng mừng!.

- Chồng~ đúng là một tiểu sắc lang mà!. Vợ sẽ sớm ra gặp chồng, hãy đợi vợ.

Mỹ Mỹ nhìn thấy hành động dâm tặc của Huyết Thần Hy đối với Âu Dương Giai Tuệ mà cười khanh khách sau đó Mỹ Mỹ lại phải tĩnh tâm an toạ củng cố tu vi.

*

Tại một nơi nào đó trong nội viện được xem là linh hồn của học viện A Tích Xa.

Trước mặt Bà La Mặc Ca đây là một toà tháp ngược được chôn sâu dưới lòng đất, chỉ lú lên khỏi mặt đất có ba tầng nhất, nhị, tam thôi. Cửu Linh Yêu Tháp là một toà tháp 9 tầng, diện tích cực lớn nhưng vì âm dưới đất cho nên hình thù ra sao không có học viên nào được tận mắt nhìn thấy cả. Bất quá khi ước chừng kích thước của ba tầng dưới cùng nằm trên không khí cũng có thể mường tượng ra hình dạng của Cửu Linh Yêu Tháp ra làm sao, tổng thể 9 tầng hình bát giác và lớn dần từ trên xuống, phần mái hiên được làm bằng ngọc thạch xếp chồng lên nhau, trên đỉnh còn có một khối hình hồ lô. Đoán chừng đỉnh Cửu Linh Yêu Tháp chôn sâu tận đáy ngọn núi bay.

Bên trong Cửu Linh Yêu Tháp linh khí cực kì dày đặc, chưa kể còn có dị hoả khí giúp người đẩy nhanh quá trình tu luyện đồng thời củng cố tu vi cực tốt, chưa kể còn có công dụng tôi luyện kinh mạch, cường tráng thân thể.

Đây chính là nguyên nhân mà Bà La Mặc Ca có mặt tại đây, vả lại dạo gần đây hắn phát hiện ra tốc độ tu luyện của hắn chậm hơn trước đây đôi chút, bất quá so với người bình thường thì hắn vẫn là thiên tài có một không hai. Nhưng với chí cầu tiến cùng tham vọng trở thành cường giả chân chính, hắn không cam lòng dậm chân tại chỗ. Bất quá, còn có một nguyên nhân khác theo như hắn suy đoán "có khi nào trong Cửu Linh Yêu Tháp có hoả chủng không? Tình tiết này rất giống trong truyện Đấu Phá Thương Khung".

Càng xuống sâu tầng cao nhất dị hoả khí càng nhiều cùng với đó sức nóng khủng khiếp mà dị hoả khí mang đến càng cao, khó mà có học viên nào chinh phục được những tầng gần đỉnh tháp này. Bởi vậy ở bên ngoài Cửu Linh Yêu Tháp còn có một Dị Bảng dành để xếp hạng những học viên nào chinh phục được nhiều tầng nhất sẽ được tự động đề tên lên.

Bà La Mặc Ca đứng trước cửa tháp nghĩ nghĩ một hồi, khi có ý định bước vào, lúc này từ phía trong tháp vài học viên đi ra sau khi kết thúc chuỗi ngày tu luyện ngắn hạn.

Bất quá, lần này có vẻ không may khi Bà La Mặc Ca bị một nam tử chặn đường, Bà La Mặc Ca bước qua bên trái, nam tử đó cũng bước qua bên trái, Bà La Mặc Ca bước qua bên phải, hắn cũng bước qua bên phải, đây rõ là đang cố ý kiếm chuyện.

- Xin học huynh nhường đường.

Bà La Mặc Ca không muốn gây hấn cho nên nhịn hắn, liền nói.

- Ngươi là Bà La Mặc Ca người đã hạ gục đệ đệ của ta?.

Nam tử khoanh tay nhìn Bà La Mặc Ca, trầm giọng hỏi. Thoáng thấy trong ánh mắt xẹt qua một tia thù địch.

Nam tử đó sở hữu gương mặt chửng chạc với nét ngạo khí ước chừng tuổi trên 25. Một bên lông mày có vết thẹo, nhìn đậm chất giang hồ, cộng thêm thân hình to lớn của một nam tử trưởng thành, khi đứng trước mặt Bà La Mặc Ca rất bất cân xứng.

- Đệ đệ của học huynh là ai?, người bị ta đánh bại nhiều lắm a, không nhớ nỗi.

Bà La Mặc Ca hơi nhếch mép trả lời lại thầm nghĩ "Muốn tránh cũng tránh không được, haiz trên con đường thành công của nhân vật chính lúc nào cũng có con sâu ngu xuẩn cản đường".

Ngưu Khắc muốn nổi máu điên khi nghe giọng điệu kiêu ngạo cùng biểu hiện chẳng xem ai ra gì của Bà La Mặc Ca. Ánh mắt của hắn càng thêm âm trầm vài bậc như cố nhịn xuống hoả khí trong người.

- Ta Ngưu Khắc đại ca của Ngưu Tức.

Ngưu Khắc một bên trịnh trọng nói cho Bà La Mặc Ca biết, một bên phả ra khí tức Linh Vương Ngũ Tinh đè ép người đối diện.

"Tên này thực lực mạnh như vậy!" Bà La Mặc Ca thầm than trong lòng, bên ngoài vận linh lực chống đỡ trước nguồn năng lượng to lớn vô hình đang trấn áp hắn. Chênh lệch tận 3 Tinh khiến cả người Bà La Mặc Ca có chút run nhè nhẹ, hơi thở dần nặng nề, sắp không trụ nổi nữa, muốn khụy.

Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Bà La Mặc Ca làm Ngưu Khắc rất hài lòng kèm một chút khoái chí hiện lên trên mặt.

Các học viên khác, có người đến để tu luyện, có người bước ra khỏi Cửu Linh Yêu Tháp cũng vây xem sự tình, thầm đoán mò với nhau xem Bà La Mặc Ca đã đắc tội gì với người xếp hạng 30 Thực Chiến Bảng.