Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 113: Khảo hạch tàn khốc (15)



Cảm nhận được hơi thở của ngoại nhân, "là nhân loại thấp hèn" Cự Ma Viên nổi giận đùng đùng đi ra. Tiếng bước chân bình bịch cứ như động đất kéo tới khiến cho người ta chẳng thể đứng vững được.

Huyết Thần Hy vẫn đứng yên vững vàng tại chỗ, ngẩn cao đầu, biểu hiện chẳng sợ sệt là gì, nhiều hơn là chờ mong được gặp Cự Ma Viên, bởi trong thâm tâm Huyết Thần Hy nghĩ nó sẽ là cánh tay đắc lực của cô sắp tới.

Bóng đen to lớn dần lộ diện trước cửa hang, ngày một gần hơn theo đó khí tức thú vương cũng rõ ràng hơn.

- Nhân loại thấp hèn mau cút khỏi địa bàn của ta trước khi ta nổi cơn thịnh nộ.

Chưa thấy Cự Ma Viên xuất đầu lộ diện mà đã nghe âm thanh hùng hồn phát ra, cứ như là rống lên, nạt vào mặt Huyết Thần Hy vậy. Thực sự chẳng coi Huyết Thần Hy ra gì, một con kiến thấp kém vươn râu tự đắc, đấy là Huyết Thần Hy trong mắt của Cự Ma Viên, kẻ có thực lực lúc nào cũng kiêu ngạo coi trời bằng vung.

Ma Thú khi tu luyện đạt đến cấp thú vương, có thể nói chuyện, lí trí khai thông chẳng khác gì nhân loại là bao, có khi còn tinh ranh gấp trăm lần nữa. Chẳng qua chúng nó không thể hoá người như Yêu Thú mà thôi.

Một giây sau một con khỉ đột to lớn cao cả trên 5 mét đứng hiên ngang trước mặt Huyết Thần Hy. Nói là khỉ đột cho nó dễ thương một chút chứ thật ra Cự Ma Viên chả khác King Kong trong phim Hollywood là mấy. Chẳng qua có nét tương đồng đôi chút với King Kong, hình thể to lớn đầy cơ bắp như lực sĩ, gương mặt dữ tợn cùng nhiều răng nanh to, thật khác loài khi Cự Ma Viên có đến bốn chi trước cũng tức là tay của nó. Cả người phủ đầy lông xám trắng phần nào che bớt đi khối cơ bắp cứng như đá thiên thạch. Đến cả thở cũng tạo nên chấn động đúng là thú vương có khác, rất mạnh mẽ và uy dũng, Huyết Thần Hy rất hài lòng.

- Này nhân loại to gan sao không trả lời ta?.

Cự Ma Viên bắt đầu nổi cơn thịnh nộ khi thấy Huyết Thần Hy cứ đứng hiên ngang ở đó, không xem lời nói của nó ra gì. Thân là một thú vương, Ma Thú 9 giai lời nói lại không có một phân trọng lượng trước nhân loại nhỏ bé, nó cảm thấy như bị sỉ nhục, liền nổi nóng đập mạnh tay xuống đất biểu thị sự tức giận, ngay lập tức đất đá nứt toạt một đường dữ tợn.

- Tôn tử thấy ta còn không mau quỳ.

Huyết Thần Hy vẫn mãi mai khoanh tay đứng đó, ánh mắt giá rét phát ra một tia khí tức nguy hiểm có phần không hài lòng trước thái độ của Cự Ma Viên.

- Chỉ là Linh Vương Cửu Tinh mà cũng lên giọng trước mặt ta. Nếm thử mùi vị của Không Hống đi.

Cự Ma Viên đập tay vào ngực vỗ bịch bịch, nó giận dữ khi nghe câu nói vừa rồi của Huyết Thần Hy, Cự Ma Viên gào lên, há cái miệng lớn đầy răng nhọn rống vào mặt Huyết Thần Hy một tiếng hét dài mang theo năng lượng sóng âm đánh tới, rung chuyển một khoảng rừng, gió lùa đến như bão muốn cuốn bay Huyết Thần Hy đi mất, bất quá Huyết Thần đã nhanh chóng tạo một lá chắn bằng Hộ Phù cấp 9 để bảo vệ bản thân. Ba tấm phù vàng được vẽ kí tự cổ bay xung quanh người Huyết Thần, chúng được kích hoạt nguồn năng lượng tích trữ phóng thích ra tạo lá chắn phát ánh vàng kim cứng rắn bảo vệ Huyết Thần. Nếu đem thực lực Linh Vương Cửu Tinh ra phòng thủ chắc rằng Huyết Thần thật sự chẳng thể chống cự nổi với chiêu thức mang tám phần công lực của Ma Thú 9 giai, xét theo khía cạnh cấp độ chỉ có Linh Thánh mới có thể đối phó lại. Chênh lệnh thực lực quá sức tưởng tượng!.

Thu hồi chiêu thức tấn công khi nó chả có tí tác dụng gì với Huyết Thần Hy, Cự Ma Viên phẫn nộ đỉnh điểm, nó dùng cánh tay lực điền nện vào người Huyết Thần Hy.

"Bùm".

Đất đá văng tứ tung tạo một lõm sâu rộng lớn, Cự Ma Viên nhất cánh tay lên, người không thấy đâu, chắc là bẹp dí, nát như tương rồi, bất quá đã làm nó thất vọng rồi, từ khi nào mà Huyết Thần Hy đã nhanh chân sử dụng Phong Vi Hành cấp độ hoàn mỹ dịch chuyển tức thời, đứng trên vách đá đằng xa kia nhìn nó đang tự mãn với chiến công.

- Nếu ngươi quy hàn ta, ta sẽ giúp ngươi hoá hình thế nào?.

Đảo mắt nhìn qua hướng âm thanh phát ra, Cự Ma Viên có chút kinh phách nhẹ khi thấy Huyết Thần Hy vẫn bình yên vô cớ sự đứng đó ra điều kiện.

Hoá hình sao?. Gạt ai vậy, từ cổ chí kim đến bây giờ Ma Thú làm sao có thể hoá hình, điều đó cứ như một lời nguyền kiềm hãm bước tiến của Ma Thú vậy. Thực sự rất bất công khi Yêu Thú có thể còn Ma Thú thì không. Cự Ma Viên không hề tin lời Huyết Thần Hy nói, nó vỗ ngực, ngửa mặt lên trời rống lên, nhân loại yếu ớt lại bắt nó đi quy phục, ảo tưởng sức mạnh!.

- Nhân loại xảo trá, ngươi định lừa gạt ta.

Một lời không hợp, Cự Ma Viên liền tấn công Huyết Thần Hy, một con vật khổng lồ đang nổi máu điên dùng toàn lực điên cuồng quơ quào, ý định bóp chết Huyết Thần.

Chật vật né tránh chiêu thức đánh tới vồ vập của Cự Ma Viên, Huyết Thần Hy không có ý định đả thương nó nhưng theo tình thế nguy cấp như bây giờ thì có lẽ không được rồi, dù sao cuối cùng Cự Ma Viên vẫn phục tùng cô, đả thương nó có khác gì làm hao tổn sinh lực của cô đâu, bất quá dưới tình thế ép buộc không ra tay thì không được, nó không bị thương thì Huyết Thần sẽ quy tiên cũng nên.

- Hư Ảnh Kiếm Khí.

Huyết Thần Hy tay không cầm không khí, trong lòng có tâm kiếm lập tức vạn vật xung quanh đều là kiếm, người và kiếm hoà làm một, năng lượng thực chất vô hình được Huyết Thần cầm trên tay tựa như kiếm hiện diện mà chém một đường mang toàn lực Linh Vương Cửu Tinh xuất ra. Kiếm khí hư ảnh như gió mát lướt qua sắc bén vô cùng, tốc độ lại nhanh khó mà nhận biết ra. "Vèo" một cái liền văng đến bên Cự Ma Viên tại trên người nó để lại vết chém sâu.