Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 112: Khảo hạch tàn khốc (14)



Nhóm 10 học viên nữ bên kia cũng đang xẻ thịt một con Ma Trư, chắc là đem nướng rồi, một món ăn dễ chế biến với hoàn cảnh thiếu nguyên liệu như bây giờ.

Huyết Thần Hy ngẩn đầu nhìn về phía Bà La Mặc Ca rồi đảo mắt xuống lau đi vết máu trên thanh chủy thủ. Âu Dương Giai Tuệ lười quan tâm, nàng đang ngồi kế bên Huyết Thần Hy lau thanh Tuyệt Tinh Vũ dính đầy máu.

- Sư phụ, đây là số Tinh Hạch đã thu được, người xem.

Hàn Tuấn Sảng moi viên Tinh Hạch cuối cùng bỏ vào một cái túi lớn, chạy lại đưa cho Huyết Thần Hy, nói.

- Cho ngươi phân nửa đó, lấy cho Hoàng Băng Lang ăn đi.

Huyết Thần Hy đưa tay nhận lấy, ngó mắt xem thử bao nhiêu viên, cô hài lòng khi trong đó có tới 34 viên. Một số lượng kha khá.

- Đa tạ sư phụ.

Hàn Tuấn Sảng không khách sáo, lấy ra 17 viên ngẫu nhiên cất đi. Rồi đưa số Tinh Hạch còn lại cho Huyết Thần Hy. Cô lại đưa cho Âu Dương Giai Tuệ cất giữ. Triệu hoán thú của cô, bọn nó ở cấp độ siêu việt rồi không cần ăn Tinh Hạch để tăng cấp nữa, số này chủ yếu là để dành cho Linh Hoàng Miêu Sư.

Những con mà ba người giết đều được Hàn Tuấn Sảng thu chiến lợi phẩm, còn những con mà tổ đội khác giết Hàn Tuấn Sảng bỏ lại Tinh Hạch cho họ. Nói như vậy có nghĩa là tất cả 38 con Ma Thú, hơn phân nửa đã bị nhóm của Huyết Thần Hy diệt trừ, chỉ có 4 con còn lại là do hai tổ đội kia giải quyết. Thật bá đạo!.

Nhìn số Tinh Hạch nhiều đến đỏ mắt, một học viên nam sinh lòng tham đi đến bên nhóm người Huyết Thần Hy mặt dày đòi chia.

- Số Ma Thú này là do bọn ta dẫn đến đáng lí ra ngươi cũng phải chia cho bọn ta một ít, đâu thể độc chiếm số Tinh Hạch đó làm của riêng.

Huyết Thần Hy không nói gì ngẩn đầu lên nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Hắn sợ chứ nhưng ngoài mặt vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn Huyết Thần Hy nhất quyết đòi chia.

Nói mà không biết ngượng mồm, không có nhóm người Huyết Thần Hy ra tay giúp đỡ thì mọi người bây giờ có lẽ vẫn còn chạy trốn kìa, ở đó mà đòi với chả chia. Thấy sự việc bất bình xảy ra, Hàm Hàm tiến đến giảng đạo lí cho cái tên không biết điều này nghe.

- Não ngươi có vấn đề đúng không?. Số Ma Thú này là do một tay ân nhân diệt trừ, mình ngươi giết được bao nhiêu con mà giành lấy công.

Hàm Hàm liếc mắt nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, kinh thường mỉa mai.

- Nhưng... nhưng dù sao cũng là do bọn ta dẫn dụ chúng đến, không có công lao cũng có khổ lao, cô thì biết cái gì.

Tên đó ngừng một chút nhìn Hàm Hàm, rất mau mạnh mồm phản bác lại. Còn chống nạnh hất mặt kênh lại Hàm Hàm, đúng bộ dạng nhỏ nhen. Đôi bên cự cãi thu hút sự chú ý của mọi người. Nhóm của Bà La Mặc Ca cũng hóng hớt sự tình.

- Chúng ta đâu có mượn các ngươi dẫn Ma Thú đến, nếu không có bọn ta giúp, chắc là bây giờ ngươi nằm ở trong bụng con vật khổng lồ kia rồi, ở đây mà mặt dày đòi chia phần.

Hàn Tuấn Sảng khoanh tay phán một câu xanh rờn. Huyết Thần Hy và Âu Dương Giai Tuệ rất hài lòng với câu nói này của hắn, phải dạy cho bọn người này một bày học mới được, không làm mà đòi có ăn.

- Ta...

Hắn đuối lí, miệng ngậm câm ngay lập tức.

- Thôi đi, ngươi có biết xấu hổ hay không chứ.

Đội trưởng nhóm nam đi đến kéo cánh tay của thành viên đội hắn lùi về sau, lớn tiếng nhắc nhở, rồi quay sang hướng Huyết Thần Hy thành thật cúi đầu nhận lỗi.

- Xin lỗi mọi người vì đã đem đến rắc rối lớn như vậy, còn suýt làm mọi người liên lụy, nguy hiểm đến tánh mạng, bọn ta chân thành xin lỗi.

Thấy đội trưởng nhóm nam cúi thấp người xin lỗi mọi người, mấy thành viên còn lại đỏ mặt ái náy.

Huyết Thần Hy không thèm điếm xỉa đến cùng Âu Dương Giai Tuệ đứng dậy rời đi. Hàn Tuấn Sảng "hứ" một cái chạy theo sau sư phụ và sư nương. Đúng là làm ơn mắc oán!.

Nhóm học viên nữ chẳng ưa gì đội nam bên kia, ngoảnh mặt không thèm điếm xỉa đến lời xin lỗi đó.

Mấy thành viên nhóm nam cúi thấp đầu, im lặng dùng bữa, xấu hổ muốn chết!. Cũng tại cái tên không hiểu chuyện này, đã làm sai thì thôi đi còn mặt dày đi kiếm chuyện với ân nhân nữa. Thật muốn tẩn cho hắn một trận!.

*

Càng đến rừng sâu, nơi có càng nhiều ma thú ngự trị nhất là thú vương. Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi phương một con trấn áp, độc chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Huyết Thần Hy đã nắm sơ lượt tình hình ở khu vực quanh đây bởi vì năm rồi Âu Dương Giai Tuệ đã đến được tận rừng sâu sắp sửa tiến vào trung tâm rừng Bích Lâm thì xui xẻo thay làm sao lọt vào hang động của một trong bốn thú vương cho nên mới bóp nát thẻ tích phân quay trở về. Huyết Thần Hy vì lo lắng cho an nguy của Âu Dương Giai Tuệ cho nên đã để nàng cùng Hàn Tuấn Sảng ở lại khe suối dừng chân tại đó, còn riêng Huyết Thần sẽ chính tay đi thu phục mấy con thú vương này.

Nếu xếp theo cấp bậc thì có lẽ Cự Ma Viên ở hướng Tây là con mạnh nhất, theo sau đó Kim Sắc Đằng Xà ở hướng Nam, xếp thứ ba Ma Ngưu ở hướng Đông và cuối cùng Tử Hạt Tử ở hướng Bắc. Bất quá Đông và Bắc thì xa quá thế cho nên Huyết Thần Hy dự định sẽ thu phục Cự Ma Viên và Kim Sắc Đằng Xà trước, sau đó lại bảo chúng đi dụ dỗ Ma Ngưu cùng với Tử Hạt Tử quy phục thế là xong. Nắm trong tay bốn tên tay sai khủng bố thế này sẽ giúp ích được nhiều việc trong tương lai hơn.

Đi đi nghĩ nghĩ như thế nào Huyết Thần Hy đã đứng trước cửa hang của Cự Ma Viên từ lúc nào. Hang động to lớn cao ngất trời, xung quanh đây một mảng yên ắng đến lạ thường, chắc là có con vật nào gan lớn dám đặt chân đến ngoại trừ Huyết Thần Hy. Chỉ là đứng trước cửa hang thôi mà đã cảm nhận được hơi thở cường đại luồng theo vách hang phả ra, gió nhè nhẹ lành lạnh mang theo sóng năng lượng vô hình chấn nhiếp đối phương khiến cho người ta cảm thấy rét mà run, bất quá đối với Huyết Thần Hy thì đây chả là gì hết, cứ như mèo thở khì khì thôi, vẫn còn non và xanh lắm!.