Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 16:Chương 19 Phút Giây Hạnh Phúc.



\[Thứ sáu tuần sau\]

☆☆☆☆

Hôm nay chính là ngày trường V.Anh làm lễ tổng kết. Vẫn như thường năm V.Anh luôn là học sinh giỏi đặc biệt hơn là năm nay V.Anh lại có thêm 1 giải nữa đó là giải nhì cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cầm trên tay 2 tấm giấy khen cô vui vẻ chạy lại bên cạnh Hải.

V.Anh : năm nay em được tới 2 tấm giấy khen lận nè, thấy em có giỏi ko????.

Hải : tôi biết rồi, ko cần khoe nữa đâu cô nương.

V.Anh : thiệt tình đến 1 lời khen cho người ta mà cũng ko có. \(giả bộ giận dỗi\).

Hải : tôi ko khen nhưng có thưởng đc ko?

V.Anh : thưởng????

Hải : ừ. Rồi giờ thì sau muốn khen hay muốn thưởng.

V.Anh : cả 2 được ko????

Hải : em tham lam quá đó.

V.Anh : vậy phần phưởng là gì vậy ?

Hải : về đi rồi sẽ biết.

V.Anh : thầy ko nói thì thôi???. Mà có mấy bạn rủ em lát đi chơi, em đi có được ko?

Hải : tôi có thể nói ko sao.

V.Anh : chỉ có thầy là hiểu em nhất.

Hải : đi chơi nhớ cẩn thận nha, tôi về nhà trước đây.

V.Anh : dạ em biết rồi.

Hải : đây đưa giấy khen đồ đạc gì tôi mang về cho.

V.Anh : dà, vậy em đi nha, bye thầy.

☆☆☆☆☆

Buổi chiều, tầm 4 giờ. V.Anh vừa về đến nhà.

V.Anh :thưa thầy em mới về.

Hải : giỏi quá ha, đi từ sáng tới giờ mới về.

V.Anh : thầy cho phép em đi rồi mà, sao giờ lại la em chứ.

Hải : tôi chỉ nhắc nhở em vậy thôi chứ tôi nào dám la em chứ, lỡ đây em giận rồi tôi phải đi dỗ nữa à.

V.Anh : thôi mà thầy, thầy đừng giận mà thầy nói có thưởng cho em mà.

Hải : để mai đi.

V.Anh : thầy sao vậy, hồi sáng nói là về nhà sẽ biết mà sao bây giờ lại kêu đợi tới sáng mai.

Hải : hazzz ..khổ em thiệt. Thật ra tui có 2 vé đi công viên nước định là em đi chơi với bạn về rồi thì tôi với em đi ai ngờ đâu em đi đến tận giờ này thì đành để ngày mai đi luôn vậy.

V.Anh : ra là vậy, em đã hiểu lầm người yêu mất rồi, xin lỗi anh nha.

Hải : gọi anh luôn à.

V.Anh : bây giờ kết thúc năm học rồi thì coi như mối quan hệ thầy trò kết thúc thay vào đó sẽ là tình yêu.

Hải : \( cười \) em đó đọc truyện, xem phim ngôn tình cho lắm vào rồi ăn nói chẳng giống ai hết.

V.Anh : vậy để chuộc lỗi, hôm nay em sẽ nấu 1 bữa thật hoành tráng .

Hải : vậy tôi phải đi mau vài viên thuốc tiêu hóa mới được chứ ăn đồ em làm mà ko uống thuốc chắc tui chết sớm?????.

V.Anh : anh nói vậy là có ý gì đây? Chê đồ em nấu à.

Hải : em càng ngày càng thông minh đoán trúng phốc luôn rồi đấy???.

V.Anh : bữa nay còn dám chọc em, em giận luôn cho biết mặt.

V.Anh giả bộ giận dỗi quay lứng lại với Hải. Hải nhẹ nhàng bước lại lấy tay luồn qua vòng eo của cô rồi ôm chặt.

Hải : giận anh thật à.

Là "anh" là "anh" đó nha❤❤❤❤. V.Anh thật sự rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh chủ động như vậy.

V.Anh : ko..ko giận nữa, anh bỏ..bỏ ra đi. \(mặt cô lúc này đỏ bừng lên\).

Hải : sao vậy, ko thích anh ôm à.

V.Anh :ko..ko có.

Hải từ từ buông tay ra.

Hải : chẳng phải em muốn nấu một bữa thịnh soạn sao, anh sẽ phụ em.

Nói rồi cả 2 cùng nhau vào bếp cùng nhau nấu ăn.

☆☆☆☆

Sáng hôm sau. Sau khi sửa soạn đồ tươm tất V.Anh bước xuống nhà. Điều làm cô ngạc nhiên chính là Hải. Cậu mặc chiếc quần đen dài kết hợp thêm chiếc áo phông trắng và cái áo khoác jean trông cực nam tính. V.Anh đứng đó nhìn mà ko chớp mắt.

Hải : nhìn gì vậy?

V.Anh : ko có gì, mà công nhận hôm nay anh đẹp thật đấy xuýt nữa em nhận ko ra luôn í

Hải: vậy là thường ngày anh ăn mặc tệ lắm sao.

V.Anh : ko, chỉ là hôm nay anh ăn mặc khác hẳn mọi ngày trông đẹp hẳn ra, đúng gu của em luôn \(cũng đúng gu của tác giả nữa???\).

Hải : mau đi thôi.

V.Anh :dạ

Bước ra xe, Hải còn tự tay đội nón cho cô nữa chứ. Tình cờ nữa là hôm nay cả 2 đều mang giày thể thao trắng nhìn rất xứng đôi.

Đến nơi, Hải nắm tay V.Anh rồi bước vào. Cả 2 đã tham gia rất nhiều trò chơi thì rồi lại chụp hình nói chung là rất vui và hạnh phúc.

Hải : em khát ko hay là vào đây uống nước đi.

V.Anh : dạ vậy cũng được ạ.

Cả 2 bước vào quán.

Hải : em muốn uống gì?

V.Anh : nước trái cây đi ạ.

Hải : ừ.

Phục vụ mang nước ra. Bỗng V.Anh lấy điện thoại trong túi ra, mở camera chụp hình lên, nhìn sang Hải rồi bảo.

V.Anh : Anh...anh cho em mượn bàn tay anh một chút đc ko?

Hải cũng ko biết cô định làm gì nhưng lại lập tức đưa tay qua cho cô. V.Anh liền nắm tay của Hải những ngón tay thon dài nhot nhắn của cô luồng qua những khẽ ngón tay của Hải nắm rất chặt, đưa điện thoại lên chụp một tấm hình . Nhìn tấm hình đẹp ưng ý V.Anh khẽ mỉm cười, buông tay Hải ra. Hải cũng chẳng nói gì cứ nhìn cô rồi cười cười vậy thôi.

Lúc này cũng đã 2h chiều, cả 2 ra khỏi công viên nước thì lại ghé vào 1 trung tâm mua sắm.

V.Anh : vào đây chi vậy anh?

Hải : cứ vào đi.

Hải nắm ray của V.Anh rồi tiến sâu vào trung tâm. Dừng lại ở shop bán dây chuyền.

V.Anh : anh...anh định mua gì à.

Hải : anh mua tặng em.

V.Anh : tặng...tặng em á.

Hải : ừ , em ko thích sao.

V.Anh : ko..ko phải, chỉ là...

Hải : sao em thích cái nào.

V.Anh nhìn xung quanh tủ kính thì bỗng nhìn thấy có 1 cặp dây chuyền bằng bạc rất đẹp có khắc chữ A và H.

V.Anh : chị ơi lấy cặp này giùm em.

Hải quay sang nhìn V.Anh.

Hải : em thích sợi này à.

V.Anh : anh nhìn thử đi cặp dây chuyền này có khắc tên của 2 chúng ta luôn nè.

Hải : em cũng tinh mắt quá nhỉ.

V.Anh: anh thích ko?

Hải : chỉ cần em thích là được.

V.Anh nở một nụ cười rất tươi.

V.Anh : vậy em lấy cặp dây chuyền này nha chị.

Hải : đây để anh đeo cho em.

Vừa nói Hải vừa lấy sợi dây chuyền khắc tên H đeo cho V.Anh.

Hải : đeo sợi dây chuyền này rồi là phải nhớ tới anh đó có biết ko?

Mấy cô nhân viên xung quanh đó nhìn thấy mà ko khỏi ngưỡng mộ.

Hải : xong rồi nè.

V.Anh : vậy để em đeo cho anh.

V.Anh liền lấy sợi dây chuyền còn lại đeo cho Hải.

V.Anh : này đẹp lắm đó.

Rồi cả 2 nhanh chóng ra về. Trên đường về ngồi trên xe, V.Anh bẻn lẻn lấy tay ôm trọn Hải rồi thẹn thùng nói.

V.Anh : EM YÊU ANH❤❤❤❤.

Nói rồi lại dựa vào lưng Hải. Còn Hải cũng chẳng nói gì chỉ biết mỉm cười trong lòng vậy thôi.

Hải : em đói ko hay là mình vào quán ăn nha.

V.Anh : dạ được ạ

Hải chở V.Anh đến một quán ăn.

V.Anh : là quán này à.

Hải : em sao vậy?

V.Anh : dạ ko, em thấy quán này có review trên mạng nên thấy hơi ngạc nhiên thôi.

Hải : vậy vào chứ.

V.Anh : vâng.

Hải nắm chặt tay của V.Anh rồi bước vào quán. Trong lúc ăn, V.Anh thường lấy tay của mình vén mái tóc . Hành động này đã lọt vào mắt của Hải.

Hải : anh ra ngoài 1 chút em cứ ngồi đây ăn đi nhé.

V.Anh : dà.

Nói rồi Hải lập tức bước vào quầy tiếp tân nói gì đó. V.Anh ngồi đó cứ nhìn theo bóng dáng của Hải. Đến khi Hải quay lại thì V.Anh mới ăn tiếp.

Vừa ngồi xuống ghế Hải liền cầm cọng dây thun vừa xin đc ở quầy tiếp tân. Vén tóc V.Anh ra sau rồi cột lại 1 cách gọn gàng ko để rơi ra ngoài nữa. Tiện cho cô ăn uống.

Một màng cột tóc cho bạn gái ko những khiến V.Anh ngây người mà còn làm cho một số tiếp viên nữ gần đó phải trầm trồ đưa mắt nhìn.

Hải : được rồi em ăn đi.

Cậu nói rồi thong thả dùng bữa. Còn V.Anh lúc này đang rất hạnh phúc ko ngờ một thầy giáo khó khăn, nghiêm khắc lúc nào cũng nhắc nhở cô mọi thứ lại có những hành động ngọt ngào lại tinh tế như thế. V.Anh cứ thế ngồi mà nhìn Hải.

Hải : em sao vậy, đồ ăn ko ngon à.

V.Anh : ko ạ.

Hải : vậy mau ăn đi.

V.Anh vừa ăn vừa ngồi nhìn Hải, chỉ là một hành động nhỏ thôi mà lại làm cho cô hạnh phúc đến ko tả siết.

Ăn rồi cả 2 ra về, vừa bước ra khỏi quán V.Anh bỗng dừng lại.

Hải : em sao vậy?

V.Anh : dạ ko sao ạ. Dây giày em bị tuột anh cứ đi dẫn xe ra đi.

V.Anh chưa kịp nói hết câu thì Hải đã quay lại cúi người xuống buộc dây giày lại cho cô.

Hải : đi thôi.

Về đến nhà. Hải liền mở mũ bảo hiểm ra cho cô, bất chợt V.Anh nhón chân lên hôn Hải 1 cái rồi ngại ngùng chạy ngay vào nhà.

Hải đứng đó rồi cười tươi.

Buổi tối, V.Anh cứ ngồi trên giường rồi lại cầm sợi dây chuyền đang đeo mà cười. V.Anh chợt nhớ lại những bức hình mình đã chụp cùng Hải. V.Anh lấy điện thoại, xem qua một lượt định chọn vài tấm ảnh đẹp đăng lên facebook nhưng lại sợ mọi người đều biết mối quan hệ giữa cô và Hải. Bỗng V.Anh chợt nhớ lại tấm ảnh nắm tay của cô và Hải nên V.Anh quyết định đăng tấm ảnh đó lên mạng xã hội

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/959536/markdown/11997688/1597740653977.jpg-original600webp?sign=9c162ed6e420bcd236005cd657d0a82c&t=5fff8980)

\( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa\)
Kèm theo dòng cap : "Cầm tiền đi đường quyền thì thích thật đấy nhưng cầm tay anh đi hết quãng đường thì thích hơn. Simple Love❤❤❤❤"