Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 43: Cốt Cảnh, Chân Khí Chuyển Hóa



Hắn mấy lần muốn buông bỏ, chạy ra khỏi hàn đàm, nhưng bỏ lỡ cơ hội này hắn sẽ mãi không thể nào mạnh hơn được. Hắn sợ hãi đau đớn nhưng hắn còn sợ mất đi tất cả hơn, hắn cần mạnh hơn, hắn phải mạnh nhất. Cứ giằng co nửa ngày hắn gần như mất đi tri giác về sự đau đớn.

Liên tiếp mấy ngày, Bắc Tiểu Lục mỗi ngày đều rút nửa ngày ngâm trong Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy, mà "Cốt cảnh" chi cảnh cũng dần dần có dấu hiệu sắp bước vào.

Đại khái đến ngày thứ ba, Bắc Tiểu Lục đã hoàn toàn có thể thích ứng hàn ý ở đây, cốt tủy trong cơ thể rốt cục cũng đang dần thuế biến. Hắn biết mình sắp hoàn thành nhập môn “ Cốt cảnh “.

Thời gian từ từ trôi đi, Bắc Tiểu Lục bị đóng thành một tảng băng người. Huyết nhục bị đông thành băng, sau đó tại dưới công pháp luyện thể từ từ thôi vỡ biến mất. Bộ xương bị đông cứng nứt ra, đã ở dưới công pháp luyện thể mài nhỏ chậm rãi biến mất.

Cũng không biết qua bao lâu, Bắc Tiểu Lục trong thân thể bị đông cứng thành hư vô vết máu lần thứ hai bắt đầu sinh ra, từng đạo kinh mạch một cũng bắt đầu gây dựng lại. Vỡ vụn biến mất bộ xương cũng lần thứ hai bắt đầu ngưng tụ, tự thân bộ xương thay đổi càng thêm lóng lánh trong sáng.

Từ bên ngoài nhìn, hình người đóng băng đường viền y nguyên, mà ở trong khối băng này, Bắc Tiểu Lục cả người thân thể đều đang ở đây hoàn toàn biến hóa.

Huyết nhục sinh thành, kinh mạch, bộ xương gây dựng lại…

Từng vết nứt trên tảng băng vỡ ra hiện ra một thân hình nhỏ nhắn, nhưng khác nhiều hơn lúc trước. Cả cơ thể rắn chắn hơn rất nhiều, lực phòng ngự không phải lúc trước có thể so sánh.

Bắc Tiểu Lục chưa kịp vui mừng, thì trong thân thể hắn bỗng truyền đến từng đợt đau đến tận linh hồn. Không quá ba giây hắn đã ngất, trước khi mất ý thức, hắn nghĩ có phải tác dụng của hàn khí đã xâm nhập quá lâu hay không, dù sao hắn cũng không có linh căn hệ băng.

Chỉ là hắn không biết rằng trong cơ thể hắn lúc này, giống như thức tỉnh một thứ gì đó, nhưng lại bị đừng đạo lôi vực căn nuốt, tạm thời đành phải co lại một nơi, nhưng cũng không hoàn toàn bị cắn nuốt hết.— QUẢNG CÁO —

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Bắc Tiểu Lục tỉnh lại điều đầu tiên hắn có thể cảm nhận được, hắn giống như vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần vậy. Cả người hắn lúc này đều mệt mỏi rã rời, lấy ra Bổ Khí Đan nuốt vào miệng, đợi một lúc tinh thần hắn mới bình thường được.

Mặc dù nghi hoặc chuyện vừa xảy ra, nhưng hắn không có đầu mối nào để suy đoán cả. Bước vào cốt cảnh cũng không thể nào lại xảy ra vấn đề đó. Chắc chắn có chuyện gì ở đây mà hắn không biết ở đây.Nghĩ mãi không có đáp án, hắn đành phải gác lại chuyện này.



Nhìn qua một lượt cơ thể, hắn cảm thấy lần thuế biến này giúp hắn mạnh lên không ít. Tu vi cũng vì thế mà lại bước vào Luyện Khí hậu kỳ tầng chín, điều này cũng làm hắn khá phiền muộn. Tiến cảnh nhanh đồng nghĩa hắn sẽ càng nhanh bước vào Trúc Cơ Kỳ, mà hắn hắn lại chưa tìm được đầu mối để hoàn thành Thiên Đạo Trúc Cơ.

Bỗng hắn phát hiện một chuyện không thể tin được, không cần chú ý hình tượng, ngửa đầu lên cười lớn:

“Ha ha ha! Ta Bắc Tiểu Lục chính là Âu Hoàng vận khí chi thân.”

Hắn lần này kiếm lớn, không biết từ lúc nào trong cơ thể hắn, lượng chân khí đã chuyển hóa sang một thành chân nguyên. Chân nguyên là gì chính là Trúc Cơ cảnh nắm giữ, lực công kích phát ra mạnh hơn quá nhiều so với chân khí. Dù chỉ là nắm giữ một thành hắn cũng là con bài chưa lật.

Lòng tin tràn đầy, vui sướng một hồi, hắn phát hiện hắn dù hắn có cố gắng như nào cũng chỉ dừng lại một thành chân nguyên. Giống như hắn đang bị nhốt trong một mật đạo vậy, dù phá thế nào cũng không ra được. Được rồi hắn chịu thua, cũng tranh thủ sửa sang lại Ngũ Hành thế giới.

Hắn thần bí cười :

” Loan tỷ, ta dẫn ngươi đi một nơi thú vị sau này nơi đó chính là nhà ngươi!”— QUẢNG CÁO —

Hồng Giao Long Khâu(Loan tỷ) nghe vậy tò mò, thu nhỏ thân hình lại nhảy lên vai Bắc Tiểu Lục. Một nhoáng sau, hai bọn họ xuất hiện tại một thế giới tàn phá, khô cằn, không có sự sống. Loan tỷ lúc mới đầu nhìn vào thì có chút không cao hứng, như muốn:

” Ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn ta, làm trâu cày đất cho ngươi hay sao” .

Nếu Bắc Tiểu Lục mà đọc được suy nghĩ của nàng thì chắc chắn sẽ vỗ tay.

” Không sai ta chính là có ý đó!”.



Nhưng mà nhìn thấy nơi xa một trận pháp, bên trong là một tòa Tử Lâu Các rất to, bên ngoài có một bộ bàn ghế, trên đó nằm rải rác rất nhiều túi trữ vật. Theo Bắc Tiểu Lục đi vào, mới cảm nhận linh khí nồng đậm hơn nơi động phủ nàng rất nhiều. Đúng vậy hắn bố trí một tòa Tụ Linh trận sử dụng chính là linh thạch cực phẩm, linh khí không đậm mới lạ.

Thế là Hồng Giao Long Khâu vui sướng kêu một tiếng với Bắc Tiểu Lục. Đây còn là Bắc Tiểu Lục chưa muốn nói cho ai biết chuyện này, không thì hắn đã tìm xin một ít linh mạch cắm vào đây rồi. Như vậy trong này chẳng khác nào động phủ tu luyện cả. Nhưng tạm thời thực lực hắn quá yếu, đợi khi nào Trúc Cơ, có lẽ hắn có thể tự mình chuyển một ít linh mạch nhỏ vào.

Cùng lúc thì hắn cũng lựa chọn một chỗ tốt xa xa tử lâu, thần thức câu thông với bên ngoài, dùng thần thức chuyển cả đầm hàn khô cạn đem vào, dù sao cũng là vật chứa tốt. Phí công sức mới đưa được vào trong đây, hắn cũng không định đổ Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy vào, mà đợi khi nào có dịp chuyển một ít linh tủy trì vào.

Tiện tay chuyển luôn cả thổ nhưỡng, linh thảo vào trong để ở một bên đầm hàn. Cũng may thổ nhưỡng cũng không nhiều, mỗi lần chuyển một ngàn cân thổ nhưỡng hắn vẫn làm được, chẳng mấy chốc hoàn thành. Bắc Tiểu Lục nhìn qua mặc dù hắn chưa có thứ gì quá tốt, nhưng sau này hắn sẽ tự thu thập đầy đủ.

Làm xong hắn chỉ một bên khác gần đó, hắn bảo với Hồng Giao Long Khâu :— QUẢNG CÁO —

” Loan tỷ từ giờ bên kia chính là nơi ngươi ở, ngươi cần phải bồi dưỡng tốt đất nơi đó nha. Tất nhiên là sẽ có thưởng Nhan Nguyệt Thảo chắc chắn không thể thiếu, sau này ta còn dành hẳn một nơi, chuyên trồng Nhan Nguyệt Thảo cho tỷ.”

Thu xếp xong mọi chuyện hắn, hắn nhanh chóng đi theo lối cũ trở về nơi Dược Viên. Mới ra ngoài hắn cũng không thấy ai có lẽ hai người kia cũng đã rời đi rồi.

Đang không biết nên đi hướng nào, hắn bỗng thấy bên cạnh xuất hiện ba động linh khí, nhìn lại hóa ra là một trận pháp ẩn nấp cấp 1. Đối với hắn phá bỏ trận pháp này không chút khó khăn, thì ra là một ngọc giản, thần thức lướt qua thì hắn hiểu rõ.

Nội dung bên trong nguyên văn :

” Ninh Tiểu Ma, hai người chúng ta định chờ đệ cùng đi, nhưng có Thần Điện bất ngờ xuất hiện, dưới đây là bản đồ tỷ phác họa lại, đệ đọc được mau chóng tiến về.”.

Đây là do Tư Khuynh Mỹ để lại cho hắn, nhíu mày lẩm bẩm: “ Thần Điện “, hắn cầm ra không có trong tư liệu. Hẳn lần này ngoài ý muốn xuất hiện, có chút ý tứ.

Dựa theo chỉ dẫn của điểm đến, Bắc Tiểu Lục cũng nhanh chóng lên đường, một ngày trôi qua hắn bỗng nghe thấy phía trước có âm thanh ba động, hẳn là đang có đánh nhau.