Thập Niên 70: Phú Tam Đại

Chương 2



Không ai trong nhà có thể phê bình Thẩm Gia Thụ một câu, cũng không để anh phải chịu tủi thân hay ấm ức. Hắt hơi một cái là phải tìm bác sĩ tới cửa kiểm tra.

Ngoại trừ ăn nhậu chơi bời, Thẩm Gia Thụ chưa bao giờ nghĩ đến những lí tưởng cao cả nào khác trong cuộc đời mình.

Cha anh không còn hi vọng gì ở anh nữa, ông định để Thẩm Gia Thụ nhanh chóng kết hôn, sinh một đứa bé rồi ông sẽ bồi dưỡng nó lại từ đầu. Về sau con trai ông cũng có thể gặm lão xong lại gặm đến con khi về già rồi.

Thẩm Gia Thụ cũng đồng ý, dù sao cũng phải kết hôn, sớm hay muộn gì cũng như nhau cả. Kết hôn rồi lại ăn nhậu chơi bời tiếp, sinh con rồi thì anh cũng không cần phải chăm sóc cho đứa bé. Khi đứa bé ấy lớn lên, nó có thể thay cha anh gánh vác gánh nặng gia đình này rồi.

Chỉ là trong đêm tiệc kết thúc độc thân, anh có chút điên cuồng, uống bao nhiêu cũng không biết, hình như có chút mất tập trung.

Khi anh tỉnh lại lần nữa...

Thẩm Gia Thụ cảm thấy mình đang gặp ác mộng.

Chỉ là cơn ác mộng này rất dài và rất thật.

Hơn nữa những kí ức vẫn còn tồn tại ở trong đầu, cho dù Thẩm Gia Thụ không muốn tiếp nhận hiện thực thì anh cũng biết mình xuyên không thật rồi.

Anh không trở thành Long Ngạo Thiên, cũng không trở thành nhân vật phản diện số một.



Mà là một tiểu tử nhà nông ở thập niên 70.

Người này cũng tên là Thẩm Gia Thụ, cũng được bà nội nuôi nấng từ nhỏ, nhưng số của người này rất nhọ, đã sinh lộn thời đại thì thôi đi, lại còn không có một người cha giàu có.

Cha hiện tại của anh là Thẩm Kim Sơn. Nhưng trong nhà không có tiền bạc gì, đến một mẫu ruộng cũng không có. Thay vào đó ông ấy phải đi làm việc chung với các thành viên khác trong đội sản xuất. Thú vui lớn nhất của Thẩm Kim Sơn là hút thuốc lá sợi, sau đó uống một ngụm rượu pha nước trắng.

Mẹ hiện tại của anh là Lưu Quế Hoa, có giọng nói to và đặc biệt là rất hung dữ. Bà ấy cũng rất có tài sinh nở, một hơi liền sinh được bốn người con trai, được cả đội sản xuất gọi là người phụ nữ có phúc nhất. Mỗi khi người trong đội sản xuất kết hôn đều sẽ nhờ bà ấy dẫn cô dâu vào cửa.

Thẩm Gia Thụ là con trai thứ tư của Lưu Quế Hoa, bà ấy sinh anh lúc 35 tuổi. Đáng lẽ anh sẽ được bà coi như bảo bối mà chăm bẵm, nhưng lúc ấy Lưu Quế Hoa đã có ba người con trai, hơn nữa lại ngay dịp bà ấy đang làm việc cật lực để kiếm công điểm, cho nên không có thời gian để chăm sóc anh. Cuối cùng bà nội Thẩm đã hoàn toàn nuôi nấng Thẩm Gia Thụ. Buổi tối cũng là hai bà cháu ngủ chung với nhau.

Không phải đứa nhỏ tự mình nuôi nấng, lại thêm có nhiều con trai, đương nhiên bà ấy cũng không hiếm lạ gì Thẩm Gia Thụ.

Hơn nữa so với những người con trai trước, Thẩm Gia Thụ trông không đáng tin cậy chút nào.

Anh cả của Thẩm Gia Thụ là Thẩm Gia Trụ, hiện giờ đã 34 tuổi, lớn hơn Thẩm Gia Thụ tận 15 tuổi, có lẽ là do ông trời ưu ái nên sức khỏe của hắn rất lớn. Là sức lao động chủ yếu ở trong nhà, cũng có thể nói là trụ cột chính. Chưa kể hắn còn là át chủ bài trong đội mỗi khi đi lấy nước hàng năm. Đám thanh niên trẻ trong đội vô cùng ngưỡng mộ và kính nể hắn.

Khi còn trẻ Thẩm Gia Trụ đã bị chị dâu hiện tại của Thẩm Gia Thụ là Chu Hồng theo đuổi đến tận nhà, không lâu sau đó họ liền kết hôn.

Hiện giờ đã sinh được hai nam một nữ.