Thanh Xuân Của Tôi Bây Giờ Đã Có Em

Chương 34: Ngoại truyện 1: Phỏng vấn cùng tác giả



Oki và hello mọi người và mình là Dương Mộng đây!

Hello

Hôm nay cứ gọi mình là Vanessa nha ( gọi như này cho đỡ rối nha mọi người)

Sự xuất hiện hôm nay của mình là để thông báo cho mọi người về một tin không biết vui hay buồn nữa. Đó chính là từ nay cho đến hết tháng 7 mình sẽ không ra thêm chương mới của tác phẩm “Thanh xuân của tôi bây giờ đã có em” nữa bởi một lí do hết sức quan trọng với mình đó là những kì thi và một phần là phải chỉnh sửa và lên ý tưởng mới cho truyện vì sau khi kết thúc bộ tiểu thuyết đầu lòng này mình sẽ ra thêm 1 bộ nữa

Và hôm nay mình xuất hiện đâu chỉ là thông báo đâu mà hôm nay mình còn xuất hiện với tư cách làm người phỏng vấn hai đứa con đầu lòng của mình nữa chứ. Nếu bạn nào từng chú ý đến tiểu thuyết của mình thì chắc chắn đã từng thấy có một chương với tiêu đề là: “Tâm sự nhân ngày sinh nhật của Viễn Hàn” hoặc tiêu khác ( vì mình quên mất tiêu đề rồi) rồi mình đã xoá đi vì quá nhảm nhí nên nay mình sẽ lên một chuyên mục phỏng vấn khác nha

Thật ra lần trước sau khi Mộng Vân bị bắt đi phỏng vấn đã bị Viễn Hàn phát hiện và mình đã bị thanh niên quát cho một trận cũng như không cho mình động vô nàng tiểu thư của cậu ta nữa nên từ lần đó Viễn Hàn giữ vợ rất ghê. Mình không thể làm được gì cậu ta nhưng may mắn là mình đã nài nỉ được đứa con gái để có thể phỏng vấn và lần này còn có cả Viễn Hàn đi theo nữa

Làm như mình muốn cướp vợ thanh niên không bằng ý. Mà chắc gì đã cướp được vì Mộng Vân simp Viễn Hàn mà

Oki không để các bạn chờ lâu nữa giờ chúng ta vào chuyên mục chính nha

…----------------…

Vanessa: "Xin chào tất cả mọi người đã ghé thăm tác phẩm của mình và không để các bạn chờ lâu nữa chúng ta cùng bắt đầu chuyên mục phỏng vấn thôi

Trước tiên chúng ta cùng gặp mặt hai đứa con đầu lòng và cũng là con cưng của mình, Kiều Mộng Vân và Lục Viễn Hàn"

Mộng Vân cùng với Viễn Hàn hôm nay xuất hiện ở đây là vì tác giả đã nài nỉ để phỏng vấn sau khi cô ấy đọc tác phẩm “Tình yêu đầu tiên” của tác giả Anh Chen ( T.Firstlove<3). Vanessa có chút lo lắng khi có sự xuất hiện của Viễn Hàn do phi vụ bắt cóc vợ của thanh niên này nhưng trước đó Mộng Vân có nói đỡ cho tác giả nên tạm thời Viễn Hàn không để tâm

Vanessa: “Xin chào! Hai người giới thiệu bản thân đi”

Viễn Hàn giới thiệu trước: “Xin chào mọi người, tôi là Lục Viễn Hàn, 18 tuổi hiện đang học lớp 11/2 - khoa tự nhiên của trường THPT Đại Thanh còn đây là bạn gái tôi Kiều Mộng Vân”

Mộng Vân có chút rụt rè nhưng Viễn Hàn đã nắm tay an ủi cô ấy, để bản thân không phải lo lắng. Cô bình tĩnh lại rồi nói: “Chào mọi người, xin tự giới thiệu mình là Kiều Mộng Vân, học sinh lớp 11/5 - khoa xã hội trường THPT Lang Cửu”

Vanessa cũng vui vẻ nhìn hai người rồi nói: “Hôm nay tôi dẫn hai người đến đây là để phỏng vấn một số điều về hai người nên mong hai người có thể trả lời thật lòng”

Mộng Vân: “Vâng”

Viễn Hàn: “Được”

Vanessa: “Được rồi vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Câu hỏi số 1: Hai người gặp nhau khi nào?”

Mộng Vân: "Em gặp anh ấy khi mà em đang tưới cây thì không biết sao mèo của em nhìn lên trên rồi kêu, vì tình tò mò nên em đã nhìn lên và chạm vào ánh mắt của Viễn Hàn

Khi đó em kiểu: ‘Ánh mắt ta chạm nhau’ lúc đó em bị bất ngờ lắm ý và đó là lần đầu tiên em gặp anh yêu của em"

Viễn Hàn nghe thế không thể không cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Không ngờ Mộng Vân của anh lại có thể đáng yêu như thế

Vanessa: “Thế còn cậu thì sao?”

Viễn Hàn ho khan vài tiếng sau đó trả lời: “Tôi cũng giống Mộng Vân”

Vanessa: “Câu hỏi thứ 2: Hai cậu cảm thấy đối phương như thế nào?”

Viễn Hàn trả lời trước: “Mới đầu tôi thấy Mộng Vân là một cô gái đáng yêu và vui vẻ, tiếp xúc nhiều thì thấy cô ấy đáng yêu hơn, có một chút trưởng thành và lý trí hơn”

Mộng Vân: “Em tưởng anh bảo em dễ dãi?”

Viễn Hàn nghe thế quay ra nhéo má cô, nói: “Em thật không ngoan đấy, dễ dãi cái gì chứ? Em dễ dụ thì đúng hơn”

Mộng Vân: “Anh…”

Dương Mộng: “Nào đôi bạn trẻ, chúng ta nên tập trung vào chuyện chính đi nha. Mộng Vân trả lời đi”

Mộng Vân: "Viễn Hàn là chàng trai mà bản thân em thấy mình thật may mắn, phải tu mấy kiếp em mới có thể gặp được anh ấy. Vì anh ấy rất hoàn hảo, hoàn hảo không góc chết nhìn ở đâu cũng đẹp

Gương mặt thư sinh có chút trưởng thành với mái tóc màu xanh đen, đôi lông mày có đường nét tinh tế, sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào cùng đôi mắt màu xanh da trời tựa như bầu trời, bên trong đôi mắt là một sự tự do càng nhìn càng mê

Về tính cách thì phải gọi là tuyệt vời, ngoài lạnh trong nóng, rất biết quan tâm bạn gái. Tinh tế mọi lúc mọi nơi chỉ với người mình yêu

Em cảm thấy mình thật hạnh phúc"

Vanessa nghe thế thì cũng sốc vì không ngờ Mộng Vân nói chi tiết ngắn gọn đến vậy, còn Viễn Hàn nghe thế thì hạnh phúc anh nắm chặt bàn tay của mình vào bàn tay của Mộng Vân

Vanessa: “Câu số 3: Khi hai người nhận ra là mình đã rung động trước đối phương?”

Mộng Vân: “Em nhận ra mình thích A Hàn của em khi xem pháo hoa tại công viên mà hai đứa đi chơi với nhau”

Viễn Hàn: “Lần đầu tôi biết rung động đó là khi Mộng Vân mơ thấy quá khứ của tôi. Cô ấy lúc đó là ánh sáng, là sự chữa lành và là thanh xuân của tôi”

Vanessa: “Chà chà, tiếp diễn nhanh quá ha”

Viễn Hàn: “Còn không phải tại bà sao?”

Vanessa: “Thế ngược hai người nhá”

Mộng Vân nghe thế thì vội ôm lấy Viễn Hàn, tức giận nhìn tác giả nói: “Không được, chị không được ngược Viễn Hàn của em. Em không để yên cho chị đâu”

Ôi đứa con gái cưng của tôi

Hình ảnh người con gái vì trai mà chống đối mẹ nó

Viễn Hàn nhẹ nhàng xoa đầu Mộng Vân sau đó đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Vanessa. Cô nhận được ánh mắt đó cũng có chút rén, ngoài Hoài Nam ra thì ánh mắt khiến cô còn thấy sợ hơn

Vanessa liếc lại Viễn Hàn một cái nhẹ rồi tiếp tục chuyên mục của mình, cô hỏi: "Được rồi, bây giờ là câu hỏi số 4 nha, câu hỏi là:

Tật xấu của đối phương khiến bản thân hai người muốn họ phải thay đổi"

Mộng Vân với Viễn Hàn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng và người lên tiếng trước là Viễn Hàn. Viễn Hàn nói: "Con người chúng ta khi sinh ra chắc chắn sẽ có một tật xấu gì đó và Mộng Vân cũng không phải ngoại lệ. Tất xấu của em bé nhà tôi đó là mở miệng ra nói bật lại hoặc khịa người khác

Và điển hình là mấy bà hàng xóm khi nói về thành tích của Mộng Vân và tôi, lúc đó Mộng Vân đã nói: Cháu đây học ngu không biết làm được gì không nhưng các bà yên tâm vì anh Viễn Hàn sẽ lo cho cuộc đời cháu sau này. Ít nhất là anh ấy hơn mấy đứa con trai mà các bà

Tuy hơi láo nhưng tôi thích"

Mộng Vân nghe thấy thế thì áp mặt vào lưng anh, thỏ thẻ nói: “Anh không cần phải nói hết ra như thế mà”

Vanessa nghe thế thì bật cười, bởi vì tật xấu này cô lấy từ chính bản thân mình mà ra mà. Quý vị thông cảm cho tác giả

Vanessa: “Còn Mộng Vân thì sao? Tật xấu của Viễn Hàn là gì?”

Mộng Vân: “Anh ấy không có tật xấu mà nếu có thì trong mắt em anh yêu vẫn luôn hoàn hảo”

Đúng là tình yêu làm mờ con mắt, những điều xấu của anh trong mắt em đều là những điều tốt đẹp nhất

Vanessa: "Được rồi bây giờ hỏi tiếp, câu hỏi này có hơi mất lòng xíu nha hai người

Câu số 1,2…3,…câu số 5: Hai người đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi. Và để cuộc phỏng vấn này có chút vui vẻ thì Mộng Vân, em trả lời trước đi"

Mộng Vân nghe thế thì không biết nói gì hơn, đây có phải là đang ép cô không vậy trời. Cô hít một hơi rồi trả lời: “Đến nay đã trải qua 4 mối tình rồi ạ”

Vanessa thêm dầu vào lửa: “Thế em có thể kể tên những chàng trai em từng quen ra đây cho mọi người cùng nghe đi”

Mộng Vân chỉ muốn có một cái hố để chui vô, thật là xấu hổ quá đi mà: “Mối tình thứ nhất là Tư Lưu, mối tình thứ 2 là Quân Chính, mối tình thứ 3 là Quy Dục và mối tình cuối cùng là Viễn Hàn ạ” nói rồi cô cúi xuống đầu gối để che đi sự xấu hổ của mình

Vanessa quay qua nhìn tình yêu nhỏ của Mộng Vân rồi thầm đắc ý, sau đó hỏi: “Còn Viễn Hàn thì sao?”

Viễn Hàn: “2 mối tình, 1 là Chi Lăng và 2 là Mộng Vân”

Vanessa: “Ulatroi, Viễn Hàn còn ít hơn Mộng Vân nữa, chung tình giữ nha”

*Bật mí nho nhỏ: Mộng Vân không phải là người trải qua nhiều mối tình nhất mà người trải qua nhiều nhất là Thẩm Ly

Top 4 người có nhiều mối tình nhất:

- Top 1: Mộc Thẩm Ly ( 8 mối)

- Top 2: Chính là tôi ( 5 mối)

- Top 3: Kiều Mộng Vân ( 4 mối)

- Top 4: Lâm Quân Chính ( 3 mối)

Vanessa: “Câu hỏi thứ 6: Bạn thân cùng giới và khác giới của hai người. Viễn Hàn trả lời trước”

Viễn Hàn: “Bạn cùng giới có: Vương Hoài Nam, Trần Thanh Hi, Lâm Quân Chính. Còn bạn khác giới có: Hạ Xuân Kiều”

Vanessa: “Mộng Vân?”

Mộng Vân: “Bạn thân cùng giới em có: Hạ Xuân Kiều, Mộc Thẩm Ly và Phương Mạt, bạn thân khác giới có: Tư Lưu, Trương Quang Thục và Vương Hoài Nam”

Vanessa: “Sao không coi Hoài Nam thành em rể tương lai luôn đi mà bày đặt là bạn thân khác giới”

Viễn Hàn ho khan để cảnh cáo Vanessa làm cô không dám hó hé thêm, nhưng vì tiền lương nên cô ấy phải tiếp tục

Vanessa: “Câu hỏi số 7: Hai người nghĩ mình hiểu đối phương bao nhiêu phần trăm”

Viễn Hàn: “80%”

Mộng Vân: “80%”

Vanessa: "Đồng thanh thật đó, không ngờ hiểu nhau đến vậy luôn

Tiếp nào, câu số 8 cũng hơi mất lòng xíu nha: Hai người có ấn tượng với những nhân vật nào? Và lí do tại sao?"

Viễn Hàn: “Ấn tượng với Mộng Vân vì cô ấy là cô gái của tôi”

Mộng Vân: “Ấn tượng với Viễn Hàn vì anh ấy là bạn trai em”

Vanessa cảm thấy bản thân hỏi hơi thừa nên vội thay đổi câu hỏi: “Ý tôi là các cậu có ấn tượng với nhân vật nào khác không ý, chứ tôi biết thừa hai người thích nhau rồi”

Viễn Hàn: “Mộc Thẩm Ly là nhân vật tôi ấn tượng nhất bởi ngoại hình và tính cách trưởng thành, cô ấy có thể đứng vững ở cái xã hội này. Một người con gái trưởng thành như vậy chính là một người thành công trong tương lai”

Mộng Vân: "Có hơi mất lòng với anh yêu nhà em tí, vì nhân vật em ấn tượng nhất lại là Hoài Nam - bạn thân của anh người yêu. Bởi Hoài Nam từ ngoại hình hay tính cách cũng đều rất tốt ( nhưng tốt đến mấy vẫn không làm lung lay vị trí số 1 của Viễn Hàn trong trái tim em)

Hoài Nam rất nhẹ nhàng và tinh tế với những người phụ nữ, cậu ấy đúng chuẩn là một người đàn ông tuyệt vời, một người em rể tuyệt vời nốt."

Vanessa: “Chà! có vẻ hai người có ấn tượng về nhân vật khác giới đấy nhưng không sao, đó là ý kiến cá nhân mà. Mỗi người đều có ý kiến riêng, à ngoài hai nhân vật đó ra thì các cậu có ấn tượng với nhân vật nào khác không?”

Mộng Vân: “Anh Thanh Hi”

Viễn Hàn: “Quân Chính”

Vanessa: “Hay đấy nhưng sang câu tiếp theo nha, câu hỏi số 9: Dự định của hai người sau khi tốt nghiệp cấp 3”

Viễn Hàn: “Đi học đại học V”

Mộng Vân: “Em giống Viễn Hàn”

Vanessa: “Mộng Vân vào đại học đó vì Viễn Hàn đúng không?”

Mộng Vân đỏ mặt gật đầu, Viễn Hàn thấy thế liền nhẹ nhàng đưa lên má cô ấy một nụ hôn. Điều này là Mộng Vân và Vanessa ngạc nhiên nhưng một người thì hạnh phúc còn một người thì đau đớn

Viễn Hàn: “Còn câu hỏi nào nữa không?”

Vanessa: “Còn đấy, để tôi hỏi tiếp. Câu hỏi số 10 dành cho Viễn Hàn: Cậu cảm thấy giữa Quân Chính và Hoài Nam ai là người tư vấn tình cảm giỏi hơn?”

Viễn Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói ra câu trả lời: “Hoài Nam vì cậu ta hiểu lòng con gái, biết cô ta thích gì và bởi vậy nên cậu ta tư vấn tình cảm rất tốt”

*Quân Chính kiểu: Tôi cũng tư vấn tình cảm cho cậu mà, không có tôi cậu tiến đến với Mộng Vân kiểu gì? Đồ đáng ghét*

Vanessa: “Tiếp là Mộng Vân câu số 11: Em cảm thấy không thích nhân vật nào nhất?”

Cô ấy do dự một lúc rồi trả lời: "Em chỉ không thích tính cách thôi, đó là Thẩm Ly. Cậu ấy tuy trưởng thành và thẳng tính nhưng nhiều lúc khiến em cảm thấy mất lòng dù em biết tính thẳng thắn là như nào. Thật sự là nhiều lúc em phải suy nghĩ rất lâu về lời nói của cậu ấy

Tiếp đó là khi cậu ấy yêu Vũ Nhất, dù biết tên đó tồi nhưng vẫn không chịu bỏ. Bạn bè và mọi người ai cũng chê tên đó nhưng cô ấy vẫn đâm đầu vào tình yêu đó, nhiều lúc còn nói tụi em dù tụi em khuyên chân thành"

Vanessa: “Được rồi, câu số 12: Điểm mà của bản thân hai người cảm thấy cần phải thay đổi?”

Viễn Hàn: “Không biết thay đổi cái gì?”

Mộng Vân: “Bản thân em là một người ăn nói không có suy nghĩ, đôi lúc bản thân nói ra những từ người khác nghe được mà cảm thấy khó chịu. Em cũng rất nhạy cảm, luôn suy nghĩ và ngôn từ đôi phần có mất kiểm soát”

Vanessa: “Câu thứ 13 này tôi gộp chung mấy câu hỏi ngắn vào nên phiền hai người trả lời hết nha. Câu hỏi số 13: Màu sắc yêu thích và không thích, món ăn không thích và thích, đồ uống yêu thích và sở thích của hai người”

Mộng Vân: "Màu sắc yêu thích là màu xanh da trời, màu không yêu thích là màu cam. Món ăn yêu thích là những món Viễn Hàn làm còn không thích những món ăn có vị đắng, đồ uống yêu thích là trà chanh

Và sở thích của em là đọc tiểu thuyết ngôn tình, viết tiểu thuyết và ngắm nhìn Viễn Hàn"

Vanessa *bó tay* + *cạn lời*

Viễn nghe thấy vậy trong lòng rất vui, rất muốn hôn Mộng Vân nhưng đang ở trước mặt người khác nên không dám manh động

Tiếp đó Viễn Hàn trả lời: "Thích màu trắng và đen, không có màu ghét, không kén ăn nên món nào cũng thích và không ghét. Thích uống cà phê

Sở thích: xử lý tài liệu học tập, tài liệu liên quan đến công việc, nghe nhạc, đọc sách và véo mà bé con nhà mình"

Vanessa: “Những điều chia sẻ khá là hay, có lẽ chúng ta cũng phải kết thúc sớm thôi”

Viễn Hàn: “Tôi có thể tùy ý hỏi chị một câu được không, Vanessa?”

Vanessa: “Đương nhiên, cứ thoải mái hỏi đi”

Viễn Hàn: “Chị cảm thấy thế nào khi bản thân ghét màu cam mà trong đó bìa của chị có màu cam và một số bộ tiểu thuyết yêu thích cũng có màu cam?”

Nghe xong cô như bị sét đánh ngang tai, vậy mà thằng nhóc này biết cô không thích màu cam. Thật sự cô rất đau khổ khi những tác phẩm mình thích có màu cam, may sao có mấy bộ cứu vớt bằng màu khác

Vanessa kiểu: I’m fine, kin cha na

Vanessa: “Tôi cũng đâu muốn đâu nhưng vì kí hợp đồng rồi nên chịu, đã nhiều lần muốn thay bìa những bị khoá bìa rồi. Đau lòng không giấu được”

Vanessa vội đổi chủ đề bằng việc đặt ra câu hỏi cuối cùng cho cuộc phỏng vấn này

Vanessa: “Để kết thúc chương trình này tôi sẽ hỏi hai người câu hỏi cuối cùng. Câu số 14: Sau này khi có con hai người muốn con giống ai hơn?”

Viễn Hàn: “Tôi muốn giống Mộng Vân nhưng có vẻ cô ấy không cho”

Mộng Vân: "Em không cho anh yêu là có lí do hết, vì em muốn sau này khi kết hôn với Viễn Hàn em có thể sinh được một cặp long phụng ( một trai một gái) và hai đứa trẻ sẽ giống với Viễn Hàn. Như vậy em sẽ có ba A Hàn yêu thương em

A Hàn và hai phiên bản thu nhỏ của anh ấy. Nghĩ đến thôi em cũng thấy rất hạnh phúc"

Viễn Hàn: “Có anh chưa đủ sao?”

Mộng Vân: “Khi có hai bé Viễn Hàn thì sẽ có ba Viễn Hàn yêu thương em, và em cũng được yêu thương người mà em yêu nhất trên đời này”

Vanessa: “Được rồi, chương trình kết thúc ở đây. Chúc Mộng Vân và Viễn Hàn hoàn thành việc học tập lớp 12 mong hai người sẽ trúng tuyển đại học V nha. Mộng Vân và Viễn Hàn sớm về một nhà và sinh ra một cặp long phụng giống Viễn Hàn nha”

Mộng Vân: “Chúc chị Vanessa thi tốt nha, mong chị sớm cho bạn em comeback và sớm xuất hiện nha”

Viễn Hàn: “Chúc chị thi tốt”

*Bí mật: Ngoài Xuân Kiều là người trùng sinh ra thì trong tác phẩm này cũng có một người trùng sinh. Nếu muốn biết thì mọi người hãy chờ đợi ở phần hai của tiểu thuyết nha

…----------------…

Vậy là trên một phỏng vấn hai nhân vật chính của bộ tiểu thuyết Thanh Xuân của tôi bây giờ đã có em của mình đến đây là kết thúc

Nếu mọi người còn có những câu hỏi nào khác tập thể comment cho mình để mình làm tiếp một chuyên mục phỏng vấn khác và nếu thích nhân vật nào đó mình không có thể làm riêng một ngoại truyện dành cho nhân vật đó

Sau khi đến đầu tháng 8 mình sẽ quay lại với hai bộ tiểu thuyết mình đang viết trên trang của mình là “Thanh xuân của tôi bây giờ đã có em” và "Ánh sáng phía cuối thanh xuân"

Dự kiến sau khi tác phẩm “Thanh xuân của tôi bây giờ đã có em” kết thúc thì sẽ có một tác phẩm khác được xuất bản ra là tác phẩm của cô bạn thân thứ hai của Mộng Vân chính là Mộc Thẩm Ly và anh chàng yêu thầm cô ấy - Trần Thanh Hi

Và nếu mọi người ủng hộ nhiều thì mình sẽ ra tiếp tác phẩm tiểu thuyết đời con của các nhân vật chính. Nếu mọi người thích mình viết về couple nào khác trong dàn nhân vật xuất hiện trong hai bộ tiểu thuyết thì đừng quên bình luận để mình viết nha

Lưu ý: mình chỉ viết truyện ngắn về nhân vật mà các bạn bình luận

Nếu bạn nào muốn ngóng truyện của mình thì ghé qua Facebook của mình nha.

FACEBOOK: Vân Hy ( avatar giống với avatar trên novel toon của mình nha)

Và tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người sau khi tháng 6 kết thúc nha

Mộng Vân: "Tiết lộ cho mọi người một bí mật nha đó là mình từng có một sai lầm nho nhỏ gây mất lòng tin với người yêu.

Đó là trong một lần nói chuyện với Thẩm Ly mình lỡ miệng nói nhầm là mình yêu Hoài Nam, tại những câu hỏi mà Thẩm Ly hỏi mình thường liên quan đến Hoài Nam và sau khi bị thao túng quá nhiều mình lỡ miệng nói thế

Đừng nói cho Viễn Hàn nha mọi người"