Thông tin truyện

Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó của tác giả Oạt Khanh Tất Điềm. Thành thân với phàm nhân cũng không hề khó đâu.

Trách nhiệm tạo ra một đoạn tình yêu giữa người và tiên cứ giao cho nàng, chắc chắn sẽ cứu vớt lại danh dự của Thiên Đình!

Trì Nhứ lần thứ 1001 an ủi Nguyệt Lão đang lải nhải căn dặn: Ngài yên tâm đi!

Sau đó không lâu, Trì Nhứ mang theo một nam tử ngọc thụ lâm phong xuất hiện ở Thiên Đình.

Nguyệt Lão: Đây cmn không phải Bắc Âm Phong Đô đại đế sao!!!

Lê Liễu Phong: Nói ra có thể chư vị không tin, nhưng ta thật sự rất nghèo khó, rất thê thảm, nhưng cực kỳ lương thiện, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén rể của Thiên Đình.

Chúng tiên thần từng bị hắn đánh:... Ngươi dẹp cmn đi!!

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện cùng thể loại như: Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị hay Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

Bình luận truyện