Thông tin truyện

Thần Chết Vùng Fukuoka

Thần Chết Vùng Fukuoka

Tác giả:

Thể loại:

Linh Dị, Truyện Teen

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Trong khi mọi người đang say giấc nồng thì có một bóng đen vụt lên ban công nhà của họ. Bóng đen ấy, chân di chuyển nhẹ và đều, không phát ra một tiếng động cho dù là nhỏ nhất. Nó khéo léo và uyển chuyển đến bên giường con mồi của mình. Dưới bóng đèn mập mờ của đèn ngủ, bóng đen đó rút con dao găm ra và xử lí cặp vợ chồng đó. Vệt máu bắn tung tóe lên tường, con dao của nó cũng nhuốm máu nữa.


Taka bật dậy trên chiếc giường quen thuộc. Mình thở dốc và tim đập mạnh. Hình ảnh người đàn ông và vợ ông ta nằm trên vũng máu cứ ám ảnh cậu suốt 20 năm qua, như muốn nhắc nhở tôi cái gì đó. Thế nhưng, có cố như thế nào cậu cũng không gợi được tí kí ức nào về hai người bọn họ. Để thoát khỏi cơn ác mộng kia, Taka uống một liều an thần rồi quyết định ra ngoài.


Thành phố Fukuoka về đêm, vẻ nhộn nhịp nơi đây cũng không kém gì Tokyo. Từng gian hàng như mời gọi Taka qua những mùi gà nướng Yakitori hay thịt xiên Bakon Maki hoặc viên gà Tsukune. Những quán ăn nhanh phục vụ mì Tonkotsu Ramen, mì xào Yakisoba, Mực viên Takoyaki, lẩu Motsunabe, cá cay Mentaiko đang làm bụng Taka “đánh trống” và bắt cậu chảy dãi ngắm nhìn. Nhưng cậu quyết định tạt vào quán Bar cậu hay lui tới...

Bình luận truyện