Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 99: Kế hoạch của Napoleon.



Chính Phủ Mỹ đã bắt đầu có hành động, lấy cớ nước Maya đã có những động thái làm ảnh hưởng đến nông nghiệp của Mỹ nên sẽ có những hành động đáp trả. Đầu tiên những cơ sở làm ăn với nước Maya bị khám xét và niêm phong, Smith may mắn đã được báo trước lên đã nên tàu rời cảng Newyork trước khi cảnh sát Mỹ ập vào khám xét. Tài sản của y phần lớn đã đầu tư vào San Fransixco nên y không bị thiệt hại nhiều.

Đồng thời chính phủ Mexico tuyên bố sẽ đòi lại những mảnh đất bị quân phiến loạn chiếm giữ lên tập trung mười vạn quân tiến vào nước Maya.
Lúc này Thịnh và Nguyễn Công Trứ cùng một số tùy tùng đang đón hạm đội Hoàng Sa tiến vào cảng San Fransixco. Lần này Hạm đội chở theo năm nghìn lính tinh nhuệ và mấy đại đội pháo cùng một số khí tài từ Đại Việt. Lần đầu tiên được gặp mặt Napoleon nên Thịnh cũng rất tò mò, nhân vật được thế giới công nhận là Đại tướng vĩ đại nhất mọi thời đại đang từ trên tàu bước xuống là một người chiều cao khiêm tốn 1m57, trán hói, dáng đậm hơi có bụng, với mái tóc xoăn màu vàng. Napoleon có câu nói rất nổi tiếng về chiều cao của mình “ Đàn ông đo chiều cao của mình từ đầu tới trời chứ không phải là từ đầu xuống đất”.

Mọi người xuống bến, thấy Thịnh và mọi người đứng đón thì quỳ xuống .

-Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.

Napoleon lúng túng, từng là đức vua một nước lớn giờ quỳ xuống có vẻ mất mặt, nên mặc dù người bên cạnh kéo tay áo nhắc nhở, Napoleon chỉ cúi chào kiểu quý tộc Pháp. Thịnh thấy thế cười nói.

-Với Napoleon ta cho đặc ân gặp ta không phải quỳ.

Sau khi mọi người mọi người về chỗ nghỉ ngơi, tối hôm đó Thịnh cùng các tướng lĩnh bàn bạc kế hoạch để đối phó với Mỹ và Mexico. Thịnh nói

-Ta nhận được tin mật báo, quân đội Mỹ đã cho hạm đội dời cảng Newyork tiến về cảng Houston. Ngoài ra hai cánh quân bộ binh của Mỹ đã tiến về bang Texas và bang California mỗi cánh quân có năm vạn quân. Cùng lúc này quân đội Mexico cũng tấn công vào bang Texas với mười vạn quân cho đại tướng Augustin làm tổng chỉ huy. Đây là các tin tình báo, mọi người tham khảo. Ta phong cho Napoleon làm tổng chỉ huy chiến dịch này có quyền chém trước tâu sau.

Napoleon nhận lệnh và nói lời cám tạ. Sau khi xem xét kỹ các tin tình báo Napoleon hỏi Nguyễn Công Trứ

-Theo Đô đốc ta sẽ làm thế nào.

Công Trứ đáp.

-Với ưu thế về quân số của địch theo ý kiến cá nhân ta sẽ chọn các vị trí chiến lược xây hệ thống phòng thủ vững chắc để chặn đánh địch, tiêu hao sinh lực địch. Quân địch sẽ không vượt qua hệ thống phòng thủ của chúng ta sẽ bỏ cuộc, hoặc chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội để phản công.

Napoleon quay sang nói với học trò của mình là Nguyễn Tri Phương, tuy mới hai mươi mốt tuổi nhưng Nguyễn Tri Phương là học trò Napoleon cảm thấy hài lòng nhất. Với tố chất thông minh và lãnh đạo thiên bẩm luôn có những câu trả lời làm Napoleon hài lòng, nên lần này Napoleon yêu cầu cho Nguyễn Tri Phương đi cùng để cho anh có thực tiễn.

-Con nên nhớ, muốn trở thành tướng giỏi thì những kế hoạch của ta không để kẻ thù đoán trước được. Nếu kẻ thù nghĩ chúng ta sẽ phòng thủ thì chúng ta lại tấn công như vậy mới gây bất ngờ và có cơ hội giành phần thắng. Như trong chiến dịch này ta sẽ chủ động tấn công Mexico tiêu diệt chúng trước khi chúng có cơ hội hợp quân với quân Mỹ. Cuộc đời ta các trận đánh giành phần thắng mười trận thì có đến tám trận là ở thế tấn công, chỉ có hai trận là phòng thủ mặc dù không phải lúc nào ta cũng có ưu thế về binh lực.

Napoleon lên kế hoạch giao cho Nguyễn Công Trứ chỉ huy một vạn quân lính đánh thuê Đại Việt chia làm hai bộ phận, sẽ chặn đánh quân đội Mỹ ở một số phòng tuyến sâu trong nội địa ở Texas và Califonia, sử dụng một vạn tinh kỵ binh Da đỏ phân tán thành những đại đội từ hai đến ba trăm quân để tập kích phía sau vào những nhóm nhỏ, chở lương thảo. Lúc cần hợp lại để tiêu diệt những đại đội bộ binh đi riêng lẻ.

Cánh của Nguyễn Công Trứ có trách nhiệm cầm cự trong vòng một tháng để sau khi tiêu diệt xong quân Mexico sẽ hợp quân với Nguyễn Công Trứ để phản công.

Hạm đội Hoàng Sa sẽ chủ động chặn đánh địch ngoài khơi, sau khi tiêu diệt Hạm Đội Mỹ sẽ đánh thẳng vào New York trung tâm kinh tế của nước Mỹ, tàn phá và bao vây cảng New York bằng tàu ngầm buộc quân đội Mỹ phải chia sẻ bớt quân lực để bảo vệ.

Đối với đội quân Mexico dùng một vạn tinh kỵ binh Da đỏ cùng ba vạn kỵ binh Da đỏ, năm nghìn quân từ Đại Việt và hai nghìn quân lính đánh thuê dự bị và pháo binh tập trung tiêu diệt mười vạn quân Mexico. Sau đó sẽ hội quân với Nguyễn Công Trứ đẩy lui quân Mỹ. Sau khi đẩy lui quân Mỹ sẽ tùy tình hình tiến quân vào nước Mỹ hoặc Mexico gây áp lực buộc nước đó đầu hàng.

Vài ngày sau Napoleon đích thân đi kiểm tra trận địa phòng ngự ở bang California. Đó là một quả đồi chắn ngang lối đi vào San Fransixco, Công Trứ đang cho người đào giao thông hào, chăng dây thép gai, dùng bao cát để xây công sự, và xây các lô cốt. Napoleon vừa đi thị sát tình hình vừa giảng cho Nguyễn Tri Phương

-Năm 1769 trong chiến dịch ở Ý khi đó ta mới hai mươi bảy tuổi. Trước khi trận đánh nổ ra, ta đã đích thân đi trinh sát trận địa và đã tự tay bố trí trận địa pháo binh. Ta căn đo thật kĩ và chính xác vì ta biết chỉ có hoả lực pháo binh mới hạ được quân Áo. Sau một ngày đánh nhau đẫm máu, Quân Áo vỡ trận bỏ chạy bỏ lại trên chiến trường mười lăm khẩu pháo và chừng hai nghìn người vừa bị chết và bị thương. Ta tung quân truy kích và chiếm Milan. Đạo làm tướng phải đích thân kiểm tra kỹ chiến trường biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng.

Napoleon hỏi Nguyễn Tri Phương.
-Nếu quân địch đông hơn thì ta làm thế nào để thắng.


Nguyễn Tri Phương trả lời.
-Thưa thầy ta dùng kỳ binh, tìm chỗ hiểm yếu để phục kích quân địch.

Napoleon gật đầu.
-Con nói đúng nhưng chưa đủ, còn nhớ năm đó nước Áo, sau thảm bại ở Milan, họ đã quyết định phục thù. Nước Áo thay đổi tướng viên tướng già bằng một viên tướng trẻ mới và tăng cường thêm hỏa lực, bổ sung thêm quân số địch lên đến hai vạn. Để đối đầu với quân Áo mạnh hơn hẳn, ta chỉ có năm nghìn quân. Ta ra lệnh cho binh sĩ rút khỏi thành Mantova, để lại một lượng lớn pháo và vũ khí. Khi tiến vào, quân Áo thâý thành trống trơn, tưởng đối phương đã rút lui liền mừng ra mặt. Và họ đã phạm sai lầm khi chia quân ra truy kích. Chỉ chờ thời cơ này, ta liền phản công bằng cách diệt từng cánh quân đối phương. Vì vậy, chỉ mất sáu ngày, quân ta đã diệt gọn hai vạn lính Áo. Con là người thông minh nhưng tính hơi bảo thủ, sau này phải hiểu ra chiến trường phải thiên biến vạn hóa không phải lúc nào cũng dùng một cách theo sách vở để đối phó. Ta muốn con đi lần này để có thêm thực tế, ở Đại Việt có câu tục ngữ “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn “ không nên quá câu nệ vào sách vở.

Nguyễn Tri Phương chân thành nói.

-Vâng con xin ghi nhớ lời thầy dạy bảo.