Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 71: Bộ tộc da đỏ Aphache



Kato một người da đỏ là trinh sát của bộ lạc Chim ưng thuộc tộc người da đỏ Apache một bộ tộc có thói quen săn đầu người. Từ khi chính phủ Mỹ có chính sách phát triển đồn điền và chăn nuôi xuống miền Tây và phía nam thì khu vực săn bắn của các bộ tộc da đỏ ngày càng thu hẹp. Với tập tính du mục du canh du cư thì nguồn lương thực của bộc tộc ngày càng ít các thủ lĩnh quyết định đánh cướp các trang trại của người da trắng để kiếm lương thực. Hắn mới đến khu vực này hơn một tuần sau khi Đại tá Macnamara kéo quân đi tuần ở khu vực phía Bắc Califonia, ba ngày trước hắn phát hiện khu trang trại của Đại Việt ở cách khu dân cư và quân đội khá xa đây là con mồi ngon mới được phát hiện. Bộ lạc Chim Ưng là bộ lạc lớn của người da đỏ Apache có năm nghìn chiến binh sống ở dãy nủi phía Nam califonia giữa Mỹ và Mexico khi bị quân đội Mexico truy quyét thì dạt sang bên Mỹ, khi quân đội Mỹ truy quét thì lại chạy sang phía bên kia. Nhìn số lượng người ra vào doanh chạy hắn ước chừng có khoảng hơn một vạn người có rất nhiều lương thực. Hai ngày trước khi về báo với thủ lĩnh Sói đỏ thì thủ lĩnh ra lệnh hắn tiếp tục theo dõi trong khi thủ lĩnh liên hệ với các bộ lạc khác. Buổi chiều khi quay lại khu lều trại của bộ lạc Kato thấy xuất hiện thêm chiến binh hai bộ lạc khác là Báo đen và Sói xám khi tiến vào lều thủ lĩnh thấy Kato thủ lĩnh Sói đỏ nói.

-Chúng ta đã bàn bạc thống nhất trưa ngày mai sẽ tổ chức tấn công. Bọn chúng có khoảng một vạn người nhưng chủ yếu là lính da đen mà bọn da đen thì sức chiến đấu rất yếu, chúng ta có một vạn chiến binh tinh nhuệ, mấy lần ta tấn công đồn điền bọn da trắng chúng toàn bỏ chạy như vịt. Chúng ta phải tấn công ngày mai vì tên đại tá Macnamara sắp trở về.

Sáng hôm sau Thủ Lĩnh sói đỏ dẫn một vạn chiến binh da đỏ của ba bộ lạc tiến công, khi phát hiện đám người da đỏ trạm gác phát tín hiệu báo động. Nghe thấy tiếng chuông báo động, người dân vội vã từ những cánh đồng, bãi đất ven suối chạy về đồn. Nghe thấy báo động Trứ cho lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu, nhìn ra xa thấy những đám người đen đặc thì nhiều người lính da đen đã hoảng sợ toát mồ hôi tay súng nắm chặt. Nhìn thấy thế Trứ hiểu đây là cơ hội cho đội quân của mình thực chiến, thành công hay thất bại là ở lần này. Anh hét lớn.

— QUẢNG CÁO —

-Mọi người bình tĩnh coi đây là diễn tập, đó là những tấm bia cho chúng ta tập bắn. Các ngươi hàng ngày đã luyện tập, đây là cơ hội chứng minh khả năng của mình Đại Việt không có quân lính hèn nhát.

Khi quân da đỏ đến gần tiếng vó ngựa chạy làm đất đai rung chuyển như động đất các chỉ huy liên tục quát để trấn an tân binh. Khi cách đồn một ki lô mét thì nghe có tiếng đạn reo nổ ầm ầm, lúc này hai khẩu súng cối nã đạn vào đội hình. Những tiếng nổ làm bầy ngựa giật mình nhưng chúng đã quen tiếng súng đạn vẫn lao về phía trước bất chấp những con ngựa trúng đạn ngã quỵ phía trước những mảnh hoa máu văng tứ phía , do đội hình đông nên những phát đạn cối như viên gạch ném vào ao bèo một thoáng những khoảng trống do đạn cối tạo ra đã mất hút. Khi cách tường rào ba trăm mét thì Trứ ra lệnh cho năm khẩu súng máy khạc đạn, những lưỡi lửa quạt vào đội hình chiến binh ra đỏ làm đổ rạp hàng mảng lớn. Những người lính da đen lần đầu tham chiến nhìn những tên lính da đỏ đầu gắn lông chim vẽ mặt dữ tợn đang hò hét thì hết hồn nhiều người còn bóp cò mà quên không tháo chốt an toàn, những viên chỉ huy phải quát thậm chí tát vào mặt cho tỉnh táo nên đường đạn bắn lung tung không chính xác. Lúc này thực lực giữa quân chính quy và dự bị thể hiện rõ ràng, hỏa lực chủ yến đe dọa những người da đỏ là những đường đạn chính xác từ súng máy và súng cối và những khẩu tiểu liên do các chỉ huy và lực lượng chính quy bắn ra. Khi những chiến binh đến gần thì Trứ ra lệnh ném lựu đạn, những quả lựu đạn tung ra làm những mảnh xác ngựa người tung lên như những đám hoa máu. Đám lính da đen dự bị luống cuống ném lựu đạn nhiều quả không rút chốt đã ném, có quả giật chốt xong sợ quá thả luôn xuống đất làm nổ tung mấy người chết và bị thương.

— QUẢNG CÁO —

Phát hiện hỏa lực bên phía trại có dân ở yếu hơn vì bên cổng trại chính có hai lô cốt bắn súng máy chéo cánh xẻ, thủ lĩnh Sói đỏ hô quân áp sát hàng rào bên khu trại dân, ném dây thừng hoặc công kênh nhau để trèo lên nhưng khi cách hàng rào hai mét thì Âm ! Ầm những quả mìn được chôn dưới phát nổ làm cho nhiều người da đỏ thiệt mạng. Tuy nhiên số lượng mìn chôn có hạn lên sau một số người thiệt mạng thì một số dân da đỏ đã áp sát để tìm cách leo nên, nhiều tên nhảy trực tiếp từ lưng ngựa đu lên hàng rao. Sĩ quan chỉ huy ra lệnh ném lựu đạn và lắp lưỡi lê chuẩn bị đánh giáp lá cà. Dân da đỏ cầm rìu chiến leo lên tường rào chém loạn xạ, quân Đại Việt dùng lưỡi lê, súng lục đánh trả.

Ali một người da đen trong đội chính quy đang đánh giáp lá cà với tên da đỏ, tên da đỏ dùng rìu chém lia lịa, nhìn bộ mặt máu me của hắn làm Ali hoảng sợ, anh liên tục lùi lại tránh lé, thỉnh thoảng dùng lưỡi lê xỉa lại để giảm bớt thế công của đối phương. Đột nhiên Ali vấp phải một xác chết bị ngã, tên da đỏ lợi dụng cơ hội bổ rìu, Ali bỏ súng lăn một vòng tên da đỏ chém trượt nhưng dìu bị dắt vào xác chết chưa rút ra được, tranh thủ cơ hội đó Ali ôm chặt lấy hắn vật lộn. Hai bên lăn lộn một lúc dần Ali phát hiện tên da đỏ yếu hơn mình lên anh can đảm dùng hết sức dồn vào hai tay bóp cổ hắn, tên da đỏ chống đỡ một lúc thì tắt thở. Nhìn khu lán trại mình ở có mấy căn nhà bị đốt cháy, tiếng phụ nữ la hét inh ỏi một cảm giác chưa từng có xuất hiện khuôn mặt Ali trở lên lạnh lùng, anh nhặt súng lên nạp đạn ngắm bắn vào những tên da đỏ đang cầm rìu đuổi theo trẻ em và phụ nữ, hoặc cầm bó lửa đốt nhà, sau khi hết đạn anh vứt súng cẩm rìu của tên da đỏ lao đến những tên da đỏ còn lại để tấn công. Lúc này năm mươi người trong đội quân đặc công lao sang trợ chiến, họ dùng dao găm và nỏ sắt bắn hạ những tên da đỏ loạt vào khu chạy một lúc sau thì không còn bóng tên da đỏ nào.

— QUẢNG CÁO —

Thấy quân mình dần núng thế Sói đỏ ra lệnh thu quân để lại chiến trường hơn ba nghìn xác chết người và ngựa, đây là trận đánh đầu tiên của quân lính đánh thuê Đại Việt với các chiến binh da đỏ nó là bước mở đầu cho đội lính đánh thuê trở thành đội quân tinh nhuệ gây khiếp đảm cho nhiều kẻ thù của Đại Việt. Sau trận đánh Trứ cho thu dọn chiến trường và kiểm tra quân số thương vong thì được báo thương vong hai trăm người, phần lớn là quân dự bị, tuy nhiên quân ta thu được năm mươi con ngựa. Anh ra lệnh băng bó cho những người bị thương, thu hồi số ngựa chết và bị thương nặng lấy thịt, dùng số ngựa thu được để thành lập đội trinh sát bằng kỵ binh. Công Trứ quyết định thời gian tới sẽ dùng những bộ tộc da đỏ để làm đá mài dao cho đội quân của mình.