Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 66: Gặp Anh em nhà Chivas



Cuối tuần Thịnh đến trường Cambirdge đón Linda như thường lệ, sau khi tặng người yêu một nụ hôn Thịnh nói
-Cuối tuần này anh muốn chúng mình đến thành phố Aberdeen thuộc Scotland chơi nhân tiện anh có chút việc.
Scotland là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Scotland chiếm một phần ba diện tích phía bắc của đảo Anh, có biên giới với Anh ở phía nam, Đại Tây Dương bao quanh các mặt còn lại: trong đó biển Bắc ở phía đông, và eo biển Bắc cùng biển Ireland ở phía tây-nam
Linda đồng ý và tỏ ra thích thú vì cô biết Aberdeen, Scotland là nơi có nhiều cảnh đẹp hoang sơ mà cô chưa có dịp đi. Vũng đất này là cao nguyên có nhiều đồi núi đi lại khá bất tiện nên cả hai quyết định cưỡi ngựa, về mặt địa lý, đây là khu vực sản xuất rượu whisky có diện tích lớn nhất nước Scothland, có hàng chục nhà máy chưng cất rượu whisky trong khu vực.
Hai người cưỡi ngựa, đội cấm vệ quân gồm ba mươi người đi phía sau cùng với một xe ngựa của Thịnh chở đồ đạc. Buổi tối thời tiết tốt gặp vùng núi cao bằng phẳng Thịnh quyết định nghỉ ngoài trời. Đêm trời se lạnh ngắm bầu trời đầy sao, trên đỉnh núi có thể nhìn thấy rõ biển cùng hơi thở mặn mòi của biển Thịnh cảm thấy mình như trở về những ngày đi phượt ở thế giới trước kia, anh lấy cây đàn ghi ta ra hát những bài thời đó như “ Hoa tím ngoài xuân “, “ Bên em là biển rộng “ … lần đầu tiên thấy Thịnh hát Linda không hiểu những lời bài hát đó nhưng cô có hiểu được tâm trạng của Thịnh nên lặng yên nghe anh hát một lát sau Thịnh như bừng tỉnh anh dịu dàng nói với với Linda.
-Xin lỗi vừa rồi anh có một chút cảm xúc nhớ quê hương, giờ anh hát tặng em một bài.
Thịnh hát một ca khúc tiếng Anh nổi tiếng “ More than I can say “ nghe bài hát Linda cảm thấy lời hát của Thịnh thay lời anh muốn nói. Sau khi bài hát kết thúc cô tiến tới tặng anh một nụ hôn, hai người quấn quit lấy nhau trong ánh lửa. Đêm ấy trong lều hai thân hình quấn quít lấy nhau, trong lều vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ( mọi người tự tượng tưởng cho đủ 1000 chữ còn thiếu nhé ).
Sáng hôm sau Thịnh tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, nhớ lại cảm giác đêm qua và Linda đang rúc vào lòng mình anh cảm giác như vừa trải qua giấc mơ ngọt ngào. Anh vội dậy và đi vệ sinh cá nhân lúc quay lại Linda đã tỉnh cô đứng dậy nhưng cảm thấy đau phía hạ thân nên nhăn mặt, thấy vậy Thịnh vội vàng tới đỡ và hỏi đầy lo lắng.
-Em đau lắm ah.
Linda cảm thấy hạnh phúc vì anh quan tâm đến mình, liền nhéo mũi anh.
-Tại anh hết đó, ai bảo đêm qua anh như quỉ đói người ta mới lần đầu mà anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.
— QUẢNG CÁO —

Vì Linda không tiện đi ngựa lên đành chuyển sang đi xe ngựa, sáng hôm sau thì đến thành phố Aberdeen. Cửa hàng Chivas Brother rộng hơn 100 mét vuông chưng bày các loại đồ uống, thực phẩm như café, rượu whisky, đồ thịt nguội v.v nhìn một cửa hàng này không ai nghĩ hơn 100 năm sau họ trở thành một trong những hãng rượu whisky số một thế giới. Thấy hai vị khách ăn mặc sang trọng James Chives bước ra hỏi thăm.
-Chào hai vị, tôi là Jame Chivas không biết tôi có thể giúp gì được cho hai vị.
Thịnh trả lời.
-Xin tự giới thiệu Tôi là Thịnh chủ tịch công ty Royal Đại Việt , còn đây là Linda Wellesley con gái thống lĩnh Arthur Wellesley bạn gái tôi. Hiện tôi đang có nhu cầu mua một số lượng whisky để phục bán tại các trung tâm thương mại của tôi ở London, Singapore, Đại Việt và Mỹ số lượng khoảng năm trăm nghìn chai một năm. Được biết Aberdeen là sản xuất whisky nổi tiếng Scotland lên tôi tìm đến tìm kiếm nhà cung cấp.
Thấy gặp được khách hàng lớn Jame mời hai người vào phòng khách đồng thời cho người gọi anh mình là John Chivas tới. Sau khi thử các loại whisky bày ở cửa hàng Thịnh nói
-Về cơ bản, các hương vị đặc trưng của rượu whisky của cửa hàng bao gồm: than bùn, mật ong, cây thạch nam & trái cây khô. Nền rượu chắc (dry body), hương nảy và khoẻ nhưng cũng gần giống các cửa hàng khác tại thành phố này, tôi muốn tìm một loại có vị khác biệt hơn.
Hai anh em nhà Chivas nhìn nhau, biết gặp khách sành rượu người em nói quý khách chờ cho một lát. Một lúc sau Jame quay lại cầm một chai rượu không có nhãn và nói.
-Đây là loại tốt nhất mà tôi mới tạo ra, mời ông thử.
Sau khi uống thử Thịnh thấy loại này gần giống hương vị chai Chivas 18 kiếp trước liền nói.
— QUẢNG CÁO —

-Nếu tôi không nhầm ở đây có pha giữa dòng rượu ngũ cốc và rượu từ mạch nha với loại chính ngâm ủ được mười tám năm tôi thích loại này. Nếu được tôi sẽ đặt cọc và sẽ lấy năm trăm nghìn chai một năm.
Jame cười khổ, đây là dạng họ mới nghiên cứu, muốn sản xuất nhưng hiện đang thiếu vốn. James nói
-Rất tiếc hiện tại chúng tôi đang có vấn đề về vốn nên chưa thể sản xuất số lượng lớn theo yêu cầu của ông.
Thịnh nói
-Tôi có một đề nghị tôi sẽ góp vốn để chúng ta thành lập công ty Whisky chivas royal Đại Việt để sản xuất dòng rượu này. Tôi sẽ góp 51%, phần các ông là 49%, tôi lo vốn các ông lo kỹ thuật không cần vốn chúng ta hợp tác. Tôi tin với hệ thống tiêu thụ của tôi hàng chúng ta sẽ có thể bán một triệu chai một năm trở lên.
Thấy hai anh Chivas lưỡng lự Thịnh nói thêm.
-Nếu hai anh chiếm vốn 100% lợi nhuận một năm một trăm nghìn bảng không bằng chiếm 49% lợi nhuận một năm là một triệu bảng vì doanh số bán tốt hơn. Quan trọng là chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu một năm đừng quá quan tâm đến cổ phần bao nhiêu.
Thấy vậy hai anh em họ đồng ý ký kết hợp đồng sơ bộ, Thịnh sẽ cho luật sư tới để hai bên ký hợp chính thức. Sau đó Thịnh cùng hai anh em nhà Chivas đi xem hệ thống kho tàng và hầm rượu của Chivas. Thịnh đề nghị.
-Để sản xuất số lượng lớn tôi đề nghị chúng ta mở rộng nhà kho, ngoài ra phải tranh thủ mua các thùng rượu whisky ủ lâu năm đạt tiêu chuẩn của chúng ta từ các nhà máy sản xuất rượu khác. Tôi muốn chúng ta có thể sản xuất những dòng mười hai năm, mười tám năm, ba mươi năm, năm mươi năm …
Thịnh lấy ra một mẫu chai rượu giống mẫu chai Chivas do anh thiết kế theo trí nhớ và nói tôi quyết định dùng mẫu chai này còn nhãn chai tôi sẽ cho thợ thiết kế rồi gửi cho các anh chúng ta sẽ chọn một nhãn chai nhìn sang trọng và bắt mắt. Hai anh em Chivas cầm mẫu chai xem xét và nhận thấy mẫu chai rất đẹp khác hẳn những mẫu chai còn thô trên thị trường liền đồng ý.
— QUẢNG CÁO —

Buổi tối hôm đó nhân lúc thử một số loại rượu mới do anh em nhà Chivas pha chế Thịnh góp ý thêm cho một số kỹ thuật tiến tiến đời sau áp dụng để tạo thêm hương vị whisky là thay vì chỉ ủ thùng gỗ sồi Châu Âu thì kết hợp ủ thùng gỗ sồi năm năm sau đó ủ thêm thùng gỗ anh đào, hoặc gỗ sồi từ Mỹ. Linda nghe mà rất ngạc nhiên cô rất tò mò mặc dù Thịnh ở Đại Việt mà lại chuyên nghiệp hơn cả những chuyên gia whisky của Scotland, anh như quyển bách khoa toàn thư không chỉ về tri thức mà cả về ẩm thực, Linda đâu biết kiếp trước Thịnh được mời đi dự một số buổi thử nểm rượu của các hãng rượu whisky nổi tiếng thế giới như Chivas, Johnnie Walker, Jim Beam …nên cũng có một số kiến thức rượu.
Sáng hôm sau Thịnh và Linda trở về London trên đường về Linda nói với Thịnh
-Em không biết anh có sở thích với rượu, em có cô bạn học là cháu của ngài chủ tịch công ty Henessy nếu anh quan tâm hè này mình về nhà cô ấy chơi biết đâu anh có thể hợp tác làm ăn với họ.
Thịnh hôn lên má Linda.
-Cám ơn em hè này mình sẽ đi Pháp.
Thịnh rất vui mừng vì chuyến đi này, anh biết nước Anh và Đại Việt người dân đã qua giai đoạn “ ăn no, mặc ấm “ và chuyển qua giai đoạn “ ăn sung, mặc sướng “ nên những sản phẩm như rượu whisky chivas hay nước coca sẽ nhanh được người tiêu dùng chấp nhận.