Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 67: Kế hoạch kinh doanh mới



Trở lại London sau một chuyến đi có nhiều kỷ niệm đẹp, Thịnh lại bắt đầu một tuần làm việc đầy bận rộn với nhiều dự án mới. Hôm nay Thịnh đang triển khai họp với các quản lý bán hàng ở Trung tâm thương mại Royal Đại Việt để đánh giá việc triển khai những hoạt động sáu tháng đã qua và phương hướng phát triển cho thời gian tới.

Brown phụ trách phát triển ẩm thực đứng lên nói.

-Thưa đức vua hiện tại ẩm thực tại trung tâm thương mại khá ổn định, thần đã cho mở thêm hai cửa hàng gà hoàng gia tại hai khu quận của London và chuẩn bị mở ở thành phố Liverpool và Manchester. Tại London món gà chiên bán tốt tuy nhiên lượng khách cũng đã giảm do không còn tâm lý tò mò lạ miệng như lúc đầu, còn món bánh mỳ Đại Việt lượng khách ăn chưa nhiều có thể khẩu vị chưa phù hợp ngày mới bán được hơn mười suất thần đề nghị thêm món mới là món hambeger làm theo công thức của bệ hạ, thần mời khách dùng thử và khách hàng phản hồi rất tốt

Thịnh trầm ngâm suy nghĩ sau đó đưa giải pháp.

-Ta biết điều đó, mô hình các quán bán ở phố phục vụ theo kiểu ăn nhanh sẽ phù hợp với giới trẻ và người bận rộng ta nghĩ ngươi nên mở thêm ở thành phố Đông Bắc Newcaslte. Ta cũng đang cho tiến hành mua lại một xưởng sản xuất nước uống nếu kịp tháng tới ta sẽ tung ra nước uống Đại Việt coca số lượng lớn vì hiện nay đang sản xuất ở khu vực nghiên cứu nên chưa thể sản xuất số lượng lớn.

Jelly phụ trách mảng thương mại có ý kiến.

-Về mặt thời trang hiện nay đồ phụ nữ bán tốt, tuy nhiên vì là hàng thời trang nên cần bộ phận thiết kế mẫu tạo ra nhiều mẫu mới liên tục. Thời trang nam chúng ta còn ít đặc biệt cho giới thanh niên trẻ xin ngài xem xét.

Thịnh chỉ đạo

-Ta sẽ qua xem bộ phận thiết kế và góp ý cho một số mẫu mới. Về thời trang nam ta đã chuẩn bị tung ra thêm phụ kiện bật lửa, đây là sản phẩm thay cho diêm. Sẽ có hai loại một loại bình dân ta sẽ giao cho các thương nhân còn loại cao cấp có chạm khắc công phu hoặc mạ vàng, bạc ta sẽ bán ở trung tâm thời trang của chúng ta. Ngoài ra ta mới mua lại một hãng rượu Whisky các ngươi chuẩn bị thêm gian hàng khi có sản phẩm về nhé.

Sau buổi họp thư ký báo có Keny đến tìm. Sau mấy chuyến buôn bán với Thịnh hiện Keny đang trở thành nhà độc quyền bán súng của Đại Việt lớn nhất tại thị trường Mỹ. Sự phát triển của miền Tây nước Mỹ đã mang lại một món lợi nhuận lớn cho Keny, với sự nhạy bén của một con buôn hắn biết Thịnh là thần tài sẽ mang lại cho hắn những nguồn lợi nhuận to lớn nên rất nghe lời anh. Nhìn thấy Thịnh lập tức Keny nở nụ cười nịnh nọt.

-Đức vua kính mến, thần đã cho mang thêm lá cocain và bông như ngài yêu cầu. Tuy nhiên hiện lá cocain dại đã khó thu hoạch vì còn rất ít. Thần đã cho mua một trang trại để chuẩn bị trồng cây cocain.

— QUẢNG CÁO —

Thịnh hỏi thăm dò

-Ở miền nam nước Mỹ ta nghe nói vẫn đang mua bán nô lê da đen, nếu nô lệ nam khỏe mạnh giá cả thế nào.

Keny nói.

-Thưa bệ hạ theo thời giá hiện nay thì một tên nô lê da đen khỏe mạnh bằng một khẩu súng colt của ngài. Nếu hoàng thượng cần thần sẽ mua cho ngài cả nghìn tên cũng được.

- Ta muốn hợp tác với ngươi làm ăn lớn, trước mắt ta cần ngươi mua giúp ta một đồn điền để trồng lá cocain ở California và mua cho ta một vạn tên nam nô lê da đen khỏe mạnh.

Keny kêu lên

-Lạy chúa tôi, làm đồn điền chỉ cần vài trăm người. Nhà vua cần vạn người không lẽ để đánh nhau.

-Ta muốn huấn luyện chúng thành những chiến binh, sau năm năm phục vụ cho ta sẽ trả tự do chúng trong thời gian làm cho ta chúng vẫn có lương.

Keny nịnh nọt.

— QUẢNG CÁO —

-Tùy đức vua, ý ngài là ý chúa.

Lúc này nước Mỹ đang trong giai đoạn đầu phát triển, đây là cơ hội tốt để đặt nền móng phát triển nhưng nước Mỹ sẽ trải qua một cuộc nội chiến nên việc đầu tư không thể quá lớn như nước Anh mà chỉ đầu tư nóng kiểu hớt váng. Với trí nhớ kiếp trước Thịnh viết vùng California là vùng đất có vàng sẽ có một cơn sốt đào vàng ở vùng này, hàng vạn người sẽ đến đây, đây là cơ hội tốt để bán hàng, kế hoạch của Thịnh là muốn mua nhiều đất vùng đó đặc biệt dọc sông ở đó sau đó âm thầm tổ chức khai thác vàng nếu sau này bị lộ khi nhiều người tìm đến thì sẽ tổ chức hệ thống cửa hàng buôn bán thực phẩm đây là cơ hội kiếm tiền rất tốt. Với lực lượng quân đội da đen mình có sẵn sẽ bảo vệ khu vực khai thác vàng cũng như hệ thống buôn bán của mình. Nghĩ vậy nên Thịnh nói với Keny

-Ta muốn bàn với ngươi kể hoạch khai thác ở Mỹ. Ta có một thông tin mật một vùng ở Mỹ có rất nhiều vàng khai khoáng.

Nghe đến mỏ vàng mắt Keny sáng lên, y chưa nghe thông tin này. Thịnh nói tiếp.

-Ở vùng Califonia hiện có trữ lượng vàng rất lớn, ta muốn ngươi mua đất ở đó chúng ta sẽ âm thầm khai thác.

Keny ngạc nhiên nói

-Không biết ở đâu đức vua lại có thông tin đó, nhưng hiện nay vùng đất đó rất xa xôi, từ cảng Newyork thần vẫn buôn bán đi qua đó nếu đi đường bộ phải xuyên qua nước Mỹ nhanh phải mất một tháng chưa kể phải băng qua sa mạc, tao ngộ bọn cướp hay thổ dân da đỏ. Hơn nữa nó thuộc quản lý quân đội vì vẫn còn một phần thuộc Mexico do đó chưa có chính quyền hành chính quản lý, hiện đang trong tình trạng vô chính phủ. Nếu ta khai thác một thời gian sau thông tin bị lộ nhiều người sẽ kéo đến tìm vàng thần sợ chúng ta không quản lý được khi đó chúng sẽ khai thác vàng trộm trên đất của chúng ta.

Thịnh thản nhiên nói

-Vậy ta mới nói ngươi tuyển giúp ta một vạn nô lệ da đen, một phần để trồng cocain, khai thác vàng, một phần để bảo vệ khu đào vàng đó. Nếu thông tin bị lộ nhiều người kéo về đó biết đâu lại là điều hay ta sẽ nhân cơ hội đó xây dựng hệ thống kho tàng, các cửa hàng cung cấp thực phẩm, dụng cụ, sòng bạc phục vụ cho những người đến đó đào vàng thì tha hồ tiền. Tài chính, vận chuyển để ta lo, việc của ngươi là mua đất làm đồn điền trồng cây cacao ở đó và tuyển dụng lao động cho ta. Lợi nhuận kiếm được ta bảy phần, ngươi ba phần.

Keny cân nhắc một lúc rồi đề xuất

— QUẢNG CÁO —

-Qua các mối làm ăn buôn bán hạ thần có quen đại tá Mac Namara chỉ huy quân đội vùng đó, nếu ngài cho phép thần sẽ mời hắn tham gia làm ăn với chúng ta.

Thịnh nói

-Không thành vấn đề, nếu hắn tham gia ta sẽ chỉ lấy 6 thành, 4 thành của các ngươi.

Sau đó hai người bàn bạc kỹ lưỡng tiêu chuẩn tuyển nô lệ, việc đào tạo quân đội sẽ do Thịnh cử người sang huấn luyện. Hai bên thống nhất sẽ mở thêm một chuỗi cửa hàng bán súng và thực phẩm. Cảm thấy núi vàng như ở trước mắt nên Keny đồng ý ngay, khi trở về y sẽ đi Califonia để triển khai gấp.

Thời gian tới Đại Việt dự kiến sẽ tham có những trận đánh lớn trên thế giới như Waterloo hay chiến tranh với nhà Thanh để lấy lại Lưỡng Quảng để biểu dương sức mạnh quân sự của mình với các cường quốc trên thế giới nên Thịnh muốn có một đội lính đánh thuê chuyên nghiệp để tham gia vào chiến tranh thế giới mà không muốn hy sinh quá nhiều người dân Đại Việt, do đất nước mới khôi phục một phần dân số sau chiến tranh nội chiến kéo dài hơn hai mươi năm.

Ngoài ra Thịnh rất muốn đưa các sản phẩm Đại Việt vào Mỹ như gạo, cà phê, súng đạn…Theo lịch sử thể kỷ 20 Mỹ sẽ vượt lên là một cường quốc số một thế giới thay thế nước Anh nên bây giờ là cơ hội tốt để đầu tư chiếm thị phần trên đất Mỹ.