Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 59: Đến London



Khi Elisa tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường sạch sẽ trải ga trắng, tuy nhiên tay chân bị trói, toàn thân thoát lực mấy chỗ vết thương được băng bó cẩn thận. Elisa nhắm mắt lại, vốn là con một thương nhân người Anh do vợ mất sớm bản thân làm ăn vướng nợ nần nên bố Elisa quyết định chuyển cả gia đình đến Indonexia để làm ăn hy vọng tìm kiếm cơ hội mới. Trên đường đi qua eo Malacca không may thuyền buôn gặp cướp biển, cả đoàn thủy thủ bị giết hết, chỉ có Elisa may mắn sống sót và bị bọn cướp biển bán làm nô lê.

Nhìn cô gái tám tuổi, gầy gò nhưng có tố chất học võ một tên tướng cướp người Hoa thấy động lòng liền bỏ tiền ra mua về. Tên tướng cướp này vốn là một lãnh đạo trong Thiên Địa Hội, sau bị nhà Thanh truy sát thì bỏ đi làm cướp biển để lánh nạn. Y không có gia đình nên nhận Elisa làm con nuôi, dạy dỗ võ công cho cô, khi cô lớn lên thì cũng là lúc bố nuôi cô mất, truyền lại cho cô làm thủ lĩnh toán cướp biển. Tuy mới hai mươi hai tuổi nhưng với bản lĩnh võ công cũng như kinh nghiệm chỉ huy từ người bố cô đã khuất phục được đám thủ hạ của cha, cô dẫn đám thủ hạ của mình đi tiêu diệt toán cướp biển ngày xưa để trả thù cho bố. Dần dần cô trở thành một trong những thủ lĩnh cướp biển cỏ tiếng ở Malacca. Khi Philip tìm đến cô và đề nghị cô hợp tác cô đồng ý, cô nghĩ nếu thành công có thể giải nghệ về lại quê hương tìm người thân. Với số tiền kiếm được có thể mua một trang trại rộng lớn để sống và yêu một chàng trai tốt, vì mình cũng đã gần ba mươi không thể mãi sống bằng nghề cướp bóc.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân, nên giả vờ nhắm mắt lại tìm cách ứng phó. Có tiếng mở cửa và một người bước vào, người đó lại gần giường của cô và nói.

-Đừng giả vờ nữa tôi biết cô đang thức, mở mắt ra đi

Elisa vẫn nhắm mắt, bước chân tiếp tục bước lại gần cô đột nhiên một bàn tay bóp chặt mũi cô buộc cô phải mở mồm ra để thở, một vật lạ chui vào cổ họng và nhanh chóng bị cô nuốt vào. Cô mở mắt và hét lớn.

-Ngươi vừa cho ta uống thuốc gì.

Trước mắt cô là tên hoàng thượng cô thấy tối qua, Thịnh cười và nói.

-Ta vừa cho cô uống một loại cổ độc, nếu một tháng nữa không có thuốc giải của ta thì nó sẽ tấn công vào tim gan của cô để cô bị trúng độc chết dần trong đau đớn, bộ mặt xinh đẹp của cô sẽ nổi lên những bong bóng đen xì và trông rất ghê gớm.
— QUẢNG CÁO —

Là con gái sợ nhất mình bị xấu xí, Elisa nói.

-Vậy ngươi muốn gì ở ta.

Thịnh cười nói

-Ta muốn ngươi là người của ta ủa nhầm, ngươi làm việc cho ta. Để đổi lại ta sẽ cho người một cuộc sống giàu sang, không phải đi cướp bóc nữa.

Không còn cách nào Elisa đồng ý nhận lời phụ trách đội ngũ tình báo tại Châu Âu, Elisa không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ định mệnh này đã biến cô thành trùm tình báo khét tiếng ở châu Âu sau này, viên thuốc cô bị ép uống đã buộc cô phải làm việc cho Đại Việt là viên thuốc kháng sinh mà Thịnh cho cô uống để chống nhiễm trùng. Sau khi tìm hiểu lý do cuộc tấn công tối qua, biết nguyên nhân Thịnh thầm nghĩ Công ty Đông Ấn Hà Lan đã để ý đến mình, phải cẩn trọng trước sau gì cũng phải tìm cách tiêu diệt công ty này. Lúc này đô đốc Hạm đội Hoàng sa vào báo, những tên cướp biển rất giảo hoạt tận dụng sự thông thuộc luồng lạc chạy trốn chỉ bắn chìm được bốn tàu xấu số lọt vào tầm bắn. Thịnh ra lệnh

-Ngươi cho người báo cho Đại Đô Đốc Võ Văn Dũng đưa hạm đội Trường sa đến tiêu diệt Hải tặc ở vịnh Malacca cho ta. Khi ta trở về mà vẫn còn nạn Hải tặc thì ta sẽ cách chức tất cả.

Sau đó ra lệnh tiếp tục lên đường, ba tuần sau đoàn tàu đã đến nước Anh. Khi vào đến Anh một chiếc tàu chiến ra đón và hộ tống đoàn tàu thủy đi vào cảng London. Lúc lên boong nhìn xuống cảng thấy trên cảng một đám đông đang chờ sẵn, khi Thịnh bước xuống thấy có hai hàng quân nhạc mặc lễ phục chơi nhạc, pháo trên tàu chiến bắn hai mốt phát đại bác. Khi xuống bến tàu bộ trưởng nước Anh ra chào đón và mời đi trên thảm đỏ ra chiếc xe ngựa sang trọng đã chờ sẵn, rất nhiều ký và người dân London đổ xô ra để xem Vua Đại Việt lần đầu tiên xuất hiện ở London. Sau khi lên xe, đoàn xe được đội kỵ binh mặc lễ phục đỏ cưỡi ngựa trắng hộ tống về tòa thị chính nơi có Thủ tướng Anh và các bộ trưởng chờ sẵn.
— QUẢNG CÁO —


Xuống xe Thịnh thấy Thủ tướng Anh William chờ sẵn ở bậc thềm sau khi bắt tay Thịnh Thủ tướng Anh giới thiệu một số bộ trưởng và sau đó hai bên đi vào sảnh phòng họp để trao đổi. Thủ tướng Anh William nói.

-Rất hoan nghênh đức vua Đại Việt đến thăm nước chúng tôi. Tôi hy vọng chuyến thăm của ngài sẽ tăng thêm sự hợp tác giữa hai nước.

Thịnh cười nói.

-Cám ơn sự đón tiếp long trọng của ngài dành cho tôi ngày hôm nay, tôi mong thời gian tới hai nước chúng ta không chỉ hợp tác về thương mại mà còn là đồng minh về quân sự. Nước Đại Việt muốn sát cánh với nước Anh để bảo vệ hòa bình thế giới.

Hai bên nói chuyện trao đổi về những vấn đề thương mại và quân sự trên thế giới, và đi đến thống nhất sẽ tạo liên minh quân sự giữa hai nước để hỗ trợ cho nhau. Sau buổi làm việc, Thủ tướng Anh mời Thịnh đến dự tiệc đón chào đón Vua nước Đại Việt đến nước Anh vào buổi tối. Thịnh nhận lời sau đó cùng đoàn hộ tống về căn biệt thự sang trọng rộng lớn mà Thịnh đã cho mua từ trước để phục vụ các đoàn quan chức Đại Việt sang và làm việc tại Anh, đây cũng là khu Thịnh dự định làm tổng bộ cho Cẩm y vệ tại Châu Âu sau này.

Tối hôm đó y hẹn Thịnh đến dự tiệc tại cung điện Buckingham cùng với Thùy, đến nơi đã thấy rất đông xe ngựa ra vào tấp nập. Đi vào bữa tiệc Thùy dẫn Thịnh đến chào các nhân vật trong giới thượng lưu Anh, trong đó có George cổ đông lớn đại diện Công ty Đông Ấn, và thống lĩnh quân đội Anh Arthur Wellesley. Nhìn thấy đức vua Đại Việt Arthur Wellesley trịnh trọng bắt tay cười nói.

-Rất cám ơn ngài về món quà ngài gửi tặng lần trước, tôi cũng đã cho mua một số vũ khí của Đại Việt qua tìm hiểu chúng tôi rất quan tâm một số loại vũ khí mới mà quân đội Đại Việt đang sử dụng nhưng chưa bán như Kachiusa, bazoka rất mong Đại Việt có thể bán cho chúng tôi những loại này trong thời gian tới.
— QUẢNG CÁO —


Thịnh nghĩ thầm tình báo nước Anh cũng rất nhanh, mặc dù cách Đại Việt rất xa mà họ cũng nắm rõ vũ khí của Đại Việt đành nói lấp liếm.

-Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nước Anh, việc bán vũ khí mới ta sẽ trao đổi việc này sau.

Sau đó hai người trao đổi về xu hướng phát triển quân đội giai đoạn tới nhất là những đội quân đang được coi là lực lượng chủ lực trên chiến trường là kỵ binh và pháo binh. Là người hiện đại hiểu được sự phát triển của quân sự nên Thịnh đưa ra những kiến giải rất mới Arthur Wellesley cảm thấy rất hứng thú nên hai người say sưa nói chuyện đến lúc bữa tiệc bắt đầu Arthur Wellesley nói.

-Tôi cảm thấy rất thích thú những ý kiến của ngài, nhất là việc kỵ binh sắp đến hồi cáo chung và sử dụng binh chủng hiệp đồng rất tiếc là giờ không còn thời gian, nếu có thể được cuối tuần sau mời ngài đến lâu đài Dangan ở Dublin để tôi có thể thỉnh giáo thêm vấn đề này.

Lúc này Thủ tướng Anh đứng lên nói lý do khai mạc bữa tiệc sau đó Thịnh lên nói đôi lời cảm ơn và cũng không quên mời mọi người cuối tuần đến dự lễ khai trương trung tâm thương mại Royal Đại Việt ở Luân Đôn.