Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 58: Eo biển Malacca



Eo biển Malacca nằm trên tuyến giao thông cực kì quan trọng, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy từ Châu Âu, Châu Phi, Nam Á, Trung Đông đi Đông Nam Á,. Trên một con thuyền chiến đang đậu ở eo biển Malacca Philip đang ngồi nói chuyện với Tài chỉ huy đội hải tặc mạnh nhất vùng Malacca. Philip sau khi bị Đại Việt bắt thì phải lao động ở Singapore cùng với năm trăm quân của mình. Suốt sáu tháng phải làm công việc san lấp, xây công sự, đường xá rất vất vả. Sau khi được thả y tới Công ty Đông Ấn Hà Lan đóng ở Indonexia nhưng chỉ huy cách hết chức vụ giao cho hắn công việc vặt, đang làm chỉ huy có người phục vụ giờ phải làm công việc vặt với đồng lương thấp hắn rất oán hận Đại Việt. Nên khi Công ty Đông Ấn Hà Lan tìm người thuyết phục cướp biển ở eo Malacca hợp tác bắt cóc vua Đại Việt thì hắn xung phong đi.
Uống một hơi hết cốc rượu, Philip nói với Tài.
-Ta biết ngươi và ta chung một kẻ thù, nên ta tới bàn việc bắt vua Đại Việt.
Tài vốn là một tướng phụ trách thủy quân dưới quyền Mạc Thiên Tứ, sau khi Nguyễn Ánh đầu hàng, hắn dẫn tùy tùng bỏ đi cùng với một số hải tặc người Hoa trước hợp tác với Nguyễn Ánh. Sau khi đến Malacca với đội thuyền mười chiếc tàu lớn là năm trăm lính thiện chiến y nhanh chóng trở thành đội hải tặc mạnh nhất vùng Mallaca. Tài nói
-Ta cũng rất ghét quân Tây Sơn, nhưng với lực lượng hải quân hùng mạnh mấy chiếc tàu của ta không đủ cho chúng nhét kẽ răng. Thủy quân Nguyễn mạnh thế không chịu nổi một kích.
Philip nói
-Sao ta không biết điều đó, trước khi đến đây Công ty chúng ta đã bỏ tiền thuê năm đội hải tặc khác, ngoài ra chúng ta sẽ huy động thêm mười phảo thuyền hỗ trợ cho ngươi. Với số lượng khoảng năm mươi thuyền chúng ta có cơ hội đó.
Tài hỏi
-Nếu bắt cóc được vua Đại Việt ta được lợi gì.
— QUẢNG CÁO —

Philip cười nói
-Đại Việt rất giàu có nếu bắt cóc được y ngươi có thể yêu cầu Đại Việt chuộc một số tiền rất lớn đủ để ngươi và các anh em bỏ nghề làm mua một hòn đảo làm chúa đảo hưởng thụ phần đời còn lại. Còn nếu giết được y thì chúng ta chấp nhận bỏ mười nghìn nén vàng để mua đầu hắn. Chúng ta điều tra ra Đại Việt đã lén cung cấp cho Công ty Đông Ấn Anh ma túy để bán vào thị trường Trung Quốc. Chính loại hàng đó làm Công ty chúng ta mất thị phần ở Thị trường lớn nhất Châu Á nên chúng ta rất muốn bắt cóc hắn để hắn cung cấp cho chúng ta cách sản xuất ra thuốc đó. Còn nếu hắn không hợp tác thì giết hắn để làm ảnh hưởng việc bán thuốc của Đại Việt cho Công ty Đông Ấn Anh, người Đại Việt sẽ nghĩ vì Công ty Đông Ấn Anh mà hoàng đế của họ bị sát hại.
Tài đồng ý hợp tác và nói.
-Vậy chúng ta cùng bàn cách nào có thể bắt cóc vua Đại Việt làm con tin.
Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất sẽ dàn quân đón đầu bên kia của eo Mallaca, khi đó tàu chiến của Đại Việt sẽ phải dồn lên phía trước để chặn đánh. Các thuyền của Hải Tặc sẽ không giao chiến mà dụ cho quân Đại Việt đuổi theo, lúc đó sẽ cho một trăm người bơi lội giỏi sẽ nấp ở chỗ hẹp nhất của eo bí mật leo lên tàu của vua Đại Việt bắt cóc.
Khi đoàn tàu của Đại Việt đi qua eo Malacca thì tàu chiến đi đầu phát hiện có rất nhiều thuyền Hải tặc phía trước. Sau khi nghe báo cáo Thịnh nói.
-Ta nghe nói nhiều về Hải tặc ở vùng eo biển này, nhân tiện ta đi qua đây, tập trung tiêu diệt hết bọn chúng để sau này chúng không tác oai tác quái vùng biển này để khỏi ảnh hưởng đến các tàu buôn sau này qua đây, để bọn Hải tặc nghe thấy tên Đại Việt là kinh hồn táng đởm. Lệnh cho thủy quân dốc toàn lực đuổi theo.
— QUẢNG CÁO —

Các tàu Hải tặc rất giảo hoạt lợi dụng sự thông thuộc luồng lạch để lẩn trốn, ngoài tầm pháo của Hải quân Đại Việt. Lúc này trời sắp tối nên Thịnh cho tàu chạy chậm lại để đợt Thùy quân diệt Hải tặc quay về. Đêm đến Hải một tên tướng dưới trướng của Tài chỉ huy đội hải tặc nấp ở eo Malacca bơi về phía tàu của Thịnh. Hải là một người đạt đẳng cấp tông sư, hải tặc dốc hết vốn cử ba đại tông sư cùng năm mươi tên giỏi võ nghệ và bơi lội để bắt vua Đại Việt.
Lúc này Thịnh đang ngồi trên mạn tàu tầng bốn ngắm trăng trên biển, Linh nhi đang nằm phủ phục bên cạnh. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía bên mạn phải, chíu một mũi phi tiêu bắn trúng cổ hai Cẩm y vệ đang đứng gác, những người này gục xuống không kịp kêu câu nào. Bóng đen đó nhanh nhẹn leo lên tàu, dùng khinh công nhảy lên tầng hai, các bóng đen khác cũng từ dưới nước nhảy lên tàu. Linh nhi đang nằm đột nhiên ngồi dậy và ngầm lên một tiếng, nó phát hiện có hơi lạ mọi người giật mình vì tiếng hổ gầm giữa đêm vắng, lập tức có Cẩm y vệ phát hiện có bóng người lên tầu cất tiếng báo động.
-Có thích khách
Lập tức các Cẩm y vệ cầm súng lao ra, tất cả các đèn trên tàu bật lên sáng cả một vùng biển, bị bất ngờ các bóng đen sững người trước họng súng Cẩm y vệ. Tiếng súng liên tiếp vang lên, nhiều bóng đen rơi xuống biển. Tàu chiến bảo vệ đang đậu cách đó một trăm mét vội nổ máy áp sát, đèn pha quyét loang loáng trên mặt biển. Lúc này bóng đen nhảy lên tầng hai lập tức dùng khinh công leo lên tầng bốn nơi Thịnh đang đứng. Chỉ thấy tên sát thủ vung tay ám khí bay ra hạ gục ba Cẩm y vệ đang chắn trước mặt Thịnh và một Cẩm y vệ đang đứng trên nóc tầng bốn. Lúc này Linh Nhi lao vào bóng đen đó, sát thủ vung chân, Linh Nhi nặng hơn một trăm cân cũng bị đá văng hơn chục mét, lợi dụng lúc tên sát thủ khựng lại Thịnh rút súng bắn vào tên sát thủ, hắn vung tay một luồng kình khí bao quanh người để chặn đạn và tiếp tục lao đến, nhưng viên đạn xuyên qua luồng kình khí bóng đen giật mình trong tích tắc đảo người tránh chỗ yếu hại viên đạn xuyên vào hông bóng đen làm cho tốc độ chậm lại. tên sát thủ giật mình vì luồng kình khí đó có thể chống được súng đạn thông thường, hắn không biết đạn này đã được Thịnh chế tạo riêng. Để chống những cao thủ bậc tông sư Thịnh đã cho sản xuất một loại đạn đầu bằng titan có rãnh xoắn như mũi khoan, đạn này có thể bắn xuyên qua thép dày một ly ở khoảng cách hai mươi mét.
Lợi dụng tên sát thủ bị thương tốc độ chậm lại Thịnh nổ súng nhưng tên sát thủ đó khinh công rất lợi hại lên né tránh. Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng bốn phát đạn liên tiếp tên sát thủ đều né được lúc này súng chỉ còn một viên tình thế rất nguy ngập, Thịnh nhìn xuống dưới chân có khẩu súng của cẩm y vệ lên đầu chợt lóe lên. Tên sát thủ thấy Thịnh quỳ xuống bắn một viên đạn về phía hắn theo bản năng hắn né tránh, sau đó thấy Thịnh vứt súng bỏ chạy vào trong phòng, hắn nghĩ Thịnh đã hết đạn mừng thầm lao tới, đến khoảng cách ba mét đột nhiên Thịnh quay lại bắn một phát do khoảng cách quá gần tên sát thủ chỉ kịp nhớn người thì viên đạn xuyên qua ngực khiến hắn gục xuống, lúc này Linh nhi vùng dậy chồm tới đè lên tên sát thủ định cắn nát đầu thì Thịnh hô “ Dừng lại “ Linh nhi đè lên tên sát thủ, Thịnh cẩn thận tiến tới đánh vào cổ khiến hắn ngất đi, sau đó mệt mỏi ngồi bệt xuống vì thoát lực.
Lúc này ở dưới tầng ba đang chiến đấu rất thảm liệt, Hải và Giang một cao thủ tông sư sử dụng đao đang cùng mười tên cao thủ khác đang đứng chắn ở cầu thang không cho Cẩm y vệ lao lên tầng bốn bảo vệ Thịnh. Kế hoạch trước khi lên thuyền là để tên sát thủ bậc tông sư giỏi khinh công và ám khí lên tầng bốn trước, Hải và Giang cùng một số cao thủ sẽ tử thủ ở tầng ba không cho Cấm y vệ lên ứng cứu cho đến khi bắt được Hoàng đế Đại Việt làm con tin, lúc đó sẽ dùng Hoàng Đế Đại Việt làm sức ép bắt mọi người phải lui, bọn hắn sẽ nhân cơ hội đó rút lui. Giang với thanh đao tổ truyền nặng hai chục cân chém sắt như bùn đang múa gạt đạn, còn Giang với thiết sa chường đang quyết chiến với sư phụ của Thịnh. Do cầu thang hẹp chỉ lên được hai người một lúc lên hạn chế sức tấn công của Cẩm Y Vệ, cũng nhờ lợi thế của súng tiểu liên mới áp chế được Giang, còn những tên hải tặc khác đã bị hạ gục, thấy Cẩm y vệ cũng chết mất năm người mà chưa xong lên được viên chỉ huy nóng ruột bảo tùy tùng cầm khẩu Bazoka lên, tranh thủ lúc Giang đang di chuyển giữa cầu thang liền bóp cổ, một luồng lửa đỏ rực bay thẳng vào Giang, hắn vận sức vung đao bổ vào thì ầm một tiếng đạn nổ thanh đao luyện bằng thiên thạch nổ tung gẫy làm nhiều mảnh, còn Giang bị sức ép nổ phế mất hai tay, văng ra một góc không rõ sống chết.
Tranh thủ lúc tên Hải bị giật mình vì thấy Giang bị hạ sư phụ thi triển Bạo Vũ Mai Hoa, tên Hải bị trúng một phi đao giữa trán bỏ mạng. Mọi người vội chạy nên tầng bốn, thấy hoàng thượng đang ngồi bệt cạnh Linh Nhi, tên sát thủ đang bị trói bên cạnh. Viên chỉ huy Cẩm y vệ và tùy tùng vội quỳ xuống.
— QUẢNG CÁO —

-Thần cứu giá chậm xin hoàng thượng trách tội.
Sư phụ vội hỏi
-Đồ nhi không sao chứ.
Thịnh nói “con không sao “ . Mọi người mau dọn dẹp và mang tên sát thủ này đi cứu chữa, để ta còn tra hỏi. Khi xách tên sát thủ đi qua Thịnh tiện tay giật khăn che mặt thì lộ ra một mái tóc vàng, và một khuôn mặt nữ điển hình người Châu Âu. Thịnh lẩm bẩm “Có ý tứ. “