Thông tin truyện

Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tô Hiểu Hy cô là đại mỹ nhân nha, là ảnh hậu quét ngang tất cả các giải thưởng điện ảnh trong nước, đứng trên đỉnh cao của vinh quang chói lọi, ít ai bì kịp. Thế nhưng, chưa được hào quang bao lâu, cô lại lui về ở ẩn bởi vì do đám cưới của gia tộc yêu cầu. Tuy là đám cuối thương mại, nhưng cô vẫn rất vui mừng chấp thuận. Bởi, cô cưới một người chồng mà cô đã thầm mến từ hồi còn học đại học. Thế nhưng , cũng vì sự mu muội của tình yêu mà cô lại phải bị thảm . Cưới chồng , chia gia sản , giúp đỡ hắn ngồi lên vị trí cao nhất, thế nhưng ai ngờ cuối cùng lại bị hắn hại chết để độc chiếm gia tài, trước hắn cưới cô cũng vì tiền.


Thầy bói phán không hề sai nha, rất chuẩn , ông nói rằng cả đời này cô sẽ vượt qua hai lần đại kiếp nạn chết chóc và nó đã bắt đầu khi Tô Hiểu Hy bị chồng cô hãm hại. Biết là kiếp nạn, thế nhưng số nó cũng đen vừa vừa thôi chứ!! Thế qué nào ai mà ngờ được rằng cô bị trùng sinh hai lần , nhưng lại toàn vào nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Nữ chính đần độn nam chính lại là tổng giám đốc, đúng chuẩn huyết cẩu không giấu được mà !! 


Số phận bi thảm của Tô Hiểu Hy cô sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ đây...!!

Bình luận truyện