Thông tin truyện

Tang Thi Biến Địa Tẩu

Tang Thi Biến Địa Tẩu

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu vốn là không có gì đặc biệt. Nhưng tại sao, thời thời khắc khắc lại có thể khiến cho con người ta lưu luyến đến như vậy? Đứng trước bờ vực sinh tử, một lòng không lo lắng, chỉ khổ sở vì tình yêu, có đáng không? Trái đất luôn quay quanh trục của nó. Nhưng tại sao để kiếm cho mình được một chỗ đứng lại có thể khó khăn đến thế? Có lẽ, nhân thế không có chỗ cho người...


Quỷ dị! Phi thường đau lòng, phi thường bi thương khiến cho đáy lòng chua xót. Vốn dĩ là một bức tranh đẹp, như thế nào trong phút chốc lại tàn phai? Giống như một bông hoa nở rộ, rồi cũng sẽ có lúc trở nên héo mòn. Trên đời này có rất nhiều điều đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là chính bản thân của mình. Không điều khiển nổi cảm xúc, giống như tẩu hỏa nhập ma. Điên cuồng...


Sợ hãi! Âm u quỷ dị, sự lạnh lẽo lan rộng tới tứ chi. Không mang bất cứ một tia tình cảm nào, cứ như thế, mịt mờ. Là yêu? Có thể hay không? Khi mà dấu chân ta một nửa đã chìm trong cánh cửa địa ngục? Vốn là lạnh nhạt thờ ơ, nhưng lại có thể vì người mà thay lòng đổi dạ. Kết cục nhận lại, tất cả giông bão qua đi, liệu ý nguyện có được thực thi?

Bình luận truyện