Thông tin truyện

Tam Cứu Nhân Duyên

Tam Cứu Nhân Duyên

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Là phúc không phải họa, là họa ắt sẽ không tránh khỏi. Về điểm này, cô biết là thế. Sau bao lần cực khổ ở kiếp trước, cô liền xuyên không tới đây. Đây có thể được gọi là nhân duyên hay không? Cái này không biết là nhân duyên hay nghiệt duyên? Là phúc hay gặp phải họa? Cho dù là thế nào, chỉ cần không phải đối mặt với quá khứ, đối với cô đây vẫn là một ân huệ lớn.


Xuyên thì cũng đã xuyên, kiếp trước coi như đã tận. Ở kiếp này, không sống hết mình sẽ là một điều đáng tiếc. Nhưng mà, sau khi xuyên, địa điểm đầu tiên mà cô nhìn thấy lại là một đống hoang tàn mục nát như vậy? Lại còn bị một bàn tay đầy máu nắm lấy chân! Thật sự là sắp hù chết cô rồi!


Ông trời, kiếp trước cô còn mấy chục tuổi chưa sống hết, kiếp này nhất định phải cho cô đổi đời! Kiếp trước đã nếm qua bao nhiêu khổ ai, kiếp này còn không kịp thoát khỏi bi ai, chẳng bằng đày cô xuống mười tám tầng địa ngục luôn đi! Kiếp này, cô nhất định sẽ xóa kí ức ảm đạm kia đi, bắt đầu vươn tới hành trình theo đuổi cuộc đời! 

Bình luận truyện