Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 130: Tiến vào Thánh Giả Chi Địa



Qua một ngày đường, Quân Huyền cũng đến Thánh Thành. Tòa thành trước vốn dĩ đã đông người nhưng mà so với thành này đúng là chỉ một phần. Thánh Thành người có cảnh giới Thiên Huyền đi đường đếm không xuể. Huyền hư kỳ cũng không phải hiếm thấy.

Thánh giả chi địa thật sự là tạo hóa chi tranh!

Quân Huyền lần này vẫn an an ổn thỏa cẩu. Hắn không gây chú ý, giữa một phòng trọ lớn có đấu giá này nọ và phòng trọ bình dân. Hắn đương nhiên chọn phòng trọ bình dân rồi. Dù sao thời điểm này động chút hắn liền có thể đụng nhân vật chính, không nên không nên.

Thời gian chầm chậm trôi qua từng ngày, Quân Huyền hắn không ngừng tu luyện. Quân Huyền hắn liền đột phá tới Thiên Huyền Hậu kỳ. Hồn lực phong ấn không ngừng được giải phong. Đến bây giờ hắn liền đã có thể dùng ở mức địa hồn hậu kỳ. Thời gian vẫn còn hắn cũng không tu luyện huyền lực nữa mà chuyên giải phong ấn.

Giữa hồn lực trở lại Thiên Hồn và huyền lực lên Thiên Huyền đỉnh phong thì hắn chọn giải phong Thiên Hồn. Dù sao thiên hồn tăng sức chiến đấu cũng gấp bội.

Một ngày này, cả tòa thành ầm ĩ, Quân Huyền đang ngồi dưới tửu lâu uống rượu cũng liền nghe được. Nguyên lai là năm đại sứ giả của ngũ đại thánh tông tới.

Ngũ đại thánh tông chính là ngọc huyền thiên chúa tể giả. Sứ giả hộ cử tới cũng không phải bình thường. Mỗi một sứ giả đều mang Vương giả đỉnh phong cảnh giới, thật sự là cự phách một phương. Đây đều là được Long ca nhìn ra chứ cảnh giới Quân Huyền thật sự không nhìn ra nổi. Hắn chỉ cảm nhận được uy áp mãnh liệt kéo đến. Dù cho năm vị sứ giả đứng ở xa tòa thánh thành nhưng uy áp vẫn như vậy kinh khủng.

Năm vị sứ giả tới cũng như tiếng chuông thông báo thánh giả chi địa chính thức sắp mở ra. Thời gian còn rất ngắn ba ngày duy nhất, Quân Huyền hắn dùng thời gian ba ngày này lao đầu vào nghiên cứu giải phong. Nhất định trong ba ngày phải giải phong xong.

Thời gian cuối cùng trôi qua, khoảnh khắc mà bao nhiêu người mong chờ cũng đến. Tạo hóa chi tranh chính thức mở ra.

Trước cửa Thánh giả chi địa, năm vị sứ giả lơ lửng không trung, uy áp họ tỏa ra khiến cả mấy ngàn người hay cả chục ngàn người đứng dưới đều có chút ngột thở.

Thời gian đến, cả năm sứ giả liền thi triển chiêu thức. Mở đầu là một ánh kiếm vàng óng chiếu sáng cả đất trời đánh ra từ một sứ giả có mái tóc màu trắng tuổi già nhưng thân hình lại cao lớn vạm vỡ. Tiếp đến, bốn sứ giả còn lại cũng cùng nhau thi triển chiêu thức.

Thánh giả chi địa phong ấn trong chốc lát được mở ra. Giữa thiên địa một cánh cổng thông đạo hình tròn càng được mở rộng. Không ai nhìn rõ được trong đó như thế nào, ai nhìn vào cũng chỉ thấy không gian đang chuyển động liên tục, xoắn lại với nhau như có thể nghiền ép bất cứ thứ gì.

“Thông đạo đã mở, các ngươi liền bước vào thôi. Nên nhớ chỉ có người lên thiên bia mới có tư cách nhập ngũ đại thánh tông.” Trên cao, giọng nói không biết từ vị sứ giả nào nhưng cũng làm cho mọi người ở dưới huyết mạch sục sôi.

Trong chốc lát đã có rất nhiều người tiến vào thánh giả chi địa, Quân Huyền cũng vậy. Hắn cũng nhanh chóng lẫn vào làn người tiến vào đó.

Quân Huyền hắn tiến vào trong không gian nguy hiểm đó nhưng mà không gian cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Tất cả những thứ như không gian xoắn lại với nhau lại như ảo, tiến vào bên trong bị cuốn vào liền xuất hiện ở nơi khác.

Tiến vào Thánh Giả Chi Địa, nơi đầu tiên Quân Huyền đặt chân xuống là một bãi cỏ xanh mướt, gió thôi khiến ngọn cỏ đung đưa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì nơi đây hoàn toàn đẹp thơ mộng không có nguy hiểm gì nhưng thánh giả chi địa là tạo hóa chi tranh không thể không cảnh giác.

Quân Huyền cũng không dám ở lại lâu liền nhanh chóng rời đi. Trước khi tiến vào, Quân Huyền hắn cũng từng hỏi qua cũng biết được chút ít. Thánh Giả Chi Địa chỉ mở ra mới 3 lần mà không phải năm nào cũng mở mà là 100 năm mới mở một lần.

Người muốn tiến vào Thánh Giả Chi Địa không phải cần cảnh giới như thế đơn giản mà cần được là sinh đúng thời. Nếu ngươi sinh sau khi Thánh Giả Chi Địa mở 10 năm 20 năm thì vô vọng. Thánh Giả Chi Địa không chỉ áp chế về cảnh giới mà còn quy định cả về tuổi tác.

Còn về Thiên Bia mà sứ giả nói đó là một bảng danh sách trong Thánh Giả Chi Địa. Không ai biết vì sao mà Thánh Giả Chi Địa như có thể kiểm soát được người tiến vào, thu hoạch được linh thảo có điểm, giết người có điểm, giao thủ chiến thắng có điểm. Phải đạt ít nhất điểm quy định mới có thể lên thiên bia.

Mà phải lên được thiên bia mới vào được ngũ đại tông, chưa nói đến cơ duyên cuối cùng cần phải người lên thiên bia mới tiến nhập được vào. Vì vậy mà thánh giả chi địa thật sự tàn khốc.

Quân Huyền hắn cũng không chạy dưới đất mà bắt đầu di chuyển ở trên cây. Từ khi tiến vào là một đồng cỏ nhưng chạy qua đồng cỏ mà một rừng cây, người muốn tránh bị người khác phát hiện và đánh lên phải tận dụng độ cao. Quân Huyền ở trên cây di chuyển cũng không có chậm tốc độ.

Mà bình thường khi tiến vào nơi có địa hình lạ, Quân Huyền chỉ vận dụng Thiên Thư là có thể có được bản đồ nhưng tiến vào thánh giả chi địa lại không thế. Thiên thư khi ở trong này lại lặng im, dù hắn có gọi cỡ nào cũng không ra. Hết cách hack, Quân Huyền đành dựa theo chính mình.

Với một luyện đan sư thì ngửi thấy mùi thảo dược lại cực kỳ thính, hắn cũng vậy. Đang di chuyển trên cây, Quân Huyền hắn thấy được nhiều gốc thảo dược cùng ở một chỗ. Không hổ là nơi thánh giả vẫn lạc, tứ cấp thảo dược mà xuất hiện cũng nhiều như vậy.

Nhưng mà, Quân Huyền hắn cũng không vội xuống vì từ xa cũng có hai người đang tiến tới với tốc độ nhanh. Thảo dược ở trước mặt nhưng xuống liền sẽ giao chiến mà Thánh Giả Chi Địa chỉ mới bắt đầu cũng không nên liền tiêu tốn sức chiến đấu như vậy.

Mà ngay sau đó, hai người liền xuất hiện. Hai người cũng không phải bạn đồng hành cũng nhau tiến tới mà là đang giao thủ không ngừng tiến tới. Quân Huyền nhìn xem có chút nhíu mày, nếu mà hai người giao thủ qua đây, thảo dược sẽ hỏng hết.

Không để tình huống như vậy xảy ra, Quân Huyền hắn lẳng lặng sử dụng hồn lực. Hồn lực chính là vũ khí đánh lén đỉnh cao kèm theo dị hỏa đi cùng. Hai người đang giao thủ không hề đề phòng bên ngoài. Dị hỏa được hồn lực bao phủ kéo đánh tới. Không một tiếng kêu nào phát ra, cả hai người đều ngã xuống. Hồn lực đánh lén đã đủ chết còn có dị hỏa thiêu cháy linh hồn. Hai người đủ thảm.

Nhưng không làm vậy thì thảo dược của hắn thảm. Động tác nhanh nhẹn Quân Huyền thu thảo dược và đồ vật từ trên hai người rồi bắt đầu đi tiếp.

Thánh giả chi địa không hổ là tạo hóa chi tranh, đại chiến nổ ra liên tục. Người người tiến vào từ bốn phía đông tây nam bắc đều có đánh nhau, nếu mà người tiến vào có 2000 thì bây giờ chỉ sợ còn 1600. Thật sự đủ tàn khốc.