Thông tin truyện

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay
Đánh giá: 6.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay của tác giả Hắc miêu vô miên. Lam Túc lúc này đã bị công pháp phản phệ, từ một nhân vật phong vân nhất Tu Chân Giới hắn lại lựa chọn phế đi tu vi để làm lại từ đầu. Hắn tưởng tất cả đã mất hết, không ngờ trời cao lại cho hắn gặp được Lâm Khinh, kể từ đó, mục tiêu của hắn không còn là Phi thăng, là Vô thượng chí tôn nữa. Cuộc đời của hắn chỉ còn chấp niệm duy nhất với một thiếu niên. Còn Lâm Khinh, chân ướt chân ráo bước vào Tu Chân Giới tàn khốc. Gặp được Lam Túc là may mắn hay là khổ sở?


Bị sự ôn nhu và cường đại của người kia vây quanh? Là yêu hay là ngộ nhận? Hay tất cả chỉ là âm mưu? Trên con đường mòn đầy lá khô, một nam tu áo trắng bước đi thong thả, hai tay chắp sau lưng, gương mặt anh tuấn khẽ mỉm cười. Gió từ đâu bỗng dưng nổi lên, thổi bay mái tóc dài đang xoã tung, thổi cả những chiếc lá vàng từ trên cây rơi rụng. Tiếng chim hót vang hoà lẫn tiếng tiêu đang cất lên những giai điệu buồn.


Đi xuyên qua khu rừng, chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước một toà lầu cao, xung quanh đều trồng một loại cây tên Huyết linh. Cây này có lá đỏ rực như máu, khiến cho hắn cảm thấy không khí ở đây luôn có phần quỷ dị. Nam tu lắc đầu trước sở thích của chủ nhân nơi này rồi tự nhiên bước đến một chiếc bàn đá được đặt dưới gốc cây.  Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương QuáSư Huynh, Help Me!!!.

Danh sách chương

Bình luận truyện