Thông tin truyện

Ta Ở Cổ Đại An Phận Làm Nô Tì

Ta Ở Cổ Đại An Phận Làm Nô Tì

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Ta Ở Cổ Đại An Phận Làm Nô Tì của tác giả Phương Ninh.


Mỗi khi Ngọc Diệp đi làm, cô đều phải chuẩn bị tinh thần để hứng vô số drama, cảm giác tâm hồn lẫn thể xác đều rất mỏi mệt, thế nên khi trở về, cô chỉ muốn đọc truyện nào nhẹ nhàng để giải trí mà thôi.

Ai ngờ được lại vô tình đọc trúng một bộ truyện càng đọc càng tức cành hông, làm cô xúc động tới mức chỉ muốn biến thành nhân vật kia mà phản kháng lại.

Kết quả, mong ước ngu ngốc của cô thành sự thật.

Cô xuyên sách. Thật sự đã xuyên sách!

Người ta xuyên sách không trở thành công chúa thì cũng là tiểu thư nhà quý tộc, còn cô lại xuyên thành một nô tì.

"Ông trời ơi...Tôi muốn trở về...Làm ơn cho tôi trở về...." Ngọc Diệp gào thét ngàn lần trong lòng nhưng trời không nghe, đất cũng chẳng thấu.


Bạn cũng có thể đọc truyện cùng thể loại như: Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng hay Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện.


Bình luận truyện