Thông tin truyện

Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại

Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

"Kiếp này trạng nguyên làm được rồi, kiếp sau liền làm đầu bếp đi." Đây là ý niệm Lâm Thục Ý nói sau cùng. Đương nhiên tỉnh lại lần nữa hay không, cũng không thể xác định. Nhưng quả thực Lâm Thục Ý tỉnh lại lần nữa, ở tại một nơi mà cậu hoàn toàn không quen thuộc. Chỉ biết người nơi này gọi nơi đây là Thiên Triều.


Thân thể tựa hồ vẫn là thân thể của cậu,nhưng bộ dạng lại không giống nhau lắm, tóc dài đến eo đã không còn,nay đã biến thành tóc ngắn, thân thể cũng nhỏ đi không ít, nhìn vào chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi. Nhưng có thể sống lại thật sự quá vui vẻ. Kiếp trước mong ước trở thành một trạng nguyên, tuy đã được thành hiện thực nhưng lại không khiến cậu thỏa mãn khi nhìn thấy cảnh triều đình thối nát mục rữa. Kiếp này chỉ mong được trở thành một đầu bếp giỏi, nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho mọi người.


Và rồi mọi sự cũng thành, sau đó cậu gặp được Thẩm Phục, một nam nhân khiến hắn ý loạn tình mê, nguyện trở thành một phu quân ngày ngày nấu nhiều thức ăn ngon để phục vụ, cùng hắn trò chuyện tâm tình, cùng nhau thân mật rồi sinh một vài đứa trẻ… Đây là một truyện đam mĩ ngọt ngào, mời các bạn cùng đón đọc!

Danh sách chương

Bình luận truyện