Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 646: Nguyên Nhân Thực (1)



Marja thời điểm đó mới kịp chú ý tới chỗ nam tử kì lạ kia thì không hiểu người nàng đã mắng chửi vô số lần thế mà không khác gì âm hồn bất tán đã xuất hiện ở đây, không những vậy còn đang tận hưởng sự chăm sóc từ mỹ nhân bên cạnh mới là điều nàng sôi máu nhất.

Nàng thì khổ cực mới độ kiếp thành công, còn hắn tới đây đã không hỏi thăm câu nào thì thôi đi, đằng này lại còn ung dung tựa đầu trong người mỹ nhân, mắt hơi hơi ngắm nghiền hưởng thụ không khí trong lành.

" Ngươi cũng rảnh quá ha !? Ta còn tưởng ngươi đang bận với những mỹ nhân khác không tới ngó ngang gì ta độ kiếp đó ... " Marja trong cơn nóng giận không rõ xộc thẳng lên đầu, lập tức tới chỗ hắn tỏ rõ thái độ.

" Hi hi... Marja muội muội... Ngươi ăn dấm thật đáng yêu đó... Đáng tiếc chủ nhân không thấy được biểu cảm đó của ngươi vì hắn sớm ngủ quên rồi. Có vẻ như hắn đã tiêu tốn hơi nhiều thần thức bản thân cho nên tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. " Inugami nhẹ nhàng vừa xoa đầu cho hắn, vừa nhỏ giọng đáp lại đang hùng hỏi Marja.

" Tốn Thần Thức sao ?? Đó là thứ gì ?! " Marja mờ mịt hỏi.

" Đại khái thì khi ngươi đạt từ Thần Cấp trở nên sẽ khai mở thêm một thứ gọi là Thần Thức. Giờ muội thử nhắm mắt lại, cố gắng cảm tưởng bản thân với Thiên Địa hoà làm một... "

Inugami như một lão sư chỉ giáo cho Marja, cô nàng nghe như vậy cũng ngồi xuống mặt cỏ non, nương theo lời Inugami chỉ giáo dần dần đưa những xúc cảm bản thân truyền vào thiên nhiêu xung quanh.

" Tiếp theo muội thử nghĩ tới nơi mình mong muốn đi tới nhất... Nhưng phải gần nơi đây một chút... "

Marja bất giác lại nghĩ tới khu vực Lôi Đài nằm ở giữa Thung Lũng Chạng Vạng và gần eo biển Death, chẳng ngờ những hình ảnh sống động ở nơi đó cứ như thế hiện ra trong tâm trí nàng, không những vậy nàng cảm giác độ chân thực từ nó quá đỗi chi tiết tới từng chuyển động nhỏ của sinh vật.

" Từ từ nào ... Chậm rãi nắm lấy được cảm giác vừa xảy đến. Đừng lần đầu đã tham lam khuyếch đại Thần Thức bản thân lên nhanh chóng sẽ rất dễ bị... Ách... Ta còn chưa kịp nói hết lời nha đầu ngươi đã làm... " Inugami còn chưa kịp nói hết câu thì Marja đã đột nhiên nhổ ra một ngụm tiên huyết.

Việc cưỡng ép mở rộng Thần Thức ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần người thi triển nhất là khi tinh thần họ đang bất ổn, đặt vào trường hợp Marja, rào cản tinh thần đó chắc chẳng còn xa lạ gì ngoài mỹ nam còn đang ngủ kia.

" Ngươi không thể một lần nói hết được sao... Làm ta không phản ứng kịp... " Marja tức tối vấn đạo cô nàng ngốc đang vẻ mặt hối lỗi nhìn nàng.

" Tại... Tại thế mới hợp quy cách có trong phim kiếm hiệp. Thường á, lão sư chỉ đạo sẽ chậm rãi nói như ta vừa làm, có như thế ngươi mới có thể làm theo được. Chuyện xui rủi đâu ai muốn a... " Inugami vẻ mặt ngây thơ vô số tội nói, dường như việc làm trạch nữ lâu ngày đã làm cho Cẩu Địa Ngục như nàng cũng có chút hơi bất bình thường.

" ??? " Marja khi nghe Inugami nói ra lý do đầu có phần hơi choáng váng , rốt cục kẻ này phải xem bao nhiêu phim mới bị ảnh hưởng, ám ảnh tới nỗi phải làm theo hệt trong mấy cái phim kia chứ. Dù sao nói nhanh hay nói chậm nàng cũng sẽ thực hiện theo lời Inugami, có nhất thiết cần ngốc tới vậy không ??

Ngoài Thiên Hồ lo lắng cho Marja ra thì vẫn còn có một người đang dõi theo từng hành động nhỏ của nàng nhưng vẫn chưa hề lộ mặt, tới khi Marja bị thổ huyết mới chính thức hiện thân, đỡ lấy bị gục xuống Marja lúc nàng tiêu hao lượng lớn thần thức khi lần đầu triển khai nó.

" Marja muội muội, ngươi lần sau nếu muốn làm gì cần phải tìm hiểu kỹ mới thực hiện chứ... Nếu là thực chiến chả phải tính mạng ngươi đã gặp nguy hiểm rồi đó... " Người tới đương nhiên không phải người xa lạ nào, đã quá quen thuộc với những ai ở Vực Hỗn Mang, Cựu Chúa Tể Vực Hỗn Mang Volkath.

" Ta thiết nghĩ ca ca đã quên mất còn có người muội muội này còn tồn tại... " Marja mặc cho người vừa mới tới ôm nàng vào lòng, thoả thích ngửi lấy mùi hương đặc biệt nàng không bao giờ quên được.

" Không thể nào có chuyện đó được... Ta vĩnh viễn luôn nhớ tới muội muội ngươi... " Nói rồi Tử Ngưng ôm thật chặt Marja, khẽ thủ thỉ bên tai nàng.

" Còn hắn thì sao !? Giờ ta muốn ngươi bỏ được hắn ngươi có làm nổi không ?? " Marja hỏi một câu làm Tử Ngưng sững cả người, nàng quên mất hũ dấm chua di động của nàng vẫn còn đang giận chuyện nàng giấu diếm Marja, lén lút làm nhiều điều có lỗi với nàng, đôi mắt cô nàng nhìn vào Tử Ngưng mong đợi câu trả lời thoả đáng.

" Cái đó... Thôi được, những chuyện cỏn con xung quanh hắn chắc ngươi cũng đã biết sơ sơ... Thế thì ta sẽ kể cho ngươi nguyên nhân chính khiến ta bắt buộc phải dựa vào hắn mới mong lật ngược được những chuyện thực tế mà vô hình diễn ra ngươi không hề biết... "

Tử Ngưng thở dài một hơi, tay hoạ vào không trung những ấn kí kì lạ, nhìn sơ sơ nó có phần hơi giống chữ cổ xưa nhưng tinh ý chút sẽ thấy nó mường tượng kí hiệu hơn là văn tự.