Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 645: Marja Độ Kiếp (2)



Chủ nào tớ nấy quả nhiên không hề sai tẹo nào, tính cách tên kia thế nào thì hầu cận của hắn chắc chắn tính cách cũng không được bình thường cho lắm, khổ nỗi đến cả chính hầu cận hắn cũng mạnh hơn nàng nên nàng vẫn nhịn, gật đầu coi như hiểu rõ vũ khí giống như thần khí sẽ đồng hành cùng nàng trong suốt quá trình độ kiếp.

Nam tử một bên nhìn Marja độ kiếp, lại liếc nhìn cảnh vật xung quanh đều không khỏi cảm khái, nơi đây khác hoàn toàn với cảnh tượng ở Vực Hỗn Mang khi màu sắc của nó được phủ đầy màu xanh của hoa cỏ, ánh nắng chiếu xuống cảnh vật làm cho nó trở nên đậm những mùi vị tươi mới. Chỉ là nó đang bị che khuất dần bởi những đợt lôi vân đang kéo dần đến, phá vỡ cảnh sắc nên thơ nơi đây.

" Roẹt... Roẹt... " Dường như nhận ra được người phải chịu thử thách từ nó có sự trợ giúp từ bên ngoài, cường độ của nó gia tăng bất ngờ đến mức tầm ảnh những tia sét chợt đánh cả về phía nam tử, làm hắn không kịp trở tay.

Đương lúc tưởng sẽ phải tự mình ra tay giữa lúc Marja đang bận rộn hứng chịu lôi kiếp, một bàn tay hữu lực kéo nam tử ra khỏi tầm Thiên Kiếp và một đạo kiếm ý cũng theo đó dễ dàng cản lại được nó.

" Ngốc Inugami... Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ muội muội mới... Chứ không phải ta ra tay bảo vệ ngươi... " Người vừa mới xuất hiện không ai khác ngoài Thiên Hồ vừa mới tiếp nhận chức vụ tối cao của Vực Hỗn Mang thì cảm nhận được tên ngốc này gặp nguy hiểm nên nhanh chóng tới cứu giúp thì bắt gặp cảnh tượng như hiện tại.

" Người ta đâu có nghĩ chuyện như vậy phát sinh a... Hi hi... Chủ nhân thân yêu, ngươi đừng có giận nhân gia nhé... " Inugami ngốc ngốc cười ôm lấy một cánh tay hắn, mặt không ngừng cọ cọ mặt Thiên Hồ làm nũng.

" Ta không có giận ngươi... Nhưng lỡ có ảnh hưởng hay bị thương tới ngươi thì ngươi nghĩ ai là người sẽ đau lòng nhất ?! " Hắn nghiêm khắc nhéo má Inugami nói.

" Là chủ nhân thân yêu của ta... Rồi rồi... Người ta đã biết lỗi rồi mà, rõ ràng bản thể ta chắc chắn không sợ vài cái lôi kiếp nhỏ nhặt kia... Thực ra, ta thích nhìn thấy chủ nhân ra tay cứu mạng ta, xong ta sẽ giả vờ yếu đuối ngã vào lòng ngươi xong hiến thân để báo đáp... " Inugami ánh mắt lấp lánh đáp lại, có vẻ như cô nàng xem phim ngôn lù nhiều quá nên hơi bị ảnh hưởng thì phải.

" Ách ... Sau này thời gian ngươi xem mấy cái phim kia phải giảm dần đi... Hơn nữa ngươi cần phải đi theo ta thường xuyên hơn... " Hắn khẽ búng chán một mặt đang hư ảo Inugami nói.

" Ể... Đừng mà... Cái đầu có thể bỏ qua được không ?? Thiếu chúng ta mất đi niềm vui thích lớn a... " Inugami ủ dột ỉ ôi trong ngực hắn, đôi mắt còn hơi rơm rớm nước mắt.

" Dĩ nhiên không... Đến khi nào ngươi nhận ra được sự nguy hiểm của chúng thì lệnh cấm túc mới được xóa bỏ... Kokkuri sẽ thay ta canh chừng ngươi... " Thiên Hồ không chút khoan nhượng nói.

" Vâng, chủ nhân xấu xa ... " Inugami biết chủ nhân một khi đã ra quyết định gì thì khó thay đổi được đành ngoan ngoãn tiếp nhận hình phạt do chính nàng gây ra, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà.

Trong khi hai người đang trò chuyện, Marja đang phải hứng chịu từng đợt lôi kiếp tẩy rửa và đào thải chất độc trong cơ thể, dung mạo cũng dần thay đổi, từng sắc tố nhợt nhạt trên gương mặt hay trên cơ thể do quá trình dung hợp với sức mạnh hắc ám của Lokheim và đám phệ hồn đã biến đổi nàng. Nếu ai tò mò về hình dạng lúc chưa biến đổi của Marja thì dòng trang phục hoả ngọc, sau trang phục Linh Xà Tư Tế chính là dung mạo từ thời nàng giữ chức Thánh Nữ của Tháp Quang Minh.

Thực tế mà nói, ngoại trừ Lokheim, Edras và Thiên Hồ có đủ sức mạnh kháng lại độc tố cực kỳ cao tồn đọng trong Ngục Huyễn Tưởng do rất nhiều những xác chết được phân hủy từ trong những trận chiến thượng cổ không được thanh lọc hết, dẫn tới việc cứ hễ ai bị đưa tới đây đều sẽ chết vì không có cái gì bảo hộ được họ khỏi những chất độc đó.

Marja chính là trường hợp ngoại lệ nhất từng được ghi nhận khi được truyền thừa vào thể chất đặc biệt từ gia tộc Veda khiến cho nàng không những yếu đi lại còn giúp nàng thức tỉnh được nó và thành công có được truyền thừa từ Lokheim, gieo rắc nỗi ác mộng khủng khiếp nhất cho những kẻ đã từng đẩy nàng vào tử đạo.

Nhờ có bộ giáp Inugami cất công cho Marja mượn, cô nàng rất dễ dàng trải qua bảy bảy bốn chín đạo lôi kiếp, linh hồn thành công trải qua sự gột rửa từ Thiên Kiếp và nhận được món quà khi trở thành Thần ở đạo lôi kiếp màu vàng kim cuối cùng, tả thì có vẻ hơi lâu chút chứ thời gian lôi kiếp đánh còn chưa tới năm phút.

Bấy giờ Marja mới cởi ra bộ giáp kia, tận hưởng món quà từ Thiên Địa trao cho nàng, chưa đầy nửa tiếng tiếp theo, nghi thức cuối cùng cũng hoàn thành, một Marja xinh đẹp hàng thiên niên kỉ trước lại lần nữa tái xuất.