Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 643: Khép Lại Hội Nghị (4)



Lời của Edras không thể nói không làm cho Verra và Kahlii không bối rối cho được, kể cả khi đại ca và sư phụ các nàng đã tham gia vào Zero nhưng bao nhiêu công sức các nàng gây dựng bấy lâu ở Vực Hỗn Mang chả lẽ cứ trơ mắt bị một thế lực mới xuất hiện cho thu phục dưới trướng.

" Edras đạo sư, có thể cho chúng ta thêm thời gian suy nghĩ được không ?? Nói thật chúng ta đều không muốn phải làm cho ngài thất vọng, vừa không muốn công sức chúng ta đều đổ theo sông theo biển như vậy... " Verra đắn đo, nhỏ giọng nói cùng Kahlii một hồi mới đưa ra câu trả lời tạm xem như hợp tình hợp lí nhất.

" Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì... Thôi được, nếu các ngươi muốn có thêm thời gian ta cũng không làm khó các ngươi. Nếu các ngươi muốn gia nhập có thể tìm Mina, Natalya, Hayate hay Preyta, những người đó sẽ chỉ dẫn các ngươi cách gia nhập tổ chức... " Edras nhìn một mặt đắn đo Verra cùng Kahlii đáp.

" Volkath đại ca, ngươi không có lời gì muốn nói cùng chúng ta sao ?? " Verra thất vọng nhìn đại ca nàng vốn rất tin tưởng hỏi.

" Những điều ta muốn nói sư phụ đều đã nói hết... Mong các ngươi sớm đưa ra được lựa chọn... Nên nhớ chừng nào các ngươi còn ở Vực Hỗn Mang thì sinh mạng các ngươi vẫn nằm trong tay ta... Muội muội à... " Tử Ngưng trái với hi vọng cuối cùng của Verra lại uy hiếp các nàng.

" Tốt... Rất tốt... Verra ta giờ mới biết được bộ mặt thật sự người ta đã từng rất tôn trọng và đặt hết niềm tin vào. Buồn cười thay, có ngày ngươi lại thay đổi đến cả ta cũng không còn nhận ra bóng dáng đại ca đã từng nói những lời hùng hồn ngày hôm đó... Cũng có thể đây là lần cuối ta xem ngươi như đại ca của ta, lần sau gặp lại sẽ không còn cách xưng hô này nữa... "

Verra hơi mím môi, gương mặt xinh đẹp có chút méo mó trực tiếp sử dụng ma lực của nàng phá hủy nốt cánh cửa đã gần như bị tàn phá gần hết do trận đấu nhỏ giữa Edras và các thành chủ, giờ cánh cửa xấu số với biểu tượng màu đỏ máu của Vực Hỗn Mang đã bị biến dạng tới nỗi không nhận ra. Kahlii cũng đang định rời đi thì từ hư không đột ngột xuất hiện một đại hồng thủ bắt lấy nàng, kéo nàng hẳn về nơi Thiên Hồ cùng Edras đang ngồi, giữ nguyên trên không trung.

" Còn các ngươi thì sao ?? Có ai muốn phản kháng quyết định của ta không ?? " Tử Ngưng lạnh lùng quét ánh mắt xuống hội nghị đã im không còn chút tiếng động nào, hoạ chăng chỉ có tiếng sấm rền vang cách khá xa nơi đây vọng tới.

" Chúng ta đồng ý với quyết định từ ngài ". Toàn bộ những thành chủ khác như Aliester, Skud, Arduin, Nakroth, Zephyr, Zip, Kriknak, Omen đều đồng loạt đồng ý ngay tắp lự, còn đâu Kahlii đang bị trảo tạm giam cầm trên không trung miệng cũng không mở được, hoàn toàn chỉ như con búp bê gật đầu giống đám đông bên dưới.

" Tốt lắm... Các vị đều là những tinh anh của Vực Hỗn Mang do Volkath đại ca đích thân lựa chọn... Cho nên ta khá tin tưởng vào việc các ngươi gia nhập Zero như một sự lột xác hoàn toàn mới. Đã đến thời khắc ngoại nhân phải hoàn toàn nếm trải thứ sức mạnh sẽ biến bọn chúng thành những con rối đáng thương. Tất nhiên, mục tiêu chúng ta không phải là những người dân vô tội kia mà là tài nguyên cũng như các thế lực khổng lồ dám nuôi ý định thôn tính chúng ta... Chúc cho Vực Hỗn Mang ngày càng thịnh vượng... "

Thời khắc hắn đăng cơ chức vụ Chúa Tể Vực Hỗn Mang thay cho Volkath, cả địa điện chợt rung lắc dữ dội, hầu hết các kiến trúc đều như được làm bằng bột nhão rơi rụng xuống, để lộ ra bên ngoài không biết khi nào đã có hàng trăm đôi quân Ma Tộc đứng đó.

Hắn ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế cao nhất và cũng có quyền lực nhất Vực Hỗn Mang, bên dưới không ngớt những âm thanh vang trời có thiên hướng lấn át cả tiếng Thiên Kiếp đang rền vang.

" Cung Nghênh Tân Chúa Tể ... Cung Nghênh Tân Chúa Tể.... " Đám Ma Tộc cảm thụ áp bức đang ghì chặt chúng xuống đất, đều cùng nhau hoảng sợ thốt ra câu nói trên, bởi chúng hiểu áp bức trên tới từ nhân vật nào, còn ai khác ngoài vị tân Chúa Tể của bọn chúng.

Chẳng ai có thể ngờ tới, một kẻ vô danh tiểu tốt lại dùng thời gian hơn hai năm trời để chinh phục cả Vực Hỗn Mang hùng mạnh, giờ đây nó đã thuộc một bộ phận của Zero cũng có nghĩa là sẽ có rất nhiều sự thay đổi sẽ diễn ra từ đây.

Lại nói về phần Marja khi rời khỏi Vực Hỗn Mang, tâm trạng nàng hiện giờ có thể nói hỗn tạp vô cùng, thời gian hàng thế kỉ nàng ở bên cạnh hắn cũng hiểu được con người kẻ này ra sao. Thuần túy là một người đàn ông phù hợp để các cô gái đặt hết bản thân vào hắn, lúc cần ôn nhu hắn sẽ ôn nhu, lúc cần cảm giác được chiều chuộng hay cưng chiều hắn cũng sẽ đáp ứng hết.

Nói chung nàng đối với hắn không biết nên hận hay từ bỏ mọi thứ để theo hắn như đại ca nàng đã làm, thứ cảm xúc kia đáng lý không nên tồn tại mới phải...