Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 534: Khép Lại Helios (1)



Trong khi hai cô nàng đang tâm sự thì ở dưới bếp , hắn không ngờ lại gặp được thêm một nhân vật mới đang ẩn nấp nhìn hắn lúc hắn đang nấu đồ ăn...

" Đứng đó lâu như thế ngươi không cảm thấy sao ?? " Thiên Hồ nói về hướng không khí không có chút thân ảnh nào.

Nói xong thân ảnh kia cũng không hề hiện thân, tất nhiên thuật ẩn thân của kẻ đang giấu mặt kia cũng rất cao minh, ít nhất hắn phải dùng tới lĩnh vực của bản thân mới phát hiện ra được.

" Vẫn cứng đầu ẩn nấp trước mắt ta... Gate.... " Hắn lòng bàn tay khẽ toả ra luồng ánh sáng trắng nhẹ , cùng với đó phía trên không cũng xuất hiện thêm một cánh cổng màu đen kịt.

" Á ... " Tiếp theo đó, từ trên cánh cổng phát ra âm thanh kêu lên của nữ nhân và từ phía cánh cổng có một thân ảnh dần hiện ra, rơi vào vòng tay hắn.

" Nữ nhân ... Lén ngắm ta thời gian dài ngươi có cảm giác ra sao ?? " Hắn cười nói với mỹ nhân trong ngực đang hiếu kì nhìn hắn như không hiểu rõ nguyên do gì nàng trốn kỹ như thế lại rơi vào vòng tay hắn.

" Ngươi rất đẹp... Cả cuộc đời ta chưa thấy được ai có vẻ đẹp xuất sắc được như ngươi... " Nữ nhân có tròng mắt đen kịt ánh mắt không đổi chăm chú nhìn hắn như đã quen từ rất lâu, bàn tay mơn trớn khuôn mặt hắn đáp.

Lại nói cô gái có vẻ đẹp khá ma mị và hấp dẫn cùng đôi mắt đen kì lạ phủ trên khuôn mặt u ám, mái tóc đen phủ xoã ngang vai tựa như một cô bé trong bộ đồ Gothic...

" Ha ha... Tạ ơn lời khen của ngươi... Có muốn dùng chút đồ ăn không ?? " Hắn không hề hỏi về xuất thân cô nàng, đơn giản giúp nàng sửa lại mái tóc bị rối, cưng chiều lấy cho nàng chút đồ ăn nóng hổi vừa mới hoàn thành xong.

" Cái này... Hình như ta không ăn được đồ ăn cay ... " Cô nàng nhận lấy đồ ăn từ hắn, bối rối đáp

" Ta làm vừa vị thôi, không có cho nhiều cay lắm đâu, đừng lo lắng quá... " Vừa nói vừa cho nàng ăn, đồng thời bế luôn cả cô nàng còn cao hơn hắn cả một cả đầu trên vai cầm theo đồ ăn, cánh cổng dịch chuyển đã được mở ra sẵn liền bước qua, thoáng cái đã về tới phòng gặp nhị tiểu thê tử quần áo đã chỉnh tề đang nói chuyện cùng nhau.

Nhị nữ trông thấy hắn cùng cô gái đang ngồi trên vai hắn, ngon miệng thưởng thức đồ ăn liền không hẹn mà cùng nhíu mày, nghĩ tới vài chuyện xấu hổ...

" A Lan, hắn có giở trò gì với ngươi không ?? " Mulan nghiêm mặt hỏi, nhìn kĩ vào trên người cô nàng quần áo có bị đảo lộn gì không, bằng tính cách háo sắc nàng được thể nghiệm qua vừa mới đây, chẳng có lí do nào hắn lại không ra tay với hầu gái của nàng cả.

" Không có... Hắn còn cho ta cả đồ ăn nữa... " Cô nàng thành thật lắc đầu, trên mặt biểu cảm vẫn lạnh băng, với nàng ngoài tuân lệnh chủ nhân nàng ra thì những chuyện khác nàng hoàn toàn không để tâm.

" Ta không đáng tin tới thế sao ?? " Hắn thở dài trước câu hỏi khó đỡ từ Mulan.

" Chắc chắn rồi... Ngươi là kẻ không đáng tin nhất ta từng biết... Tốt nhất ngươi đừng có dụ dỗ hầu gái của ta, nếu không cái đó của ngươi sẽ chịu tai họa thay ngươi... " Nói rồi ánh mắt nàng đầy uy hướng tới phía dưới hắn như để cảnh cáo hậu quả...

" Khụ... Nhị vị phu nhân, mau dùng bữa sáng đi không nguội, Mulan... Ngươi không định giới thiệu nàng cho ta a... " Hắn đành chuyển sang vấn đề khác, chứ bàn lâu về vấn đề hiện tại chắc chắn an nguy tiểu Thiên Hồ sẽ khá nguy hiểm...

" Không ... " Mulan gãy gọn đáp, cùng Pandora thưởng thức bữa sáng.

Như đã nói cơ thể nàng thực chất cũng không cần tới việc tiêu thụ những thức ăn như các sinh vật khác để tồn tại, bởi lẽ tố chất cơ thể nàng vốn dĩ đã sánh ngang với những tạo vật do thiên nhiên sinh ra, có thể tự động hấp thu các dưỡng chất từ ngoại giới để nuôi sống bản thân và chuyển hoá khắp cơ thể.

Tuy nhiên, so bì với cả thân thể và sức mạnh thần thì nàng không đánh lại được mới để thua triệt để không kịp hoàn trả lại đòn tấn công từ Azzenka.

" Hiếm thấy phu quân lại đi nấu ăn cho người khác nha... Chí ít ở ngoại giới ta chưa từng thấy ngươi nấu cho ta cùng mẫu thân được đích thân ngươi ra trò sẽ như thế nào... " Azzenka và Ác Thần cũng đến đây chung vui, cả hai đều hơi kinh ngạc về khả năng thuần phục nữ nhân nhanh của hắn, dù sao mới qua qua chưa tới một tuần đã làm Mulan đang có ác cảm phải chịu khuất phục không phải chuyện dễ dàng gì.

" Cũng do ta chưa có dịp thôi... Các nàng vào ăn luôn cùng chúng ta cho vui... " Câu nói vừa mới dứt, nhị nữ bằng vào tốc độ siêu việt vượt qua cả tốc độ nhìn thấy của Mulan ngồi cạnh hắn, nhanh chóng gia nhập cùng các nàng.

Bàn về người được phúc phận được ăn món ăn hắn làm nhiều nhất thì không ai vượt qua được Azzenka lúc ở trong kết giới khi tự tay hắn chăm sóc cho nàng lúc nàng có mang Thiên Mệnh thế nên sau nhiều năm không được trải nghiệm lại, Azzenka đương nhiên không chối từ...

" Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt : Thu thập tất cả mỹ nhân ở Helios, nhận thưởng vé rút thưởng huyết mạch x1, thấu kính tinh tường ( giúp nhìn được thông tin mọi sinh vật, tự động trang bị khi chủ nhân cần sử dụng, Chìa Khoá Thần : Cuối Cùng ( cấp bậc SSS + ), thông tin về các Cổ Thần, Á Thần... " Giọng máy móc hệ thống lại vang lên lúc hắn đang cùng chúng nữ tề tụ cùng ăn điểm tâm, chỉ là Thiên Hồ cũng không để tâm cho lắm, chuyên tâm bồi tiếp các nàng trò chuyện đủ các thứ trên trời dưới biển.