Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 494: Chiến Quái Vật (3)



" Ồ... Vẫn còn tộc nhân của gia tộc đó còn tồn tại trên Athanor này sao ?? Càng tốt, như thế đỡ mất công ta phải đi tìm kiếm... " Bóng đen giọng vẫn bình thản như nó đã gặp được người từng sử dụng chiêu thức này trước đó, hắc vụ cũng vì thế gia tăng càng nhiều hơn, thoáng chốc đã che ngập cả bầu trời vốn đang toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Chỉ thấy hắc vụ rất nhanh đã tụ họp thành một mảng lớn, ngay cả ánh sáng thần thánh cùng xá lợi kia cũng chả thể xua tan được nó như ban nãy...

" Kiếm Ma Quyết Đệ Nhị Thức : Tử Lộ... " Ánh kiếm lại một lần nữa được bóng đen kia chém ra, bấy giờ thiếu nữ trên toà Hắc Liên mới thấy rõ được diện mạo bên ngoài mà bóng đen kia che dấu từ đầu trận đấu tới giờ. Gã có dáng người chỉ tầm một mét năm đổ lại, trên người toàn thân được khoác lên một bộ trường bào màu đen tựa tựa như pháp sư a di của nàng thường mặc, thanh Ma Kiếm được gã giắt bên hông nay còn không cần đến chủ nhân của mình đang tự động bay trên không trung, rung rung phần chuôi kiếm đang toả ra thứ hắc khí đáng sợ.

Tử Lộ đúng như tên gọi của nó , mở ra một con đường chết chóc, âm u tột cùng. Những hắc khí đang toả ra xung quanh kia đã dần dựng lên một con đường được bao xung quanh cơ số là tử khí không khỏi làm người khác phải ớn lạnh.

" Khặc... Tiểu nha đầu, đáng lẽ nếu ngươi không tung ra chiêu thức kia, ta còn có thể trêu đùa ngươi thêm chút nữa. Nhưng đã ngươi có liên quan tới gia tộc kia thì... Cái chết sẽ đến với ngươi nhanh thôi... " Tiếng khàn khàn vẫn đều đều phát ra sau chiếc mặt nạ hình đầu quạ, tuy vậy thiếu nữ trước mắt lại chẳng có vẻ gì là đang sợ kẻ đang đe doạ mình chút nào hết.

" Ha ha ... Những lời như ngươi vừa nói ta đều đã nghe qua không dưới nghìn lần... Thế nhưng không phải ta vẫn đứng ở đây chiến đấu được với ngươi sao ?? Cho nên, cố gắng thực hiện được những lời ngươi nói đi rồi mới gáy được... " Dứt lời, toà hắc liên bên dưới thiếu nữ đã biến mất, những cánh hoa từ nó như những mảnh thủy tinh vỡ toả ra thứ ánh sáng màu tím đậm đặc lan ra không gian xung quanh... Vài giây sau, nó hợp thành một bộ giáp mới trên người thiếu nữ, những tử vụ cũng bay lơ lửng bên cạnh nàng, những tử khí thì tụ tập phía sau lưng thành một đôi cánh đồng màu.

Thực sự hai món pháp bảo cùng Nghiệp Lực không đủ gây tổn hại tới thân ảnh kì dị kia thế nên nàng đành phải dùng tới món pháp bảo cuối cùng mẫu thân nàng giao cho.

" Thú vị ... Không ngờ ở thời đại như hiện tại lại có kẻ dùng được cả hai sức mạnh trái ngược nhau nhưng không hề xung đột ... " Ma kiếm trên tay kẻ đang giao chiến với nàng giờ mới trở về trên tay chủ nhân nó, bóng đen kia cũng đồng thời khàn khàn giọng lên tiếng.

Hai thân ảnh đứng sừng sững ở trên không trung, phía bên dưới có vô số những ma tộc và quỷ tộc đang xôn xao bàn tán về thân phận hai kẻ có sức mạnh khủng bố đanh gần như sắp phá hủy luôn cả chốn dung thân của chúng, Vực Hỗn Mang tới nơi.

" Cầu xin chúa tể ra tay trừ khử hai kẻ này... Nếu không toàn bộ ma tộc chúng ta tiêu thân mất... " Có ma nhân đang thành kính hô to.

" Im miệng... Ngươi nghĩ chúa tể không biết hai kẻ kia đang giao chiến với nhau sao ??? Ta nghĩ ngài đang thử thách chúng để gia nhập thế lực của ngài thôi... "

" Đúng thế... Chúa tể chúng ta là mạnh nhất ... "

Liền sau đó một khắc, thiên không bên cạnh tất cả Hắc Khí bắt đầu không ngừng bị chia cắt, một chút xíu bị tách ra thành mảnh vụn sắc nhọn.

Một loại cực kì mạnh mẽ khí tức ngưng tụ từ phía thiếu nữ mang trên mình tử giáp toả ra tạo nên một chiếc kết giới khổng lồ bao quanh nơi hai người đang chiến đấu.

" Lên đi... " Thiếu nữ làm điệu bộ ngoắc ngoắc tay nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng cười khẩy của thân ảnh trong bộ đồ đen.

" Phanh.... " Chỉ có một bước đi của kẻ quái dị kia đã tới ngay trước mắt nàng, một chém đã đánh bay vũ khí của nàng chưa đầy mấy giây...

May mắn, bộ giáp nàng đang mặc đã kịp thời đẩy lui được thân ảnh kia ra , cứu nàng một bàn thua trông thấy. Thực chất, sức mạnh nàng đang sử dụng hiện tại trước đó chưa được nàng dùng qua lần nào nên chưa tìm hiểu được cách thức nó vận hành cho lắm nhưng bây giờ thì chắc cũng biết phần nào cách thức nó vận hành rồi.

" Ầm... " Bộ giáp đúng như nàng dự đoán có thể phản lại được một phần đòn tấn công tới từ kẻ thù và hồi lại cho nàng một phần sức mạnh từ đòn đó , phụ thuộc vào độ mạnh yếu của người ra chiêu.

" La Hán Phi Thiên Ấn... " Cấp tốc, một bàn tay khổng lồ toả ra quang mang chói loà xua đi dần những đợt hắc vụ từ Kiếm Ma bên kia gây ra, hoàng kim thủ cũng ngày một lớn hơn, thoáng cái đã lớn bằng một ngọn núi áp về phía bóng đen.

" Hừ... Trò vặt vãnh... " Bóng đen chỉ hừ nhẹ một tiếng xong sau đó lại ẩn mình hoà với thiên địa, bất quá ở khoonh gian do thiếu nữ đã tạo ra, thời gian gã duy trì được trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất không lâu đã phải thoát khỏi đó.

" Kiếm Ma Thức Thứ Nhất : Nại Thiên Vô Hối ... " Kiếm Ma lần nữa được gã thi triển, lần này hắc khí dày đặc, cơ hồ không thấy rõ được vị trí gã đâu cả để nàng nhắm trúng chưởng ấn tung ra...

" Rắc... Rắc... " Kết giới nháy mắt đã bị những nhát chém kì dị của Ma Kiếm phá hủy, cùng với đó chưởng ấn lúc đó mới hoàn tất công đoạn thu nạp thiên khí, phá thiên mà nặng nề bay về chỗ bóng đen vừa mới phá hủy kết giới.