Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 493: Chiến Quái Vật (2)



Rộng rãi, bá đạo hát tiếng rên từ thanh kiếm kẻ bí ẩn bên trong vang lên.

" Kiếm Ma Tâm Pháp ?? Ngươi rốt cuộc là ai ?? " Thiếu nữ nghe thấy âm thanh đó truyền ra, cùng với đó những chiếc vòng rực lửa bay xung quanh nàng cũng nhanh chóng kết thành một tấm khiên vững chắc chặn lại đòn tấn công từ Ma Kiếm, tuy vậy vẫn chưa đủ, áp bức khủng bố từ Ma Kiếm đã đẩy lui nàng khoảng cách khá xa, không nhịn được thốt lên.

" Ta là ai không quan trọng... Nhưng cô bé, ngươi nên lo cho tính mạng của mình trước thì tốt hơn... " Bóng đen vẫn không thấy thân ảnh đâu, giọng khàn khàn vẫn đều đều truyền vào tai nàng.

Chứng kiến hết thảy những gì đang xảy ra, Tử Ngưng và End như cùng lúc nói ra một cụm từ : " Thiên Nhân Hợp Nhất "

" Thiên Nhân Hợp Nhất ?? Chẳng phải cảnh giới đó đã rất ít người có thể đạt được ở thời đại này rồi sao ?? Không lẽ kẻ kia là Cổ Thần... " Rất nhanh thông tin về trạng thái kẻ kia đang sử dụng cũng được chúng nữ tìm thấy, đầy nghi hoặc hỏi Tử Ngưng.

" Thiên Nhân Hợp Nhất vốn là cảnh giới tối cao khi tu luyện thân pháp, bởi lẽ lúc đạt được trạng thái đó cũng là khi ngươi có thể cùng thiên nhiên và cảnh vật xung quanh hoà làm một, bất kể có dùng cách nào đi nữa cũng khó có thể chạm vào người đó, trừ phi tu vi của ngươi cao hơn nàng. Đặc biệt nhất không phải phương pháp tu luyện mà là cách thức tu luyện của nó đòi hỏi thời gian rất dài cũng như gặp được vô số những kì ngộ, thiên tài địa bảo mới hoàn thành được nó. " Tử Ngưng nói tới đây, chú ý thêm vào thanh kiếm và công pháp kẻ kia sử dụng tiếp tục phân tích.

" Bởi thế, việc có kẻ sử dụng được Thiên Nhân Hợp Nhất cùng với bộ công pháp sử dụng Ma Kiếm là chủ đạo kia càng khiến kẻ bí ẩn kia ở thế gần như bất bại... Nếu ta đoán không lầm thì tu vi của kẻ kia chí ít cũng gần bằng với phu quân, đệ tử của muội muội không đủ sức đánh bại được... "

" Ta không tin Thần Khí lại thua được Ma Khí, đệ tử của ta sao có thể thua được một kẻ vô danh... " Thiếu nữ ngồi kế bên Tử Ngưng đáp trả.

" Phốc... Na Tra muội muội ... Ngươi nghĩ vài món Thần Khí Xích Hoả Luân hay Thiên Phá Thương và Thần Hoả Tam Muội Chân Hoả của ngươi bì lại được với Ác Thần kia a ?? So về tu vi lẫn kinh nghiệm chiến đấu, đệ tử ngươi còn thua xa nhiều lắm... " Tử Ngưng bách chiến, xông pha trận mạc vô số năm tất nhiên nhìn thấu được kết cục trận đấu, không khỏi bật cười đáp.

" Ngươi đừng quên nàng còn là truyền nhân của ai nữa !? Ta dám chắc cô nàng sẽ không để cho con gái mình dễ dàng nằm ở thế bại mà không có hậu chiêu phòng trừ đâu. Bài danh Đệ Nhị Sát Thủ lừng danh của Zero đâu dễ dàng thua cuộc được... " Na Tra vẫn không cho rằng phân tích của Tử Ngưng chính xác, phản bác lại lời nàng.

" Được... Hay chúng ta cá cược chút cho thêm phần kịch tính đi. Ta cược tiểu nha đầu kia sẽ thua... Ai thua sẽ phải thay người thắng đỡ thương của phu quân trong vòng một tuần, dám chơi không ?? " Tử Ngưng giọng điệu khiêu khích.

" Chơi thì chơi, ta chắc chắn sẽ dành chiến thắng cho xem... " Na Tra thoải mái, không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng Tử Ngưng ngay lập tức.

Xung quanh nhị nữ, Thiên Vũ cùng Thiên Tuyết không khỏi tiếc thương thay cho một con mồi lại sa vào bẫy của mẫu thân các nàng, bàn về việc cá cược, hiếm khi các nàng thấy Tử Ngưng mẫu thân thua được bao giờ do cách phân tích và tính toán cực đỉnh của nàng.

Phải biết Tử Ngưng đã tiếp quản Vực Hỗn Mang được cơ số năm mà vẫn giữ được nề nếp cho toàn bộ Vực cũng như chống được những đòn tấn công thâm hiểm từ ngoại giới là phải giỏi cỡ nào rồi, vài ba chuyện đặt cược này chưa thấm vào đâu cả.

Riêng về người trong trận chiến là thiếu nữ trong miệng Na Tra vừa đề cập đến hiện giờ đang chật vật đáp trả lại những đòn tấn công nhanh như vũ bão của kẻ lạ mặt trong khi còn chả nhìn thấy thân ảnh tà dị đến cực điểm kia xuất hiện.

Tuy vậy, thần khí của Na Tra vẫn rất dễ dàng đỡ được những chiêu trên nhờ vào khả năng phản xạ cực tốt do đã được hấp thu rất nhiều huyết tinh từ yêu ma quỷ quái cộng thêm với linh trí cao của nó đã phần nào làm cho thiếu nữ chống cự được.

" Cứ như này không phải ý hay... Phong Ma Ấn Pháp : Xá Lợi... " Ngay lập tức, vô số những chữ phạn bao phủ quanh thiếu nữ giúp nàng chặn đại bộ phận hắc khí đang tìm mọi cách phá bỏ lớp bảo hộ bên ngoài, ô uế chân khí đang sôi sục.

Cùng lúc đó, bàng bạc sát khí, từ kẻ vô hình thể nội bạo mà lên, chỉ thấy thân ảnh kia giẫm một cái, đại địa vỡ nát, thân hình đúng là hóa thành vô số đạo tàn ảnh bay ra, những cái kia tàn ảnh còn quấn thiếu nữ cao xoay tròn, chợt cái kia tràn đầy sát khí Kiếm Khí là phô thiên cái địa đối nàng bao phủ tới.

Cái này chủng loại thế công, bén nhọn cơ hồ vô pháp tránh né, thiếu nữ mặt không biểu tình nhìn lấy xung quanh bốn phía đếm không hết thân ảnh kỳ quái, thủ chưởng nắm chặt Thần Thương chuôi thương.

Sau một khắc, xung quanh bốn phía giống như dâng lên vô số những tia sáng trắng ấm áp khiến người ta cảm tưởng như toàn bộ linh hồn được tẩy rửa qua một lần.

" Yêu nghiệt, còn không mau hiện nguyên hình... " Cả xá lợi bay xung quanh nàng cùng trường thương đồng thời kết hợp mới tạo ra thứ ánh sáng trắng thuần khiết kia, thứ ánh sáng thần thánh cũng là một trong nhiều thứ khắc tinh vô số những thế lực hắc ám...